24h
Yeah1 News

Cố nghệ sĩ Chí Tài: Đến cuối cùng vẫn nợ “Nhỏ ơi” lời tạm biệt!

Đau đớn nhất không phải là ra đi mà là khi ra đi mãi mãi vẫn chưa kịp gửi lại đời câu tạm biệt cuối cùng. Nếu biết trước rằng ngày mai sẽ cách xa đôi ngã thì hôm nay đã nói thêm nhiều lời yêu.

***

Nhưng đời thì đâu biết trước điều gì, thế nên khi tin tức nghệ sĩ Chí Tài qua đời bất ngờ được lan truyền trên mạng xã hội, có những giọt nước mắt đã rơi, câu nói nấc nghẹn không thành lời, và có cả một trái tim của “nhỏ” mãi mãi hướng về anh.

Chiều ngày 9/12, những hình ảnh đầu tiên về sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ gạo cội Chí Tài khiến dư luận trong nước không khỏi bàng hoàng. Những bạn bè đồng nghiệp hoạt động trong giới showbiz Việt đều hoang mang khi chỉ mới đây thôi, người anh đáng kính của họ vẫn còn trò chuyện, dặn dò sức khoẻ mọi người.

Cố nghệ sĩ Chí Tài: Đến cuối cùng vẫn nợ “Nhỏ ơi” lời tạm biệt!

Suốt 44 năm làm nghề, người ta chưa bao giờ nghe Chí Tài than vãn về công việc, cũng chưa bao giờ nghe anh phiền não về đồng nghiệp, bạn bè xung quanh. Một con người tài năng, tận tuỵ với nghề, một người chồng chung thuỷ, hết mực với vợ, một người anh đáng kính của biết bao thế hệ nghệ sĩ. Cuối cùng, con người ấy đã trở về với cát bụi vĩnh hằng, để lại cuộc đời những đoá hoa cùng lời nói thổn thức chưa kịp thành câu!

Được biết, tâm nguyện cả cuộc đời của Chí Tài chính là có thể mở một phòng trà với sân khấu nho nhỏ, ở nơi đó anh có thể hát, có thể đàn, có thể giúp vợ toả sáng với giấc mơ hồi trẻ. Có lẽ ở một phương trời xa lạ khác, Chí Tài đang đứng trên sân khấu của riêng mình, khiến khán giả rơi nước mắt vì những câu hát tình ca rồi lại làm mọi người bật cười vì lối hài hước rất duyên.

Lời cuối cùng của bạn bè nghệ sĩ, người hâm mộ nước nhà gửi đến anh - cố nghệ sĩ Chí Tài chính là câu nói chúc ngủ ngon vẫn còn thổn thức nghẹn ngào.

Tại nơi này, xin dành lời cảm ơn và tạm biệt đoá hoa nghệ thuật rực rỡ ấy!

Cố nghệ sĩ Chí Tài: Đến cuối cùng vẫn nợ “Nhỏ ơi” lời tạm biệt!

***

Nhưng đời thì đâu biết trước điều gì, thế nên khi tin tức nghệ sĩ Chí Tài qua đời bất ngờ được lan truyền trên mạng xã hội, có những giọt nước mắt đã rơi, câu nói nấc nghẹn không thành lời, và có cả một trái tim của “nhỏ” mãi mãi hướng về anh.

Chiều ngày 9/12, những hình ảnh đầu tiên về sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ gạo cội Chí Tài khiến dư luận trong nước không khỏi bàng hoàng. Những bạn bè đồng nghiệp hoạt động trong giới showbiz Việt đều hoang mang khi chỉ mới đây thôi, người anh đáng kính của họ vẫn còn trò chuyện, dặn dò sức khoẻ mọi người.

Suốt 44 năm làm nghề, người ta chưa bao giờ nghe Chí Tài than vãn về công việc, cũng chưa bao giờ nghe anh phiền não về đồng nghiệp, bạn bè xung quanh. Một con người tài năng, tận tuỵ với nghề, một người chồng chung thuỷ, hết mực với vợ, một người anh đáng kính của biết bao thế hệ nghệ sĩ. Cuối cùng, con người ấy đã trở về với cát bụi vĩnh hằng, để lại cuộc đời những đoá hoa cùng lời nói thổn thức chưa kịp thành câu!

***

Cố nghệ sĩ Chí Tài: Đến cuối cùng vẫn nợ “Nhỏ ơi” lời tạm biệt! - ảnh 1

Không một ai có thể định nghĩa được tình yêu tha thiết của cố nghệ sĩ Chí Tài với đam mê nghệ thuật. Xuất phát điểm khi còn chưa có gì - chưa là ai, nghệ sĩ Chí Tài thuở ấy đã ôm đàn guitar, miệng nghêu ngao hát về con người và cuộc đời tại đất Sài Thành. Năm 1976, khi ấy nghệ sĩ Chí Tài chỉ mới 18 tuổi, vẫn còn ở những ngày cắp sách đến trường, mang trên vai là hành trang trĩu nặng ước mơ ca hát cùng một mái tóc hãy còn xanh!

Năm 1981, nghệ sĩ Chí Tài theo gia đình di dân định cư ở Mỹ. Tại đất nước xa xôi, Chí Tài không thể thường xuyên theo đuổi các hoạt động văn nghệ. Anh phải theo học tiếng Anh và nghề vi tính để có được một công việc ổn định như bao người. Những tưởng đến đây, Chí Tài sẽ chôn vùi hoài bão về sân khấu, thế nhưng anh vẫn miệt mài tìm kiếm lối đi cho đam mê. Tựa như một ngọn lửa vẫn âm ỉ ngày qua ngày, cuối cùng, giấc mơ ca hát của Chí Tài đã được đền đáp khi cha của anh quyết định dùng tiền lương hưu để tặng cậu con trai một dàn âm thanh điện tử.

Những năm đầu tiên bước vào lứa tuổi 20 đầy hy vọng, nghệ sĩ Chí Tài đã thoả lòng với giấc mơ làm nhạc của mình. Thời buổi ấy, Chí Tài với số vốn ít ỏi góp nhặt từ lòng nhiệt huyết tuổi thiếu niên đã thành lập ban nhạc mang tên Chi Tai’s Brothers.

Cố nghệ sĩ Chí Tài: Đến cuối cùng vẫn nợ “Nhỏ ơi” lời tạm biệt!

Nếu kể đến dấu mốc rẽ hướng sang sự nghiệp diễn hài, nghệ sĩ Chí Tài từng chia sẻ rằng đây là một cái duyên. Nghệ sĩ Vân Sơn cũng từng ngỏ ý mời Chí Tài hợp tác nhưng cố nghệ sĩ cho rằng vì chưa đủ duyên nên không đi chung đường. Nhưng với Hoài Linh - người em, người bạn, người tri kỷ thân thiết lần đầu tiên đưa Chí Tài đi đến con đường hài kịch thì lại khác!

“Tôi với Hoài Linh chưa hề có mâu thuẫn hay giận hờn gì nhau. Do hai anh em hiểu nhau quá… Suốt hai mươi mấy năm, tôi không bao giờ giận Hoài Linh. Mối quan hệ này cũng từng được Hoài Linh nhắc đến rồi!” - Cố nghệ sĩ Chí Tài chia sẻ về tình anh em thân thiết với NSUT Hoài Linh suốt 20 năm qua.

“Tôi nhìn thấy cái duyên ‘trầm’ ở anh ấy có thể tung hứng cùng các duyên ‘bổng’ của tôi. Sự kết hợp này đã nâng cánh cho cả hai thăng hoa trên con đường nghệ thuật. Điều đáng quý nhất là sau chừng ấy thời gian, chúng tôi chưa từng có một mâu thuẫn nào” - NSUT Hoài Linh trân trọng mối quan hệ tốt đẹp với người anh Chí Tài.

Cố nghệ sĩ Chí Tài: Đến cuối cùng vẫn nợ “Nhỏ ơi” lời tạm biệt!

Sau màn hợp tác với Hoài Linh, nghệ sĩ Chí Tài dần chuyển sang hoạt động hẳn trong lĩnh vực diễn hài kịch. Suốt quãng thời gian gắn bó với sân khấu kịch Thuý Nga cũng như tham gia diễn xuất ở nhiều nơi khác nhau, nghệ sĩ Chí Tài được đánh giá có phần trầm hơn và có xu hướng làm nền cho các nghệ sĩ khác nổi bật. Thế nhưng theo đánh giá từ nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, những nhân vật và tình tiết trong mọi vở kịch đều xoay quanh Chí Tài bởi anh luôn nắm bắt rất tốt lời thoại và cốt truyện.

Ngoài diễn xuất trên các sân khấu kịch nói, Chí Tài còn xuất hiện trong nhiều phim truyện Việt Nam. Từ năm 2010 đến năm 2015, nghệ sĩ Chí Tài được mời góp mặt trong nhiều tác phẩm bao gồm Công chúa teen và ngũ hổ tướng, Lâu đài tình ái, Trái đắng, Kỳ phùng địch thủ, Những nàng công chúa nổi tiếng, Trúng số. Đến năm 2017, nghệ sĩ Chí Tài tái hợp với Hoài Linh trong tác phẩm điện ảnh mang tên Dạ cổ hoài lang đã lấy đi nước mắt của không ít người.

***

Cố nghệ sĩ Chí Tài: Đến cuối cùng vẫn nợ “Nhỏ ơi” lời tạm biệt! - ảnh 2

Sẽ không trọn vẹn nếu như cuộc đời của cố nghệ sĩ Chí Tài vắng bóng một dáng hình. Đó không ai khác chính là người vợ yêu quý của anh, người mà Chí Tài vẫn gọi yêu bằng biệt danh “bé Heo”, người mà Chí Tài mãi mãi ngóng trông khi không bao giờ có thể đoàn tụ được nữa. Đó là nữ ca sĩ Phương Loan, đồng thời cũng là người kết tóc se duyên với Chí Tài từ thuở thiếu thời.

Quen biết nhau từ những năm tháng tuổi 23 vẫn nặng lòng mối lo sự nghiệp, không biết nghệ sĩ Chí Tài cùng cô Phương Loan đã phải dìu dắt nhau qua biết bao đêm dài tăm tối không tìm thấy đường về. Đến cuối cùng, sau gần 33 năm bên nhau, tình yêu của Chí Tài và vợ trở thành một mẫu mực được bao người ngưỡng mộ.

Cố nghệ sĩ Chí Tài: Đến cuối cùng vẫn nợ “Nhỏ ơi” lời tạm biệt!

Trái ngược với hình tượng nhân vật trên sân khấu thường gắn liền với vai diễn đào hoa, ở ngoài đời, nghệ sĩ Chí Tài là một người đàn ông vô cùng yêu thương vợ. Chí Tài từng chia sẻ trên một chương trình truyền hình vào tháng 9/2020 về người bạn đời của mình: “Tôi nhớ show đầu tiên mình diễn, cô ấy đứng ở trong thay đồ cho tôi, vừa vuốt tay áo cho tôi vừa nói: Anh nhớ ra đó nói chậm chậm thôi, đừng có nói nhanh quá người ta không nghe được thì họ không cười”.

Không chỉ riêng Chí Tài mà tình cảm của cô Phương Loan dành cho chồng của mình cũng khiến khán giả sụt sùi. Ngoài việc động viên, ủng hộ Chí Tài trong những thời khắc khó khăn nhất, cô Phương Loan còn là chỗ dựa vững chắc cho Chí Tài khi đi diễn. Có người vợ nào chấp nhận hi sinh ở lại nước Mỹ xa xôi, một mình đi làm để chồng theo đuổi con đường nghệ thuật ở quê nhà?!

“Duyên số ông trời cho tôi một người vợ thật là tốt khi để cho chồng mình về Việt Nam một mình. Điều này rất hiếm. Thật sự người ta nói khi lấy vợ gả chồng, nếu mà hợp nhau ngoài chuyện ăn đời ở kiếp thì nó còn ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình nữa. Từ hồi tôi lập gia đình với Loan, cuộc đời tôi không sôi nổi gì lắm nhưng đến tuổi này tôi vẫn ngồi ở đây, nói chuyện với mọi người là vui lắm rồi” - Chí Tài chia sẻ về tình cảm gắn bó giữa hai vợ chồng suốt bao năm qua.

Năm 23 tuổi gặp nhau, 6 năm sau kết hôn, trải qua 33 năm gọi nhau bằng “vợ chồng”, tình cảm giữa nghệ sĩ Chí Tài và cô Phương Loan quả là không phụ mối lương duyên trời ban. Mặc dù không có con cái - vì những bận rộn tuổi trẻ - nhưng nghệ sĩ Chí Tài và vợ luôn cảm thấy biết ơn bởi ít nhất họ đã tìm được nhau, gặp nhau và yêu nhau đến tận khi mái đầu xanh chuyển sang lơ thơ bạc.

Điều tiếc nuối nhất có lẽ là trước khi hơi thở vơi cạn, nghệ sĩ Chí Tài vẫn không kịp gửi lời chào tạm biệt đến người bạn đời ở đất nước xa xôi. “Anh mong mình sớm gặp nhau, anh rất nhớ em” - những lời tâm sự của Chí Tài gửi đến vợ trong thời gian ở Việt Nam vừa qua khiến người xem nấc nghẹn vì lời hứa ấy, có lẽ mãi mãi vẫn không thể vẹn toàn.

Cố nghệ sĩ Chí Tài: Đến cuối cùng vẫn nợ “Nhỏ ơi” lời tạm biệt!

***

Cố nghệ sĩ Chí Tài: Đến cuối cùng vẫn nợ “Nhỏ ơi” lời tạm biệt! - ảnh 3

Chiều hôm ấy, khi những hình ảnh rạng rỡ nhất của nghệ sĩ Chí Tài xuất hiện khắp mọi diễn đàn mạng, trên các mặt báo cũng là lúc giọt nước mắt của nhiều người rơi như mưa. Người ta thương tiếc cho một sinh mệnh tốt đẹp bất chợt lìa đời, xót xa cho một câu chào vĩnh biệt chưa kịp thốt ra, còn có những lời hứa mãi dang dở.

Những lời thương tiếc từ bạn bè đồng nghiệp, fan hâm mộ nước nhà gửi đến cố nghệ sĩ Chí Tài - một con người tài hoa gần như dành trọn cuộc đời cống hiến vì nghệ thuật. Mấy ai ngờ được, như sự sắp xếp của định mệnh, vai diễn cuối cùng của Chí Tài khi còn tại thế lại chính là một người nghệ sĩ kỳ cựu xuất hiện kịp thời để trả ơn nghĩa với người bạn bầu show - ông Tám (Việt Anh).

 

Cố nghệ sĩ Chí Tài: Đến cuối cùng vẫn nợ “Nhỏ ơi” lời tạm biệt!

Nghệ sĩ Thanh Thuỷ nhớ mãi không quên nụ cười lành tính, lạc quan của nghệ sĩ Chí Tài: “Tôi có sự buồn gì cũng gặp anh hoặc trò chuyện qua điện thoại. Lần cuối, anh còn tỉ tê với tôi về chuyện nghề. Tôi chưa từng thấy ai mê nghề diễn như anh”. Đàn em Dương Triệu Vũ không khỏi bàng hoàng khi hay tin dữ: “Hồi tháng 9, anh còn đến nhà mừng sinh nhật mẹ tôi, đệm đàn cho tôi và anh Hoài Linh hát bài Bông hồng cài áo tặng bà”. Ca sĩ Bằng Kiều gửi đến nghệ sĩ Chí Tài lời chúc cuối cùng: “Show lớn, show bé, anh đều nhận hết, được bao nhiêu tiền đều đưa cho vợ. Điều tôi nhớ nhất về anh chính là dù trên sân khấu hay ngoài đời, bao giờ anh cũng sẵn sàng nâng đỡ người bên cạnh. Anh ra đi thanh thản nhé. Tạm biệt anh!”

Cố nghệ sĩ Chí Tài: Đến cuối cùng vẫn nợ “Nhỏ ơi” lời tạm biệt! - ảnh 4
Cố nghệ sĩ Chí Tài: Đến cuối cùng vẫn nợ “Nhỏ ơi” lời tạm biệt!

Chân thành, tâm huyết, tình nghĩa là những tính từ mà bạn bè đồng nghiệp dùng để nhắc đến nghệ sĩ Chí Tài. Luôn hết lòng giúp đỡ mọi người lúc khó khăn, nhiệt thành ôm cây guitar đứng giữa sân khấu cất cao giọng hát ở tuổi 62, một người anh tạo cảm giác an toàn cho các hậu bối - những điều đó, giờ đây không bao giờ còn được nhìn thấy nữa.

Được biết, tâm nguyện cả cuộc đời của Chí Tài chính là có thể mở một phòng trà với sân khấu nho nhỏ, ở nơi đó anh có thể hát, có thể đàn, có thể giúp vợ toả sáng với giấc mơ hồi trẻ. Có lẽ ở một phương trời xa lạ khác, Chí Tài đang đứng trên sân khấu của riêng mình, khiến khán giả rơi nước mắt vì những câu hát tình ca rồi lại làm mọi người bật cười vì lối hài hước rất duyên. Lời cuối cùng của bạn bè nghệ sĩ, người hâm mộ nước nhà gửi đến anh - cố nghệ sĩ Chí Tài chính là câu nói chúc ngủ ngon vẫn còn thổn thức nghẹn ngào. Tại nơi này, xin dành lời cảm ơn và tạm biệt đoá hoa nghệ thuật rực rỡ ấy!

Nghệ sĩ Thanh Thuỷ nhớ mãi không quên nụ cười lành tính, lạc quan của nghệ sĩ Chí Tài: “Tôi có sự buồn gì cũng gặp anh hoặc trò chuyện qua điện thoại. Lần cuối, anh còn tỉ tê với tôi về chuyện nghề. Tôi chưa từng thấy ai mê nghề diễn như anh”. Đàn em Dương Triệu Vũ không khỏi bàng hoàng khi hay tin dữ: “Hồi tháng 9, anh còn đến nhà mừng sinh nhật mẹ tôi, đệm đàn cho tôi và anh Hoài Linh hát bài Bông hồng cài áo tặng bà”. Ca sĩ Bằng Kiều gửi đến nghệ sĩ Chí Tài lời chúc cuối cùng: “Show lớn, show bé, anh đều nhận hết, được bao nhiêu tiền đều đưa cho vợ. Điều tôi nhớ nhất về anh chính là dù trên sân khấu hay ngoài đời, bao giờ anh cũng sẵn sàng nâng đỡ người bên cạnh. Anh ra đi thanh thản nhé. Tạm biệt anh!”

Cố nghệ sĩ Chí Tài: Đến cuối cùng vẫn nợ “Nhỏ ơi” lời tạm biệt! - ảnh 5

Chân thành, tâm huyết, tình nghĩa là những tính từ mà bạn bè đồng nghiệp dùng để nhắc đến nghệ sĩ Chí Tài. Luôn hết lòng giúp đỡ mọi người lúc khó khăn, nhiệt thành ôm cây guitar đứng giữa sân khấu cất cao giọng hát ở tuổi 62, một người anh tạo cảm giác an toàn cho các hậu bối - những điều đó, giờ đây không bao giờ còn được nhìn thấy nữa.

Được biết, tâm nguyện cả cuộc đời của Chí Tài chính là có thể mở một phòng trà với sân khấu nho nhỏ, ở nơi đó anh có thể hát, có thể đàn, có thể giúp vợ toả sáng với giấc mơ hồi trẻ. Có lẽ ở một phương trời xa lạ khác, Chí Tài đang đứng trên sân khấu của riêng mình, khiến khán giả rơi nước mắt vì những câu hát tình ca rồi lại làm mọi người bật cười vì lối hài hước rất duyên.

Lời cuối cùng của bạn bè nghệ sĩ, người hâm mộ nước nhà gửi đến anh - cố nghệ sĩ Chí Tài chính là câu nói chúc ngủ ngon vẫn còn thổn thức nghẹn ngào.

Tại nơi này, xin dành lời cảm ơn và tạm biệt đoá hoa nghệ thuật rực rỡ ấy!

Cố nghệ sĩ Chí Tài: Đến cuối cùng vẫn nợ “Nhỏ ơi” lời tạm biệt! - ảnh 6

Cùng chuyên mục