24h
Yeah1 News

BTS dẫn đầu Billboard’s Hot 100: Vẫn luôn mơ về “số một thế giới”

Từ sân khấu dựng tạm trong một công viên với 500 khán giả, BTS đã lần lượt chinh phục các đỉnh cao tại Mnet Asian Music Awards, Melon Music Awards, Billboard Music Awards, American Music Awards, Grammy Awards, MTV Video Music Awards và mới đây nhất là No.1 Billboard’s Hot 100.

***

Ngày 1/9/2013, 7 chàng trai non nớt trong căn phòng u ám nhỏ hẹp, sáng rực cùng một ước mơ ca hát, thổi nến chúc mừng sinh nhật cậu em út. Ngày 1/9/2020, vẫn là 7 chàng trai đó - nhưng mang một dáng dấp trưởng thành hơn, thổi nến chúc mừng sinh nhật tuổi 24 của cậu em út sau khi hoàn thành ước mơ số một thế giới.

“Chúng mình từng chỉ có 7 người, nhưng giờ đây chúng mình đã có các cậu…” - đây chính là câu hát mà 7 chàng trai “thiếu niên chống đạn” muốn nhắn gửi đến người hâm mộ đã cùng họ trải qua suốt đoạn đường gian truân, có cả những đắng cay để chờ ngày hưởng “quả ngọt”. Vào ngày quan trọng trong lịch sử âm nhạc Hàn Quốc, BTS lại một lần nữa cất cao tiếng gọi hàng triệu con người - bất kể giới tính, màu da, quốc tịch đã luôn dành trái tim yêu thương trọn vẹn nhất, giúp họ vươn đến đỉnh cao mà chỉ mới 7 năm trước thôi, họ còn chẳng dám mơ về vì quá huyễn hoặc!

BTS dẫn đầu Billboard’s Hot 100: Vẫn luôn mơ về “số một thế giới”

BTS đặt chân đến Kpop khi “mảnh ruộng đã bạc màu”

Hơn ai hết, không chỉ riêng BTS mà những nhóm nhạc ra mắt từ năm 2013 trở về sau đều luôn tồn tại giữa vạch kẻ của sự quá tải. Hãy thử làm một phép tính đơn giản, năm 2001, Kpop có khoảng 5 nhóm nhạc mới ra mắt; năm 2008, có khoảng 12 nhóm nhạc mới ra mắt; năm 2013, có hơn 30 nhóm nhạc mới ra mắt và chỉ trong năm 2015, con số ấy càng tăng vọt lên đến 100 nhóm nhạc. Thế nhưng nhìn khắp thế giới công nghiệp “sặc mùi tiền, thiếu mùi người” ấy, có bao nhiêu nhóm nhạc thật sự tồn tại theo đúng nghĩa - có sản phẩm riêng, được người hâm mộ biết đến, đạt được danh hiệu của một nghệ sĩ?

BTS ra mắt năm 2013, là cái tên khuất lấp giữa hàng chục tân binh cùng lứa, là một hạt cát chìm nổi bất định giữa muôn vàn màu sắc rực rỡ của Kpop bão hoà. Còn nhớ những ngày đầu BTS mang chiếc áo hip hop lên sân khấu với “No More Dream”, chỉ có khoảng 500 khán giả qua đường dừng chân. Nhưng không sao, vì 7 con người non nớt ấy vẫn tự nhủ, rồi một ngày sẽ có một khoảng trời dành riêng cho họ.

Có một câu nói thế này: “Đôi khi, thất vọng đến một mức độ nhất định, thì sẽ nở ra một đoá hoa. Đoá hoa đó tên gọi là, Không Sao Cả!”. Miệt mài vạch ra một lối đi của riêng mình, ngụp lặn giữa muôn vàn điều tiếng từ miệng lưỡi thiên hạ, BTS rốt cuộc đã từng nở bao nhiêu đoá hoa “Không Sao Cả” trong đêm tối để một ngày được nhìn thấy ánh mặt trời của thành công?!

Nếu nói thần tượng gen 1 là người tạo ra hai chữ “Kpop”, thần tượng gen 2 là người vươn tầm Kpop ra khắp châu lục thì những nhóm nhạc gen 3, tiêu biểu như BTS chính là “tượng đài” nâng Kpop lên vị trí số 1 thế giới.

Ngay cả những lúc thành công nhất, người ta vẫn hoài nghi khả năng của BTS, thế nhưng chỉ sau 1 đêm, người ta chỉ thấy một BTS trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và bất bại! Ngày 1/9/2020, BTS với ca khúc "Dynamite" đã mang nền âm nhạc Hàn Quốc - lần đầu tiên trong lịch sử dẫn đầu BXH Billboard’s Hot 100, và là nghệ sĩ thứ 2 của châu Á làm được điều này sau hơn 6 thập kỷ.

“Khi tôi nhận được câu hỏi về mục tiêu của Dynamite, tôi đã từng nói tôi muốn đạt vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 nhưng tôi không thể tin rằng ước mơ của mình nay đã trở thành sự thật” - SUGA chia sẻ ngay khi BTS lập thành tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử âm nhạc Hàn Quốc.

BTS dẫn đầu Billboard’s Hot 100: Vẫn luôn mơ về “số một thế giới” - ảnh 1

Không chỉ riêng SUGA mà trong đêm ngày 1/9, có hàng triệu người như không tin vào mắt mình vì thành tích quá lớn lao - thậm chí còn trở thành một đích đến xa xỉ với những con người miệt mài cống hiến vì đam mê nghệ thuật. “Đây là mục tiêu của bất kỳ ca sĩ nào, nhưng tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng một ngày chúng tôi sẽ đứng đầu bảng xếp hạng Billboard” - V cho biết.

BTS dẫn đầu Billboard’s Hot 100: Vẫn luôn mơ về “số một thế giới” - ảnh 2

“Chúng tôi phát hành Dynamite với hi vọng nó sẽ mang lại sự an ủi cho những ai cần đến chứ không phải với mục đích phá vỡ kỷ lục nào. Nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc biết ơn mọi người đã làm việc chăm chỉ và yêu thương chúng tôi” - Với xuất phát điểm không đặt nặng thành tích, Jimin chỉ mong ca khúc có thể lan toả thông điệp tích cực đến những ai đang cần nó.

BTS dẫn đầu Billboard’s Hot 100: Vẫn luôn mơ về “số một thế giới” - ảnh 3

“Đây là một ca khúc mà ban đầu chúng tôi chỉ bắt tay vào thực hiện với mục đích giải trí cùng fan của mình. Nhưng lại không ngờ nó thành công ngoài sức tưởng tượng” - Anh cả Jin cũng không đặt quá nhiều kì vọng vào ca khúc mới này.

BTS dẫn đầu Billboard’s Hot 100: Vẫn luôn mơ về “số một thế giới” - ảnh 4

***

Luôn mơ về hạng nhất thế giới kể cả khi đã đạt được nó

Trong buổi phát sóng chúc mừng sinh nhật em út Jungkook tròn 24 tuổi, cũng để chúc mừng thành tích danh giá nhất sự nghiệp hoạt động, BTS đã cùng nhau chia sẻ cảm xúc khi biết tin đạt hạng nhất thế giới:

- Mọi người đã bao giờ mơ về Billboard chưa?

- Đương nhiên là chưa

- Từng mơ đến vào năm 2018

- Kể cả khi chúng ta đã đặt chân đến Billboard…

Kpop năm 2020, có một BTS vững chân ở vị trí hàng đầu thế giới, có một BTS nhiệt thành với những ước mơ không có dấu chấm kết.

Một ngày xa xôi năm 2015, trưởng nhóm RM đã từng nói rằng: “Tôi muốn đạt Daesang. Chúng tôi ở đây và muốn tiến xa hơn nữa, chúng tôi muốn nhận giải Daesang danh giá”. Và sự thật vào năm 2016, 7 chàng trai lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp Daesang mà nghệ sĩ Hàn Quốc nào cũng mong muốn tại lễ trao giải Melon Music Awards. Tại thảm đỏ Billboard Music Awards 2017, RM đã từng nói: “Nếu làm việc chăm chỉ hơn nữa, tôi tin rằng một ngày chúng tôi sẽ đặt chân vào Billboard’s Hot 100”. Hay chỉ mới đây thôi, khi ra mắt MV ca khúc "Dynamite", SUGA cũng từng nhắc đến vị trí đầu tiên trên BXH Billboard’s Hot 100 của thế giới, ít ngày sau, họ đã đạt được.

Trong buổi họp báo chúc mừng thành tích lịch sử của BTS nói riêng và nền âm nhạc xứ Hàn nói chung, 7 chàng trai đã nhắc lại điều kỳ diệu đã xảy ra vào năm 2015 khi album “The Most Beautiful Moment in Life, Part 2” lần đầu lọt vào BXH Billboard 200 với vị trí thứ 171. Và chỉ 5 năm sau, từ một cái tên xa tít phía dưới cùng bảng xếp hạng thế giới, BTS đã thống lĩnh và trở thành “ông hoàng” được lịch sử gọi tên.

“Tôi không thể tin được, cứ như đang mơ vậy. Tôi cho rằng tất cả những thành quả của chúng tôi đều do ARMY (tên gọi cộng đồng fan của BTS) tạo nên” - RM là người đầu tiên nhận được tin về thành tích vô tiền khoáng hậu nhưng vẫn tự nhủ phải đi ngủ sớm. Trong đêm đó, những thành viên còn lại của BTS đã ôm nhau khóc, Jimin còn gọi cho RM biết ơn: “Anh đã làm việc chăm chỉ rồi!”.

BTS dẫn đầu Billboard’s Hot 100: Vẫn luôn mơ về “số một thế giới” - ảnh 5

Được biết, không chỉ đạt hạng nhất tại BXH Billboard’s Hot 100 danh giá mà ca khúc "Dynamite" của BTS còn thống lĩnh vị trí đầu tiên của BXH Billboard Digital Songs Sale với hơn 265 ngàn bản bán ra. Ngoài ra, MV ca khúc mới nhất của BTS còn đạt nhiều thành tích ấn tượng như ca khúc có lượng bán ra đầu tuần cao nhất năm 2020, đứng thứ 4 trong danh sách ca khúc có lượng bán ra đầu tuần cao nhất mọi thời đại…

Sự thành công của BTS được đích thân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In chúc mừng, cũng như những lời chung vui của các nghệ sĩ quốc tế như The Weeknd, Jonas Brothers, PSY…

J-Hope không giấu được sự xúc động trong đoạn chia sẻ về thành tích số một này: “Tôi bắt đầu sự nghiệp chỉ vì thích nhảy múa và yêu âm nhạc, tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến một ngày nhóm của mình có thể đứng đầu bảng xếp hạng hàng đầu thế giới”.

BTS dẫn đầu Billboard’s Hot 100: Vẫn luôn mơ về “số một thế giới” - ảnh 6

“Nghe tin cứ như một giấc mơ vậy! Nhiều lúc tôi lại thắc mắc, không biết giới hạn của chúng tôi - BTS và ARMY sẽ còn rộng lớn đến mức nào! Tôi sẽ không ngừng luyện tập để xứng đáng với lòng tin của những người yêu thương mình” - Jungkook trong ngày đón tuổi 24 đã khóc nấc, ôm chầm lấy các anh trong nhóm nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc và biết ơn.

BTS dẫn đầu Billboard’s Hot 100: Vẫn luôn mơ về “số một thế giới” - ảnh 7

Từ sân khấu dựng tạm trong một công viên với 500 khán giả, BTS đã lần lượt chinh phục các đỉnh cao tại Mnet Asian Music Awards, Melon Music Awards, Billboard Music Awards, American Music Awards, Grammy Awards, MTV Video Music Awards. Không biết bao giọt mồ hôi đã đổ, không biết bao giọt nước mắt đã rơi, những lời nói như thanh kiếm sắc bén vẫn còn treo bên đầu lưỡi của công chúng, chỉ có ước mơ và nỗ lực là mãi vẹn tròn.

BTS dẫn đầu Billboard’s Hot 100: Vẫn luôn mơ về “số một thế giới” - ảnh 8

RM từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn: “Đa số mọi người đều cho rằng chúng tôi vô vọng. Nhưng tôi tin tưởng mình vô cùng may mắn khi đã không buông bỏ tất cả. Fan từng nói, âm nhạc của chúng tôi đã thay đổi cuộc đời họ. Và cũng nhờ họ, chúng tôi mới có thể tiếp tục bước đi, phấn đấu hết mình!”. Bởi vì rong ruổi khắp đường đời, ai rồi cũng sẽ gặp gỡ rất nhiều người, có người đứng cùng trạm dừng chân, có người là khách qua đường, có người bên cạnh những tháng ngày thanh xuân, cũng có người sẽ nguyện vì bạn mà yêu thương, trưởng thành, hạnh phúc, già đi, đau buồn, biết ơn.

BTS sẽ còn tiến xa hơn nữa, vượt qua cả những hạn định mà người đời đặt ra, như cái tên thuở ban sơ “chống đạn thiếu niên đoàn”, bất chấp những chông gai mà xông pha về phía trước vì “hôm nay tôi đã bốc được chiếc bánh quy may mắn. Nó nói rằng: Bóng tối rồi sẽ qua đi, ánh sáng đang dần ló dạng” và “hơn cả một lời hứa… dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chúng ta vẫn mãi mãi đứng về phía cậu”.

Cảm ơn và chúc mừng BTS!

Bài viết - Thiết kế: Thiên Trúc

Từ khóa: Kpop   BTS   dynamite   Billboard’s Hot 100  

Cùng chuyên mục