Câu chuyện của cô bé 2 tuổi ở Thẩm Quyến (Trung Quốc) mới đây đã khiến nhiều bố mẹ phải chú ý hơn đến con của mình. Bởi chỉ cần một chút sơ sẩy để đứa trẻ lọt ra khỏi tầm mắt, con có thể rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Theo đó, bé gái tên là Tiểu Nguyệt, trong lúc mẹ đang nấu ăn dưới bếp thì cô bé tự mình chơi ở phòng khách. Nhưng chỉ được một lúc thì đứa trẻ bỗng khóc thét gọi mẹ để cầu cứu. Ngay lập tức, người mẹ đã chạy ra để kiểm tra và nhìn thấy "chiếc vòng vàng" con gái đeo trên tay.
Nghe con gái kêu cứu, người mẹ lập tức chạy đến kiểm tra
Sự việc khiến bà mẹ không khỏi kinh hãi, bởi cánh tay của Tiểu Nguyệt giờ đây đã bao phủ bởi nhiều sợi dây thun màu vàng, chúng siết chặt vào da đứa trẻ khiến cổ tay của cô bé bị ứ máu, gây cảm giác khó chịu và đau đớn. Cũng chính vì thế nên Tiểu Nguyệt mới khóc thét gọi mẹ như thế.
Cô bé nghịch ngợm khiến những sợi dây chun siết chặt vào tay
Chứng kiến tình trạng của con gái, người mẹ bất lực nhưng không nổi giận la mắng con vì trò nghịch ngợm. Bởi chị biết đứa trẻ còn nhỏ nên chỉ dỗ dành và nhẹ nhàng tháo gỡ từng sợi dây thun ra khỏi tay Tiểu Nguyệt, sau đó bôi một ít thuốc để làm dịu vết thương đang hằn đỏ trên làn da con gái.
Người mẹ không nỡ la rầy mà chỉ nhẹ nhàng giúp con gái
Sự việc khiến nhiều bậc phụ huynh phải nhìn nhận lại cách chăm con của mình. Bởi nững tình huống như thế này vẫn thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Trong trường hợp nhẹ thì để lại hậu quả không đáng kể, nhưng trường hợp nặng hơn thì trẻ nhỏ rất dễ phải đối mặt với nhiều hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến thân thể và sức khoẻ của bản thân trẻ.