24h
Yeah1 News

Những tình nguyện viên thầm lặng giữa mùa dịch: Làm việc đến 2-3h sáng, gần như không nghỉ ngơi

Chủ nhật, 29/08/2021 | 14:41 (GMT+7)

Nhiều tình nguyện viên tại Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đang ngày đêm làm việc, với mong muốn hỗ trợ cho thành phố ở thời điểm khó khăn vì dịch Covid-19.

Tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM nói riêng và trên cả nước nói chung đang có những diễn biến phức tạp, lực lượng tình nguyện viên ở khắp mọi ngành nghề, lứa tuổi được kêu gọi tham gia hỗ trợ phòng chống dịch bệnh. Ngoài đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn về y tế được bổ sung cho các bệnh viện điều trị bệnh nhân và khu cách ly, có một lực lượng không nhỏ các tình nguyện viên với các công việc thầm lặng không tên, ngày đêm miệt mài hỗ trợ cho người dân trong thành phố đang gặp khó khăn vì dịch bệnh kéo dài.

Gần 2 tháng qua (từ ngày 7/7), tại Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, các nhóm tình nguyện viên âm thầm tham gia hỗ trợ công việc tiếp nhận, phân chia hàng hoá, nhu yếu phẩm, lương thực khắp nơi gửi về. Công việc hằng ngày của họ là bốc dở hàng hoá, chia ra các xe nhỏ để phân phối đến các bếp ăn từ thiện, bếp ăn cho bệnh viện dã chiến, cơ sở xã hội như cô nhi viện, làng trẻ em SOS...

Những tình nguyện viên thầm lặng giữa mùa dịch: Làm việc đến 2-3h sáng, gần như không nghỉ ngơi - ảnh 1
Tình nguyện viên tham gia bóc dỡ hàng hoá, lương thực, nhu yếu phẩm tại Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM
Tình nguyện viên tham gia bóc dỡ hàng hoá, lương thực, nhu yếu phẩm tại Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM

Mỗi ngày có hàng chục chuyến xe đổ về với số lượng hàng hoá lên đến hàng trăm tấn. Đảm nhận việc vận chuyển hàng hoá đến các địa điểm là đội xe CarvanVN với khoảng 40 chiếc, được phân chia công việc cụ thể, sắp xếp ca kíp bài bản. 

Anh Thái Hữu Cơ - một người kinh doanh lĩnh cực đồ vỗ, nội thất cho biết dù chịu thiệt hại không nhỏ vì dịch nhưng vẫn xông pha vào đội xe để phân bổ lương thực đến những nơi đang cần.
Anh Thái Hữu Cơ - một người kinh doanh lĩnh cực đồ vỗ, nội thất cho biết dù chịu thiệt hại không nhỏ vì dịch nhưng vẫn xông pha vào đội xe để phân bổ lương thực đến những nơi đang cần.
Đội xe của CarvanVN luôn sẵn sàng để vận chuyển hàng hoá đến các địa điểm cần thiết
Đội xe của CarvanVN luôn sẵn sàng để vận chuyển hàng hoá đến các địa điểm cần thiết

Các tình nguyện viên đang làm việc tại Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM làm việc ở nhiều ngành nghề, sinh sống ở nhiều nơi nhưng họ cùng chung một đích là mong muốn hỗ trợ cho thành phố trong giai đoạn khó khăn vì dịch bệnh, mang lại niềm vui, hạnh phúc đến cho nhiều người hơn.

Tất cả làm việc không kể ngày đêm, có khi đến 2-3h sáng hoặc thời tiết nắng đổ lửa lúc 12h trưa tại Sài Gòn. Họ gần như không nghỉ ngơi, ai cũng trong tâm thế luôn sẵn sàng, kể cả tình nguyện viên nữ, nhằm đảm bảo hàng hoá, thực phẩm được phân tán đi nhanh nhất. Không cần tung hô, không có bài viết nào về họ trên mạng xã hội nhưng những việc làm này có lẽ rất đáng trân trọng và biểu dương, lan toả sự tích cực đến cộng đồng.

Giờ nghỉ trưa vội và tạm bợ ngay trên xe chở hàng của các tình nguyện viên. Chân tay họ vẫn còn lấm lem bùn đất sau quá trình bốc dỡ, phân chia hàng hoá.
Giờ nghỉ trưa vội và tạm bợ ngay trên xe chở hàng của các tình nguyện viên. Chân tay họ vẫn còn lấm lem bùn đất sau quá trình bốc dỡ, phân chia hàng hoá.
Kể cả tình nguyện viên nữ cũng sẵn sàng xông pha làm mọi công việc dù là nặng nhọc nhất
Kể cả tình nguyện viên nữ cũng sẵn sàng xông pha làm mọi công việc dù là nặng nhọc nhất
Những chuyến xe đem yêu thương được gửi gắm từ khắp nơi về cho người dân TP.HCM, với ước mong đại dịch sẽ sớm qua đi để cuộc sống bình yên trở lại!
Những chuyến xe đem yêu thương được gửi gắm từ khắp nơi về cho người dân TP.HCM, với ước mong đại dịch sẽ sớm qua đi để cuộc sống bình yên trở lại!

Ảnh: Dương Cầm, Thái Hà, Thông Võ, Huỳnh Anh, Tiến Hưng, Tuấn Phong

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: tình nguyện viên   Covid-19  

Cùng chuyên mục