Dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp tại nhiều điểm nóng như: Bắc Giang, Bắc Ninh, TP. HCM...mọi nguồn lực trên cả nước đều tập trung cho công tác phòng chống dịch. Có thể nói kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam từ đầu năm 2020, trải qua nhiều đợt dịch lớn nhưng chúng ta vẫn đang đứng vững và làm rất tốt các công việc giúp đẩy lùi đại dịch.
Giữa những căng thẳng, áp lực vì căn bệnh truyền nhiễm chết người, hình ảnh đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, tình nguyện viên, lực lượng hỗ trợ... ngày đêm miệt mài với công tác phòng chống dịch Covid-19 là những khoảnh khắc đẹp nhất mà mỗi người dân Việt Nam không bao giờ quên.
Mới đây, hình ảnh một nhân viên chống dịch đang tham gia hỗ trợ người dân trong khu phong toả gục ngã, ngồi nghỉ ngơi vội bên đường khiến nhiều người không khỏi xót xa. Trong video ghi lại tại chốt phong toả, người đàn ông này là lực lượng dân phòng túc trực ngày đêm để hỗ trợ người dân đang trong quá trình cách ly và đảm bảo việc "nội bất xuất, ngoại bất nhập".
Vì thời tiết oi bức tại Sài Gòn, phải làm việc trong thời gian dài trong điều kiện ngoài trời bất kể ngày đêm, nhân viên chống dịch này lộ rõ vẻ mệt mỏi. Có thể nhìn thấy sự nặng nề trong từng bước đi của anh, khi bước chân đã nặng trĩu, anh ngồi sụp xuống bên đường nghỉ ngơi. Chưa đầy 1 phút sau đã đứng dậy để tiếp tục công việc.
Được biết hình ảnh ghi lại từ khu phong toả tại hẻm 57/55, thuộc phường 15, quận Bình Thạnh. Khu vực này đã bị phong toả do có các ca nhiễm Covid-19 từ ngày 30/5.
Nhìn khoảnh khắc này, nhiều người không khỏi xót xa xúc động. Có lẽ anh cũng đã bỏ lại đằng sau gia đình của mình để tham gia vào công tác phòng chống dịch, góp phần nhỏ sức lực cho người dân, cho đất nước. Nếu chúng ta vẫn còn đang trong khu vực an toàn, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, hãy dành cho các nhân viên y tế, tình nguyện viên, lực lượng hỗ trợ...đang ngày đêm tham gia phòng chống dịch Covid-19 một lời cảm ơn nhé!
Ảnh: Cắt từ video