Tập 171 "Mái ấm gia đình Việt" lấy đi nước mắt của khán giả trước hoàn cảnh hai chị em Thủy mồ côi mẹ, nương tựa vào ông bà ngoại già yếu trong cảnh nghèo khó, thiếu thốn.
Trong hành trình kết nối những vòng tay nhân ái, tập 171 của chương trình "Mái ấm gia đình Việt" vừa lên sóng đã để lại những dư vị nghẹn ngào. Giữa không gian đầy sự thấu cảm của MC Thanh Thảo cùng hai khách mời là diễn viên Huy Khánh và Vân Trang, câu chuyện về gia đình em Thạch Thị Thu Thủy (17 tuổi) đến từ Vĩnh Long đã trở thành điểm chạm khiến hàng triệu trái tim phải thổn thức.
Bi kịch ập đến với gia đình Thủy từ năm em học lớp 4, khi mẹ bị liệt do tai nạn lao động rồi qua đời sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật. Cha rời đi lập gia đình mới, để lại hai đứa trẻ ngơ ngác trong căn nhà tình nghĩa dột nát. Kể từ đó, ông bà ngoại đã ngoài 60 tuổi trở thành bệ đỡ duy nhất. Ông ngoại Thạch Thương (66 tuổi) hằng ngày còng lưng trên mảnh đất mượn của hàng xóm để trồng rau, bán từng bó đổi lấy vài chục nghìn đồng mua thức ăn đạm bạc. Bà ngoại Manh (68 tuổi) sức khỏe yếu, chỉ biết quanh quẩn lo cơm nước, chăm sóc các cháu bằng tất cả tình thương còn sót lại của tuổi già.
Nỗi đau mồ côi và cái nghèo bám đuổi khiến em gái của Thủy phải ngậm ngùi gác lại giấc mơ đèn sách sau lớp 9 để đi làm thuê, nhường cơ hội đến trường cho chị. Thủy hiện đang học nội trú nhưng hiếm khi dám về nhà vì sợ tốn tiền xe, sợ ông bà lại thêm một phần lo toan cơm áo. Kỷ vật duy nhất mẹ để lại là chiếc đồng hồ cũ, được Thủy nâng niu như báu vật. Câu nói của cô bé: "Lúc con buồn, con không dám nói với ông bà vì sợ ông bà lo. Con chỉ biết ngồi bên di ảnh mẹ và tâm sự" đã khiến MC Thanh Thảo và diễn viên Vân Trang khóc nghẹn ngay trên sân khấu.
Chứng kiến hoàn cảnh lay động ấy, diễn viên Huy Khánh không giấu được sự cảm phục trước nghị lực của ông bà ngoại Thủy. Anh chia sẻ rằng, việc tảo tần nuôi con khôn lớn đã khó, nhưng ở tuổi xế chiều vẫn phải gồng gánh nuôi cháu mồ côi lại là một sự hy sinh phi thường. Diễn viên Vân Trang đã chạy đến ôm lấy Thủy, động viên cô bé bằng tình thương của một người chị, người mẹ, hy vọng em không bỏ cuộc trước nghịch cảnh.
Sự xuất hiện của các nghệ sĩ và chương trình đã mang đến phép màu cho gia đình em. Không chỉ vượt qua các thử thách để giành giải nhất với số tiền 55 triệu đồng từ Tập đoàn Hoa Sen, gia đình Thủy còn nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ tiền túi của Huy Khánh và Vân Trang. Đặc biệt, một nữ mạnh thường quân tại buổi ghi hình đã trao tặng hai sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng cùng phương tiện đi lại cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Kết thúc tập 171, tổng số tiền trao cho các gia đình lên đến hơn 500 triệu đồng. Đây không chỉ là giá trị vật chất đơn thuần, mà còn là nguồn động viên vô giá giúp ông bà ngoại Thủy có thêm sức mạnh để tiếp tục làm điểm tựa cho các cháu. Câu chuyện của hai chị em Thủy một lần nữa khẳng định giá trị của lòng hiếu thảo và sự gắn kết gia đình, dù trong bão giông, tình thâm vẫn luôn là ánh sáng ấm áp nhất.




















