Hơn 2 tháng kể từ ngày nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời, con gái Wendy Phạm vẫn chưa nguôi nỗi nhớ mẹ. Trong những ngày không khí lễ Giáng sinh cận kề, con cái cố ca sĩ Phi Nhung bày tỏ nỗi nhớ đấng sinh thành da diết trên trang cá nhân. Theo hình ảnh chia sẻ, vào đúng ngày này 2 năm trước, Wendy đã ra sân bay đón mẹ Phi Nhung về Mỹ thăm gia đình. Thật không ngờ, đó cũng là lần cuối cùng Phi Nhung còn sống để trở về bên con gái.
Wendy Phạm nghẹn ngào viết: "I wished I knew back then that this NY trip would’ve been the last time that we would ever be together again. I wished I knew ahead that I would lose you forever. Our last hug could’ve been a little longer. Maybe, I could’ve held on to you forever and not let go?..." (Tạm dịch: "Con ước gì con biết rằng chuyến đi New York này sẽ là lần cuối cùng chúng ta có thể ở bên nhau một lần nữa. Con ước gì con biết phía trước rằng con sẽ mất mẹ mãi mãi. Cái ôm cuối cùng của chúng ta có thể lâu hơn một chút. Có lẽ, con đã có thể níu giữ mẹ mãi mãi và không buông tay...").
Bên cạnh đó, con gái ruột Phi Nhung cũng tâm sự chuyện lễ Giáng sinh sắp đến. Đối với cô đây là ngày lễ quan trọng và cũng là kỳ nghỉ yêu thích của gia đình. Tuy nhiên, Giáng sinh năm nay khiến Wendy đau buồn mỗi khi nghĩ đến vì không còn mẹ bên cạnh. Trong hơn 2 năm xa cách cho đến lúc nhằm mắt xuôi tay, cố ca sĩ Phi Nhung và con gái chỉ có thể gặp nhau qua điện thoại. Không ít khán giả bày tỏ xót xa khi đọc những dòng tâm tình của Wendy Phạm dành cho người mẹ quá cố. Có lẽ, phải mất thời gian lâu nữa nỗi đau mất mát này mới có thể nguôi ngoai được.
T.D
Ảnh: FBNV