24h
Yeah1 News

“Ngày hội sắc màu” 2021: Tự hào những “anh hùng chống dịch" qua nét vẽ trẻ thơ

Thứ bảy, 10/07/2021 | 13:56 (GMT+7)

“Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, mỗi bức tranh mà các em đội viên, thiếu niên và nhi đồng gửi về cuộc thi “Ngày hội sắc màu”2021 sẽ đóng góp 2.000 đồng vào Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid của Chính phủ.

Đây là cuộc thi vẽ tranh do Hội đồng Đội Trung ương phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long, nhãn hàng dụng cụ Mỹ thuật Colokit tổ chức với chủ đề “Vững tin Việt Nam".

“Anh hùng chống dịch" qua lăng kính trẻ thơ: Đâu chỉ có áo trắng...

Sau 2 tuần phát động, cuộc thi vẽ tranh “Ngày hội sắc màu" 2021 đã nhận được hơn 28.000 bài dự thi. Mỗi bức tranh sống động, đa màu với góc nhìn đa dạng, thú vị qua lăng kính trẻ thơ góp phần truyền tải sâu sắc thông điệp “Vững tin Việt Nam”, hay nói đúng hơn là một niềm tin về Việt Nam đồng lòng quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.

Đặc biệt, qua ánh mắt nghệ thuật của trẻ, lực lượng tuyến đầu được các em tôn vinh không chỉ là lực lượng y bác sĩ áo trắng đang ngày đêm đương đầu trực tiếp với dịch bệnh. Đó là còn là những “anh hùng áo xanh" giữ gìn an ninh trật tự, trấn an người dân, những tình nguyện viên cùng nhà hảo tâm “lá lành đùm lá rách" giúp đỡ nhau vượt qua thời điểm khó khăn.

“Ngày hội sắc màu” 2021: Tự hào những “anh hùng chống dịch' qua nét vẽ trẻ thơ - ảnh 1

Những “anh hùng chống dịch” ở ngay bên cạnh chúng ta, động viên, đồng lòng chiến đấu trên mọi mặt trận từ phòng thí nghiệm, bệnh viện, khu vực cách ly đến mỗi góc phố nhỏ. Bức tranh của em Hoàng Văn Thắng (lớp 9A6, THCS Kim Giang, Hà Nội) gây xúc động khi gắn kết những hình ảnh thân thương, lột tả nỗi vất vả, gian nguy của những người anh hùng ngày đêm lao mình vào tâm dịch; sự bình tĩnh, quyết đoán nơi đầu tàu chỉ huy chống dịch và niềm tin của người dân trao gửi đến quỹ vắc xin.

“Ngày hội sắc màu” 2021: Tự hào những “anh hùng chống dịch' qua nét vẽ trẻ thơ - ảnh 2

Thiên thần không nhất thiết mang đôi cánh trắng, thiên thần là người chở che, bảo vệ hành tinh khỏi những đau thương. Em Trang Lê Quỳnh (lớp 6/4, THCS Lý Thánh Tông, TP. Hồ Chí Minh khiến người xem bất ngờ vì góc nhìn sâu sắc của mình. Tình yêu thương, sự biết ơn của em vẽ nên bức tranh về thiên thần đời thực đẹp hơn bao giờ hết.

“Ngày hội sắc màu” 2021: Tự hào những “anh hùng chống dịch' qua nét vẽ trẻ thơ - ảnh 3

Đôi mắt trẻ thơ luôn nhìn thấy những mảng màu tươi sáng. Đối với em Nguyễn Minh Ánh (lớp 8B, THCS Ỷ La, Tuyên Quang) màu xanh hy vọng, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh được tạo nên từ sự chung tay của cả dân tộc, dù ở đâu, làm bất cứ công việc gì. Hình ảnh bác Đam tận tuỵ, các cô chú chiến sĩ, nhân viên y tế, công nhân sản xuất đều vô cùng thân thuộc và đáng trân quý.  

“Ngày hội sắc màu” 2021: Tự hào những “anh hùng chống dịch' qua nét vẽ trẻ thơ - ảnh 4

Việt Nam kiên cường giữa bão giông nhờ tinh thần dân tộc con rồng cháu tiên, cả nước là anh em một nhà. Dưới sự chỉ đạo tài tình của chính phủ, mỗi người đều góp sức mạnh vào công cuộc chống dịch. Em Phạm Khánh Linh (lớp 9A8, THCS Giảng Võ, Hà Nội) nhận thức được rằng chính các em học sinh cũng là một mảnh ghép không thể thiếu tạo nên sức mạnh tập thể.

Với cuộc thi “Ngày hội sắc màu", các em nhỏ cũng là những anh hùng nhỏ, mỗi bức tranh do các em tự tay vẽ sẽ đóng góp 2.000 đồng vào Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid của Chính phủ, ủng hộ tinh thần lớn lao, sát cánh cùng Chính phủ trong cuộc chiến chống dịch bệnh.

Mùa hè bổ ích, trưởng thành từ những nét vẽ

Cuộc thi “Ngày hội sắc màu” 2021, chủ đề “Vững tin Việt Nam" là cơ hội để các em thiếu nhi có hoạt động bổ ích khi không được đến trường hay tham gia hoạt động ngoại khóa trong dịp hè này cùng bạn bè.

“Em rất vui vì có thể gửi đến các bác sĩ, nhân viên y tế lời động viên, cổ vũ tinh thần và còn có thể góp tiền cho Quỹ vắc xin của nhà nước mình nữa. Em tin Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch, em mong rằng sẽ có thêm nhiều cuộc thi bổ ích như Ngày hội sắc màu.” - em Đại Việt (lớp 9/14, Trường THCS Nguyễn Huệ, Quận 12, TP. HCM) chia sẻ.

“Ngày hội sắc màu” 2021: Tự hào những “anh hùng chống dịch' qua nét vẽ trẻ thơ - ảnh 5

Em Nguyễn Ngọc Gia Hân, lớp 7/1, THCS Xuân Diệu, TP Mỹ Tho tìm thấy những mảnh ghép đầy sinh động, tạo thành bức tranh tươi sáng ghi lại những ngày chống dịch không thể nào quên. Đặc biệt, Gia Hân gửi gắm lời tri ân đến cả những anh hùng hải quân đang làm nhiệm vụ nơi biển xa, bảo vệ bình yên cho đất nước.

Ông Trịnh Văn Hào - giám đốc Marketing Tập đoàn Thiên Long chia sẻ:“Cuộc thi nhận được hưởng ứng rất lớn từ các em học sinh cả nước. Các bức tranh rất sáng tạo và độc đáo, thể hiện chủ đề của cuộc thi từ ca ngợi các y bác sĩ, quân nhân, lực lượng tuyến đầu chống dịch đến khát khao đất nước sớm hết dịch, đón bình yên trở lại. Chúng tôi rất ấn tượng vì sự trưởng thành và sâu sắc trong suy nghĩ của các em. Qua nét vẽ dễ thương, hồn nhiên, các em đã truyền thêm sức mạnh, mang đến tinh thần lạc quan cho mọi người".

“Ngày hội sắc màu” 2021: Tự hào những “anh hùng chống dịch' qua nét vẽ trẻ thơ - ảnh 6

Bức tranh của em Nguyễn Tấn Phát (lớp 7/4, THCS Đại Điền, Bến Tre) sử dụng nghệ thuật phối màu đa dạng, nêu bật những khó khăn của nhân viên y tế nơi tuyến đầu. Điểm nhấn thú vị là Phát khéo léo mô tả sự kiện tàu Diamond Princess - một thảm họa dịch tễ học COVID-19 mà nếu không có các bác sĩ có thể gây nên nhiều tác động tồi tệ đến Việt Nam.

Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Ngày hội sắc màu” được tổ chức từ ngày 22/6 - 10/08/2021. Để tham gia, các em chỉ cần hoàn thành tranh vẽ theo chủ đề “Vững tin Việt Nam” với ý tưởng sáng tạo của mình về các chủ đề như bác sĩ, nhân viên y tế, bảo vệ sức khỏe, nâng cao ý thức cộng đồng... và chụp ảnh tác phẩm gửi về website: www.ngayhoisacmau.colokit.com

Hội đồng chấm giải sẽ chọn những tác phẩm xuất sắc để trao giải thưởng mỗi tuần.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục