24h
Yeah1 News

AMEE: Nàng công chúa nhỏ chập chững gieo hạt ước mơ “dreAMEE” cho nền nhạc Việt

***

Nàng công chúa nhỏ ấy - nàng AMEE tròn 20 ấy, sự hiện diện của nàng chính là vết tích đẹp đẽ, nhẹ nhàng và mơ mộng nhất của nền nhạc Việt trong thời đại mới 4.0.

Những bước chân đầu luôn gian nan và khó đi, đối với AMEE cũng như thế! Lần đầu tiên AMEE được công chúng biết đến qua sự xuất hiện trong MV “Hongkong 1” của nam ca sĩ Nguyễn Trọng Tài. Một cô gái với đôi mắt long lanh đọng nước cùng gương mặt dịu dàng nhưng chan chứa nỗi buồn man mác đã có được sự mến mộ của khán giả.

Sau “Hongkong 1”, AMEE tiếp tục tiến từng bước chân vào nền nhạc Việt với màn góp giọng trong siêu hit “Ex’s Hate Me” của đàn anh B Ray. Dù chỉ hát đôi ba câu nhưng giọng ca nhẹ nhàng, trong vắt, dễ “gây nghiện” đã góp phần tạo nên sự thành công ngoài sức mong đợi cho ca khúc của “phù thuỷ” Masew.

Nếu như trước đó, người ta chỉ tìm hiểu về AMEE nhờ gương mặt xinh đẹp, chuẩn hot girl 10X thì đến năm 2019, AMEE đã bắt đầu đặt ước mơ âm nhạc lên bàn cân của sự nghiệp. Không lựa chọn phát triển theo hướng người mẫu dù sở hữu ngoại hình lung linh, AMEE rẽ vào lối đi gập ghềnh, đầy những rủi ro mang tên sân khấu.

Khi mà nền âm nhạc Việt Nam đã quen thuộc với những cái tên nhẵn mặt, còn đâu vị trí cho những tân binh với khát khao chinh phục đỉnh vinh quang? Trong một nền âm nhạc khá “kín”, người ta vẫn gật gù chắc chắn những ca sĩ trẻ như AMEE rồi cũng sẽ bị “đóng” trong chính cái khung của lối mòn truyền thống.

AMEE: Nàng công chúa nhỏ chập chững gieo hạt ước mơ “dreAMEE” cho nền nhạc Việt - ảnh 1

Cho đến ngày ra mắt ca khúc mới - “Anh nhà ở đâu thế”, AMEE xuất hiện mang một phong cách “kẹo ngọt” hoàn toàn khác khiến nhiều người trầm trồ, kinh ngạc. Được biết đến là thực tập sinh tài năng của công ty giải trí chuyên đào tạo nghệ sĩ trẻ - ST.319 Entertainment, gia nhập dưới trướng “ngôi nhà chung” của loạt tên tuổi đình đám như Min, Erik, Monstar từ khi mới 14 tuổi, AMEE được trông chờ nhiều hơn là một gương mặt xinh xắn như hot girl.

AMEE trong “Anh nhà ở đâu thế?” như hiện thân của những cô nàng trẻ trung trong xã hội hiện đại, biết yêu, muốn yêu và dám theo đuổi tình yêu ấy. Chỉ bằng những câu hát “hỏi thăm” nhẹ nhàng, ca khúc của AMEE ngay lập tức tạo nên làn sóng trending khắp các diễn đàn mạng xã hội với tên gọi “quốc ca thả thính”. Xét về mức độ đầu tư MV hay giọng hát của AMEE đều góp phần giúp ca khúc “chào sân” của nữ ca sĩ 10X có được thành công rực rỡ, điển hình là việc trở thành MV âm nhạc phát hành năm 2019 có lượt xem dẫn đầu Vpop.

Thật không ngoa khi nói rằng, đối với những ca sĩ trẻ ra mắt cùng thời điểm với AMEE, chẳng ai có được thành công rực rỡ như gương mặt sinh năm 2000 này. Thậm chí, thành tích của AMEE nếu so với những cái tên có vị trí vững chắc trong nền nhạc Việt cũng không chênh lệch quá nhiều.

AMEE: Nàng công chúa nhỏ chập chững gieo hạt ước mơ “dreAMEE” cho nền nhạc Việt
AMEE: Nàng công chúa nhỏ chập chững gieo hạt ước mơ “dreAMEE” cho nền nhạc Việt - ảnh 2
Ra mắt vào ngày 3/4/2019, sau hơn 1 năm "tung cánh" trên sàn đấu âm nhạc, AMEE giờ đã không còn dáng vẻ ngại ngùng, rụt rè khi đứng trước ống kính của cánh truyền thông hay tiếng reo hò cổ vũ của khán giả. Trải qua 365 ngày không dài không ngắn, vừa đủ để AMEE có thể nhìn lại chặng hành trình mang tên bước đi đầu, vừa đủ để nữ ca sĩ giữ chắc đam mê mà tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp ca hát.

Nói đến những gì AMEE gặt hái trong suốt 1 năm qua có lẽ sẽ ít ai ngờ rằng những cột mốc đó lại đến từ cái tên ca sĩ trẻ chỉ mới 20 tuổi. Xét riêng ca khúc mở đường “Anh nhà ở đâu thế” đã phá vỡ thành tích 100 triệu view - cột mốc mà không phải ai cũng dễ dàng đạt được trong một đời cầm micro. Cũng chính nhờ ca khúc này mà AMEE đã trở thành cái tên nghệ sĩ trẻ nhất nằm trong top đề cử của giải thưởng Âm nhạc Cống hiến (2020) bao gồm Bài hát của năm, Music Video của năm và xuất sắc trở thành cái tên nhận về chiếc cúp danh giá cống hiến của giải Nghệ sĩ mới của năm.

AMEE: Nàng công chúa nhỏ chập chững gieo hạt ước mơ “dreAMEE” cho nền nhạc Việt - ảnh 4

Trước khi đạt được thành công đó, AMEE đã từng chia sẻ về những cống hiến, đam mê với âm nhạc dần được nhiều người biết đến và đón nhận:

“Mình rất hạnh phúc khi nhận được 3 đề cử của giải Cống hiến năm nay. Đây là thành quả của một năm làm việc cật lực, chăm chỉ của mình cũng như ê-kíp. Dù giải thưởng này có thuộc về ai thì cũng thật đáng trân trọng. Nếu mình may mắn có được một trong 3 đề cử thôi thì bản thân mình vẫn vô cùng hạnh phúc”

Không ngủ quên trên chiến thắng, AMEE trong hơn 1 năm luôn trở lại với các sản phẩm lớn nhỏ. Từ những lần hợp tác góp giọng đến những single đơn lẻ, và cả phát hành MV ca nhạc với sự tham gia của đông đảo khách mời. Nổi bật nhất có lẽ phải kể đến “Trời giấu trời mang đi” - lần comeback để lại nhiều ấn tượng nhất của AMEE trong làng nhạc Việt. Nếu như ở “Anh nhà ở đâu thế”, AMEE bước đến với giai điệu pop sôi động, trẻ trung pha lẫn tiết tấu nhịp nhàng thì ở “Trời giấu trời mang đi”, AMEE khiến trái tim của người nghe như tan chảy vì chất giọng ngọt ngào, hoà giọng trong giai điệu ballad trầm buồn lại càng thêm thu hút.

Xuất hiện trong nhiều bộ cánh độc đáo, lạ kỳ mà có lẽ không một nữ ca sĩ Vpop nào dám diện thử, AMEE tạo nên làn sóng “bắt trend” cùng vũ đạo “ép yêu” nhí nhảnh như chính câu chữ của lời bài hát. Ca khúc mới với thể loại Electro Pop là minh chứng sống động nhất cho sự đột phá, dám sáng tạo trong sự nghiệp nghệ thuật của AMEE.
Xuất hiện trong nhiều bộ cánh độc đáo, lạ kỳ mà có lẽ không một nữ ca sĩ Vpop nào dám diện thử, AMEE tạo nên làn sóng “bắt trend” cùng vũ đạo “ép yêu” nhí nhảnh như chính câu chữ của lời bài hát. Ca khúc mới với thể loại Electro Pop là minh chứng sống động nhất cho sự đột phá, dám sáng tạo trong sự nghiệp nghệ thuật của AMEE.

Từ “Anh nhà ở đâu thế” với hình tượng trẻ trung, đến “Trời giấu trời mang đi” nhẹ nhàng, man mác mối tình đầu, AMEE tiếp tục khẳng định khả năng định hình phong cách đa dạng của một nghệ sĩ trẻ trong thời đại mới. Ở “Yêu thì yêu không yêu thì yêu”, AMEE khiến khán giả một lần nữa vừa bất ngờ, vừa gật gù cảm thán trước can đảm dám nghĩ dám làm của nữ ca sĩ trẻ.

Nữ ca sĩ trẻ 10X có định hình phong cách âm nhạc đa dạng nhất nhì ở Vpop hiện tại. Không ngừng đổi mới, thử thách bản thân với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, nhiều tạo hình khác nhau nhưng vẫn thống nhất hài hoà trong nguồn năng lượng trẻ trung, tươi mới. 

“dreAMEE - Ước mơ của AMEE” - nguồn cảm hứng mới cho người trẻ hát nhạc Việt

Không chỉ khẳng định tài năng ca hát, diễn xuất qua các sản phẩm trước đó, AMEE còn đi ngược lại số đông, khiến nhiều khán giả, kể cả các đàn anh, đàn chị trong nghề phải kinh ngạc vì bất ngờ thông báo ra album vật lý - “dreAMEE” sau 1 năm chinh chiến trên con đường âm nhạc.

AMEE: Nàng công chúa nhỏ chập chững gieo hạt ước mơ “dreAMEE” cho nền nhạc Việt - ảnh 6

Nếu quay trở lại thời điểm những năm 2000 - 2010, nền âm nhạc xứ Việt vẫn còn khá “chuộng” hình thức mua album vật lý (đĩa cứng) của các ca sĩ như Đan Trường, Lam Trường, Ưng Hoàng Phúc… thì trong suốt 10 năm trở lại đây, những chữ “album vật lý” dường như mất hút khỏi thị trường nhạc Việt. Thay vì sản xuất hàng loạt đĩa cứng để ngồi đếm số lượng bán ra thì xu hướng của Vpop hiện nay lại ưa chuộng cách ra mắt MV ca nhạc rồi tính thành tích bằng thứ hạng top trending Youtube.

Vô hình chung, sự tiện lợi, nhanh chóng và ít tốn công này đã định hình con đường phát triển chung của nền âm nhạc xứ Việt theo thời đại công nghệ số. Còn album vật lý đã trở thành một khái niệm mơ hồ, ít ai nhắc đến ngoại trừ các khán giả nghe nhạc lâu năm hay những fan hâm mộ ca sĩ ngoại quốc.

Đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến thị trường nhạc Việt không có một bảng xếp hạng, một thước đo thành tích cụ thể cho các nghệ sĩ. Nếu như ở US&UK có Billboard, iTunes… ở Hàn Quốc có Melon, Gennie… hay ngay cả ở Trung Quốc, Nhật Bản cũng dần xuất hiện các bảng xếp hạng digital (nhạc số) và doanh số bán album (đĩa cứng). Thế nhưng ở Việt Nam - một đất nước du nhập trào lưu hâm mộ thần tượng từ rất sớm, nền âm nhạc nước nhà phát triển đa dạng nhưng lại thiếu mất những chuẩn mực tính điểm đáng tin cậy.

  Nhiều anh chị trong nghề dành lời khen tặng như một lợi cỗ vũ động viên khiến nàng công chúa Vpop chực trào rơi nước mắt vì xúc động. Đích đến đầu tiên của cuộc hành trình dài của những cái đầu trẻ đầy hoài bão và mơ mộng đã có thể chạm tay đến cột mốc album hoàn chỉnh 10 ca khúc đầy màu sắc.

Nhiều anh chị trong nghề dành lời khen tặng như một lợi cỗ vũ động viên khiến nàng công chúa Vpop chực trào rơi nước mắt vì xúc động. Đích đến đầu tiên của cuộc hành trình dài của những cái đầu trẻ đầy hoài bão và mơ mộng đã có thể chạm tay đến cột mốc album hoàn chỉnh 10 ca khúc đầy màu sắc.

Xuất phát điểm là công chúa, nhưng đích đến lại chính là nữ hoàng, phải chăng những gì mà cô công chúa nhỏ AMEE gồng gánh quá lớn? Cái tên trẻ tuổi của nền nhạc Việt, chỉ vừa bước sang tuổi 20 của cuộc đời, AMEE lại khiến nhiều người, kể cả là các đàn anh đàn chị trong nghề phải nể phục vì con đường tạo dựng sự nghiệp âm nhạc đầy đam mê.
Xuất phát điểm là công chúa, nhưng đích đến lại chính là nữ hoàng, phải chăng những gì mà cô công chúa nhỏ AMEE gồng gánh quá lớn? Cái tên trẻ tuổi của nền nhạc Việt, chỉ vừa bước sang tuổi 20 của cuộc đời, AMEE lại khiến nhiều người, kể cả là các đàn anh đàn chị trong nghề phải nể phục vì con đường tạo dựng sự nghiệp âm nhạc đầy đam mê.
Từ khóa: AMEE  

Cùng chuyên mục