24h
Yeah1 News

Việt Nam và giấc mơ World Cup!

World Cup là sân chơi lớn dành cho những “ông lớn” của nền bóng đá thế giới. Đối với bóng đá Việt Nam, World Cup là giấc mơ không tưởng mà bao thế hệ vẫn mải mê theo đuổi dù biết nó thật khó thực hiện. Thế nhưng, “Chúng ta của hiện tại” đã và đang chạm tay vào giấc mơ World Cup. Đúng vậy! Chúng ta đang tỉnh chứ không phải mơ…

***

Xưa nay, khái niệm World Cup trong tâm tưởng fan bóng đá Việt chính là nơi mà những đội bóng hùng mạnh nhất thế giới được tỉ thí tài nghệ. Nơi mà những cái tên như: Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan,...được so bì sức mạnh, chiến thuật bóng đá. Người người nhà nhà thức khuya dậy sớm để cổ vũ đội bóng mình yêu thích ở  nơi xa xôi nào đó, thậm chí, World Cup còn được xem là 1 “mùa” để mọi người cùng hân hoan chào đón.

Và rồi, hôm nay, chúng ta đang đứng trước thời khắc lịch sử khi mà Việt Nam chính thức lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Fan bóng đá Việt như đi trên mây vì giấc mơ mấy chục năm qua đã và đang trở thành hiện thực.

Việt Nam và giấc mơ World Cup! - ảnh 1

Hai chiến thắng quan trọng trước đội tuyển Indonesia và Malaysia vừa qua chính là chìa khóa mở rộng cánh cửa đi xa hơn ở sân chơi World Cup của đội tuyển Việt Nam. Trước khi sang UAE, thầy trò HLV Park Hang Seo không che giấu tham vọng dành ít nhất 6 điểm trong 3 trận. Và chúng ta đã chiến đấu hết sức để đạt được mục tiêu đặt ra. Xác định đích đến và nỗ lực để hoàn thành không phải là điều quá xa lạ của tuyển Việt Nam dưới thời HLV người Hàn Quốc. Nhưng quả thực, lần này mục tiêu của chúng ta là sân chơi mang tầm cỡ thế giới, điều này càng khẳng định nền bóng đá Việt Nam đã thoát ra khỏi “ao làng” để vươn tầm quốc tế.

Nhớ lại trận đấu khai hỏa gặp Indonesia, chúng ta thắng với tỉ số cách biệt 4 bàn không gỡ trước đối thủ đã từng là “kẻ mạnh”. Trong trận đấu đó, Việt Nam không chỉ đấu bóng mà còn “đấu võ” bởi lối chơi rắn, cố triệt hạ đối thủ của Indonesia. 90 phút thi đấu trên sân, các chân sút của chúng ta đã thăng hoa và ghi được 4 bàn nhờ công của: Tiến Linh, Quang Hải, Công Phượng và Văn Thanh.

Tiếp đến trong trận đấu có tính chất cực kỳ quan trọng với đội tuyển Malaysia, chúng ta ra sân với quyết tâm dành chiến thắng để mở rộng cánh cửa đi sâu hơn vào vòng loại thứ 3 World Cup. Một đêm trắng của fan hâm mộ Việt khi đội nhà chơi sòng phẳng với đối thủ để cuối cùng chốt hạ kết quả thắng 2-1 đầy kịch tính. Trong trận cầu đó, Việt Nam đã thi đấu hết mình, kèm chút may mắn, chúng ta gần như đặt 1 chân vào Top 12 đội mạnh nhất khu vực châu Á trước thềm vòng loại thứ 3 World Cup. Khỏi phải nói, giới hâm mộ và các tuyển thủ như mở cờ trong bụng, phấn khởi nhưng chưa ăn mừng vội vì bóng đá xưa nay vốn dĩ nhiều biến số.

Việt Nam và giấc mơ World Cup!

Trận cầu với UAE vào khuya muộn 15/6 dù không thể chiến thắng như mục tiêu đặt ra ban đầu nhưng chúng ta đã chiến đấu đầy bản lĩnh tới giây phút cuối cùng, chốt hạ tỉ số thua 2-3 trước đội bóng mạnh.

Một trận đấu quan trọng nhưng không có sự chỉ đạo của thầy Park trên sân. Các cổ động viên Việt đã nói “giá như” rất nhiều sau khi kết thúc 90 phút thi đấu. Giá như chúng ta dâng cao đội hình ngay từ đầu trận, giá như chúng ta không bị bắt phạt đền, giá như chúng ta ghi bàn thắng sớm hơn, giá như chúng ta không mất quả penalty vì trọng tài…Nhưng những điều đó không còn quan trọng nữa, bởi lẽ, đến tận phút 84 của trận đấu, Việt Nam vẫn đang thua trắng UAE 3-0. Và điều kỳ diệu chúng ta đã làm được là chỉ trong 6 phút ngẳn ngủi, lần lượt Tiến Linh lẫn Minh Vương đều ghi bàn để giảm cách biệt tỉ số.

Chúng ta không có đủ thời gian để lội ngược dòng nhưng phải công nhận tinh thần của các cầu thủ rất đáng tự hào. Một Việt Nam không e sợ trước đối thử lớn, không đánh mất bản lĩnh vốn có và không chịu bỏ cuộc cho đến giây phút cuối cùng. Để thua UAE đầy đáng tiếc nhưng Việt Nam vẫn hiên ngang bước vào vòng loại thứ 3 Worid Cup nhờ đội tuyển Jordan để thua Australia, chúng ta nằm trong nhóm 5 đội nhì bảng đạt thành tích tốt nhất, qua đó giành vé đi tiếp.

***

Việt Nam và giấc mơ World Cup! - ảnh 2

Một ông thầy tài ba và một thế hệ vàng không ngủ quên trong chiến thắng là chìa khóa vạn năng giúp Việt Nam đến gần hơn với giấc mơ World Cup. Nhiều người nói World Cup của người Việt là giấc mơ viển vông, tư tưởng của những kẻ chỉ biết đi trên mây. Nhưng trên thực tế, chúng ta đã có bước chạy đà không thể hoàn hảo hơn cách đây vài năm để hái được quả ngọt ngày hôm nay.

Là người Việt không ai có thể quên được cơn “Bão lửa U23” hồi năm 2018 biến “Thường Châu tuyết trắng” thành chảo lửa hừng hực khí thế dân tộc. Năm đó chúng ta không thể lên ngôi vương nhưng các cầu thủ đã trở về nước như những vị vua. Bởi lẽ, chúng ta từ 1 đội bóng nhỏ bé đã khiến những Austraila, Iraq, Qatar, Syria,..phải bật khóc vì thất bại. Chúng ta khởi đầu những trận đấu như thể lần cuối được thi đấu và đương nhiên, khán giả quê nhà vô cùng mãn nhãn, mãn nguyện trước tinh thần tuyệt vời của đội tuyển. Đến cuối năm 2018, đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup sau khi hạ gục Malaysia chung cuộc với tỉ số 3-2 đầy thuyết phục. Như vậy, chỉ trong năm 2018, tuyển U23 lập nên “liên hoàn bất bại” chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt! Tháng 12/ 2019, đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục lên ngôi vương khu vực Đông Nam Á khi đánh bại Indonesia với tỉ số 3-0 trong trận chung kết Sea Games 30. Kể từ đây, cái tên Việt Nam đã ghi lên bảng vàng bóng đá khu vực, chúng ta trở thành “ông lớn” không còn sợ hãi trước những Thái Lan, Indonesia hay Malaysia,...

Thật may mắn khi các tuyển thủ từ lứa trẻ cho tới gương mặt kỳ cựu năm ấy từng làm lừng danh bóng đá nước nhà không hề ngủ quên trong chiến thắng. Họ hăng say tập luyện, rút kinh nghiệm để sẵn sang cho những mục tiêu lớn hơn. Để kỳ tích không sớm nở tối tàn, chúng ta đã giữ 1 cái đầu lạnh, 1 trái tim nóng mơ đến giấc mơ xa hơn.

Việt Nam và giấc mơ World Cup!

Người ta đã có hàng ngàn bài báo, hàng ngàn bài phân tích về hiện tượng mang tên “Park Hang Seo” tác động đến nền bóng đá Việt. Từ ngày ông thầy người Hàn đến, những kỳ tích lần lượt xuất hiện, nó không còn là mục tiêu mà đã hiển hiện bằng những tấm huy chương vàng, những chiếc cúp quý giá, những danh xưng “vô đối” mà bạn bè khu vực phải dè chừng mỗi khi chạm trán. Gần đây nhất, HLV Park Hang Seo đã trả lời phỏng vấn trước trận đấu với UAE như sau: “Chúng tôi sẽ thắng UAE!”. Ngắn gọn, súc tích và đầy tự tin! Việt Nam chỉ cần tỷ số hòa để đi tiếp nhưng thầy Park nói sẽ thắng.

Đây không đơn thuần chỉ là 1 phát biểu mang tính hù dọa hay chiến thuật mà nó chính là kim chỉ nam của thầy trò HLV Park Hang Seo mỗi khi ra trận. Đã không còn cái thời fan bóng đá Việt ôm tim thấp thỏm lo sợ trước những đối thủ mạnh, không còn dò tìm tính toán từng điểm số rồi cầu mong phép mầu. Dưới thời thầy Park và thế hệ cầu thủ vàng này, tuyển Việt Nam chỉ hướng đến chiến thắng, mặc kệ đối thủ là ai!

***

Việt Nam và giấc mơ World Cup! - ảnh 3

Bóng đá ở Việt Nam không chỉ là 1 môn thể thao đơn thuần mà còn là tình yêu và lòng tự hào dân tộc. Cảm xúc dành cho bóng đá như dòng máu nóng rần rần chảy trong mỗi người dân Việt Nam mỗi khi đội nhà ra sân thi đấu. Và ngay thời điểm này, niềm tự hào ấy đang dâng trào khi đội tuyển Việt Nam đã ghi tên vào Top 12 đội bóng mạnh nhất châu Á, chính thức đặt chân vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 được tổ chức vào tháng 9 năm nay.

Bao năm qua, fan hâm mộ bóng đá Việt vẫn đi vay mượn niềm vui ở bên ngoài biên giới mỗi khi tới mùa World Cup. Nhưng ngày hôm nay còn gì tự hào hơn khi hàng triệu người dân Việt Nam cùng nhau hát khúc hoan ca mừng đội tuyển lần đầu tiên trong lịch sử bước chân vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022, sánh vai cùng với những nền bóng đá hàng đầu châu lục. Còn điều gì tuyệt vời hơn khi điều không tưởng trở thành sự thật, chúng ta chẳng cần tìm kiếm niềm vui ở nơi nào khác, vì còn đang bận dõi theo hành trình kỳ diệu của đội tuyển Việt Nam tại sân chơi World Cup.

Một cổ động viên Việt Nam đang sống tại UAE chia sẻ: “Đã không mơ thì thôi, mơ thì nên mơ ước lớn một chút! Tôi và những kiều bào tại Dubai sẽ luôn song hành cùng đội tuyển với mơ ước duy nhất là bóng đá Việt Nam sẽ lần đầu giành vé dự World Cup 2022". Đúng vậy! Không ai đánh thuế giấc mơ nên chúng ta có quyền nghĩ xa hơn cho 1 kịch bản “gây sốc” giới hâm mộ bóng đá toàn cầu. Chúng ta đang có 1 thế hệ cầu thủ kim cương, 1 vị chiến lược gia tài ba, 1 ekip trợ thủ chuyên nghiệp và cả 1 dân tộc đang khao khát tiếp lửa cho các chân sút đội tuyển. Lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 chỉ là bước chân đầu tiên tạo nên lịch sử, hãy viết tiếp những trang sử mới bằng tài năng, ý chí dân tộc dù biết chặng đường này còn dài và lắm chông gai.

Việt Nam và giấc mơ World Cup! - ảnh 4

Trên mạng xã hội thời gian qua có 1 trend do chính các fan bóng đá tạo ra. Họ viết các dòng trạng thái theo mẫu: “Nếu Việt Nam thắng, tôi sẽ…” 1 cách đầy hào hứng và sôi nổi. Người ta hứa hẹn, thề thốt, sẵn sàng làm những điều điên rồ nhất vì niềm tin mãnh liệt rằng đội tuyển Việt Nam sẽ chiến thắng mỗi khi ra trận.

Trào lưu này dù là trò bông đùa hay nghiêm túc cá cược đều xuất phát từ nguồn động lực to lớn mà đội tuyển Việt Nam đã lan tỏa. Tình yêu bóng đá của người dân Việt Nam mạnh mẽ đến mức không cần kiểm chứng. Và họ có quyền được hy vọng, chờ đợi, cùng nhau nhìn về 1 hướng đó chính là: Giấc mơ World Cup!.

Việt Nam và giấc mơ World Cup! - ảnh 5
 

Cùng chuyên mục