24h
Yeah1 News

Thiếu nữ 20t ra đi mãi mãi trên đường về nhà, mẹ nghẹn ngào: 'Cháu đi mua thuốc cho tôi'

Thứ sáu, 01/04/2022 | 10:28 (GMT+7)

Trời tối muộn, người mẹ ngước lên nhìn đồng hồ đã mấy lần, không hiểu sao con gái chỉ đi tới hiệu thuốc mà giờ chưa thấy về.

Trời tối muộn, người mẹ ngước lên nhìn đồng hồ đã mấy lần, không hiểu sao con gái chỉ đi tới hiệu thuốc mà giờ chưa thấy về.

 Vừa nãy, thấy mẹ không khỏe, con liền dặn dò mẹ nghỉ ngơi chờ con chạy đi mua thuốc, còn cẩn thận hỏi kỹ mẹ đau như thế nào để nhắc lại với dược sĩ. Thấy bóng con nhỏ bé từ từ khuất sau cổng nhà, người mẹ không ngờ đây là lần cuối gặp con.

Thiếu nữ 20t ra đi mãi mãi trên đường về nhà, mẹ nghẹn ngào: Cháu đi mua thuốc cho tôi

Công an làm việc tại hiện trường vụ việc - Ảnh minh họa: NLĐ

Cô con gái khi ra ngoài mua thuốc đã ra đi mãi mãi vì va chạm giao thông. Theo đó, vụ việc đau lòng xảy ra lúc 21 giờ 15 phút ngày 29/3 trên đường liên thôn thuộc thôn Cô Kiều, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Thời điểm trên, em Phan Thị Như Q. (SN 2002,  ngụ thôn Cô Kiều, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân) điều khiển xe máy từ hướng QL55 đi vào thôn Cô Kiều. Vào tới đường làng, xe máy của em va chạm mạnh với xe máy cày có kéo rơ mooc.

Cú va chạm khiến em Q. ‘về với ông bà’ ngay tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng. Nhận tin báo, Công an huyện Hàm Tân đã đến khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thiếu nữ 20t ra đi mãi mãi trên đường về nhà, mẹ nghẹn ngào: Cháu đi mua thuốc cho tôi

Người dân có mặt tại hiện trường - Ảnh minh họa: NLĐ

Theo hàng xóm xung quanh cho biết, em Q. rất ngoan ngoãn, hiền lành, đang là sinh viên của một trường đại học. Lúc xảy ra sự việc, mẹ của Q. đang bị ốm, không thể ra ngoài nên em tự mình đi mua thuốc cho mẹ, trên đường trở về nhà thì gặp chuyện không may.

Xót xa cho cô gái trẻ thương mẹ nhưng cả đời này em lại không thể bên mẹ được nữa. Em chỉ mới 20 tuổi, tương lai còn đang rộng mở phía trước, nhiều chặng đường còn chờ em bước qua. Không ai trong thôn nghĩ rằng cô gái hiền lành, nết na lại ra đi theo cách này. Cả xóm đều lo cho người mẹ đang đau ốm lại không còn con, không biết phải trải qua bao lâu cô mới vượt qua nỗi đau to lớn này.

Thiếu nữ 20t ra đi mãi mãi trên đường về nhà, mẹ nghẹn ngào: Cháu đi mua thuốc cho tôi

Không người mẹ nào chịu nổi cảnh ‘người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh’, con gái đã lớn lên hiếu thuận giỏi giang, nhưng lại chỉ bên mẹ được vỏn vẹn 20 năm. Mai này, khi các bạn của con trưởng thành, mẹ lại chỉ có thể gặp con qua những tấm hình cũ. Ở đó, trong ngôi nhà này, con vẫn mãi tuổi đôi mươi.

Nguồn: Công an TP.HCM

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: tai nạn xe  

Cùng chuyên mục