Mai Tuấn, ca sĩ của series Mưa bụi và thầy giáo dạy toán, vẫn đều đặn nuôi âm nhạc và dịp 20/11 thực hiện loạt MV tri ân nghề giáo.
Trong ký ức của những khán giả yêu nhạc quê hương, Mai Tuấn là giọng ca quen thuộc của dòng nhạc trữ tình, từng để lại dấu ấn trong series Mưa bụi. Ít ai biết rằng, ngoài ca hát, anh còn là một thầy giáo dạy toán với nhiều năm đứng lớp. Cuộc sống của anh bình lặng, thu nhập từ nghề giáo chỉ đủ trang trải, nhưng chưa bao giờ khiến anh rời xa niềm đam mê âm nhạc.
Nhân dịp 20/11, Mai Tuấn giới thiệu loạt MV mới gồm Mặt trời bé con (nhạc sĩ Trần Tiến), Yêu sao nghề giáo viên (nhạc sĩ Đỗ Tuyết Nhi) và Những mùa dấu yêu (nhạc sĩ Trần Minh Phi) trên kênh YouTube Mai Tuấn Singer. Những ca khúc này mang màu sắc nhẹ nhàng, gợi nhớ về tình thầy trò và những ký ức dưới mái trường. Toàn bộ chi phí sản xuất, theo anh chia sẻ, đều được tích góp từ khoản tiền tiết kiệm khiêm tốn của một người giáo viên.
“Ai cũng nghĩ làm ca sĩ sẽ giàu, nhưng tôi khác, do bận rộn với công việc dạy học nên ít nhận show. Cuộc sống làm giáo viên đủ trang trải, nhưng đam mê âm nhạc vẫn luôn hiện hữu. Chi phí làm MV phải tích góp từ nghề đi dạy”, anh tâm sự. Chính sự chân thành và mộc mạc ấy khiến dự án âm nhạc dịp 20/11 của anh nhận được sự quan tâm từ những khán giả đồng cảm với câu chuyện của người thầy yêu nghề.
Dù không chạy theo thị trường hay quảng bá rầm rộ, Mai Tuấn hy vọng âm nhạc của mình chạm đến những đồng nghiệp, học trò và khán giả yêu trữ tình. Mỗi MV là một câu chuyện, một khoảnh khắc được ghi lại từ những tháng ngày đi dạy, nơi anh dành hết tâm huyết, tình cảm và cả niềm vui âm nhạc.
Ngoài giờ dạy, anh tranh thủ thu âm, quay MV, kết hợp nhịp nhàng giữa công việc và đam mê. Với Mai Tuấn, đó là “bận rộn hạnh phúc”, vì cả hai điều anh theo đuổi đều xuất phát từ tình yêu dành cho nghề và cho âm nhạc.
Hiện anh có kênh YouTube riêng Mai Tuấn Singer để chia sẻ âm nhạc và những câu chuyện đời thường, dù kênh chưa phổ biến rộng. Anh thừa nhận đôi lúc cũng chạnh lòng khi lượt xem chưa đạt kỳ vọng, nhưng tự nhủ: “Chỉ cần còn người lắng nghe là đã đáng trân trọng”.
Nhìn lại chặng đường của mình, anh không quan tâm nổi tiếng hay thứ hạng. Điều anh trân quý là mỗi 20/11 lại có thể gửi tới thầy cô, học trò và khán giả những sản phẩm từ tấm lòng biết ơn, như một lời tri ân giản dị nhưng đầy ý nghĩa cho nghề giáo – nghề mà anh tự hào đã chọn và gắn bó suốt đời.















