Bạch Công Khanh cho biết: “Tôi hơi bất ngờ nhưng khi nghe đạo diễn gấp rút trong việc tìm kiếm ca sĩ, tôi hiểu chuyện ‘chữa cháy’ rất quan trọng.”
Vào tối ngày 31/1/2026, liveshow “Men Đời” của nhạc sĩ Nhật Minh đã diễn ra tại sân khấu trường Đại học Hồng Bàng, TP.HCM, thu hút đông đảo khán giả. Chương trình trình diễn 13 ca khúc, đều là những sáng tác của nhạc sĩ Nhật Minh, từ những năm 1960 đến gần đây như: “Vùng trời Việt Nam,” “Bóng tình yêu,” “Tôi đi tìm,” “Mơ về Đà Lạt,” và nhiều tác phẩm nổi bật khác.
Nhạc sĩ Nhật Minh, ở tuổi U90, đã mở màn chương trình với ca khúc “Tôi đi tìm,” được đệm piano bởi chính cháu gái của mình. Màn trình diễn đầy cảm xúc đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả.
Một điểm nhấn trong đêm diễn không thể không nhắc đến là sự xuất hiện của Bạch Công Khanh. Anh được mời thay thế cho ca sĩ Nguyễn Phi Hùng do lý do sức khỏe. Dù chỉ xuất hiện ở phút chót, Bạch Công Khanh đã mang đến những cung bậc tươi mới và năng lượng cho chương trình.
Bạch Công Khanh cũng thừa nhận rằng việc giúp đỡ đồng nghiệp là một quyết định cần thiết, bất chấp sự nhạy cảm vốn có của nghệ sĩ: “Tự ái thì ai cũng có, nhưng quan trọng là mình phải thể hiện tốt.”
Nam ca sĩ không giấu được niềm vui khi được khám phá những sáng tác độc đáo của nhạc sĩ Nhật Minh thông qua chương trình. “Nhờ vào duyên này, tôi biết thêm nhiều bài hát mới, điều đó thật thú vị,” anh chia sẻ.
Cuối chương trình, nhạc sĩ Nhật Minh cũng đã bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của khán giả dành cho ông: “Tôi rất mừng khi thấy từng ca sĩ thể hiện rõ nét tâm tư mà tôi đã truyền tải qua những ca khúc.” Ông khẳng định, liveshow này đã mang lại cho ông những cảm xúc sâu lắng và sẽ là nguồn cảm hứng để sáng tác những bài thơ nói về tình yêu thương.
“Men Đời” không chỉ là một buổi biểu diễn, mà còn là dịp để kết nối tình cảm giữa nhạc sĩ và khán giả, và là nơi để các nghệ sĩ gạt bỏ những rào cản cá nhân để tỏa sáng trên sân khấu.




















