24h
Yeah1 News

Nhiều mạnh thường quân gửi tiền tặng người cha chở bình oxy để cứu con bị u gan, bất chấp lệnh giới nghiêm ở TP.HCM

Thứ ba, 27/07/2021 | 11:46 (GMT+7)

Câu chuyện đầy cảm động về tình phụ tử thiêng liêng của người cha bất chấp lệnh giới nghiêm ở TP.HCM để ra ngoài chở bình oxy về cứu con trai u gan khiến cộng đồng mạng chạnh lòng xót xa.

Hôm qua 26/7, người dân TP.HCM thực hiện lệnh giới nghiêm không được ra khỏi nhà sau 18h khiến tất cả các con đường tại thành phố nhộn nhịp bỗng im lìm lạ thường. Cũng trong hôm qua, một câu chuyện cảm động về người cha bất chấp luật lệ để cứu con trai hấp hối tại nhà đã khiến cộng đồng mạng phải rơi nước mắt.

Tối qua, anh Lê Đình Vân (40 tuổi) bị lực lượng CSGT chặn lại tại công viên Hoàng Văn Thụ để kiểm tra giấy tờ vì anh ra đường lúc cả thành phố đang thực hiện lệnh giới nghiêm. Anh Vân người ướt đẫm mồ hôi, mắt rưng rưng chực khóc giải thích hoàn cảnh khó khăn khiến anh không thể làm khác được.

Anh Vân ra đường chở bình oxy cứu con trai bị u bất chấp lệnh giới nghiêm. Anh rất sợ và rưng rưng nước mắt khi bị chặn lại nhưng không thể làm gì khác được!
Anh Vân ra đường chở bình oxy cứu con trai bị u bất chấp lệnh giới nghiêm. Anh rất sợ và rưng rưng nước mắt khi bị chặn lại nhưng không thể làm gì khác được!

Theo câu chuyện được chia sẻ, vì tình hình cấp bách nên anh phải chạy qua trung tâm phân phối bình oxy ở Kênh Tân Hóa để đổi bình về cho con trai bị u gan nguyên bào, dù đã được phẫu thuật nhưng tháng 3 vừa rồi bệnh tình cháu tái phát, gia đình đưa đi bệnh viện nhưng được trả về nhà. Hiện giờ con trai anh Vân đang sống nhờ bình oxy, hôm qua oxy trong nhà đã hết, nhìn cảnh con thoi thóp anh Vân không chịu nổi đành bất chấp lệnh giới nghiêm mà ra đường đi chở bình oxy về cứu con. Để CSGT tin tưởng, anh Vân thậm chí còn mang theo bệnh án và hình chụp con thở oxy tại nhà, nhiều người không cầm nổi xúc động trước hình ảnh đau lòng này.

Anh thậm chí còn mang theo bệnh và hình ảnh của con để xác nhận thông tin với CSGT.
Anh thậm chí còn mang theo bệnh và hình ảnh của con để xác nhận thông tin với CSGT.
Nhiều mạnh thường quân gửi tiền tặng người cha chở bình oxy để cứu con bị u gan, bất chấp lệnh giới nghiêm ở TP.HCM - ảnh 3
Rất nhiều mạnh thường quân đã chung tay hỗ trợ anh Vân có thêm kinh phí nuôi con.
Rất nhiều mạnh thường quân đã chung tay hỗ trợ anh Vân có thêm kinh phí nuôi con.
Nhiều mạnh thường quân gửi tiền tặng người cha chở bình oxy để cứu con bị u gan, bất chấp lệnh giới nghiêm ở TP.HCM - ảnh 5
Mỗi tấm lòng lúc này đều sẽ giúp gia đình anh Vân có thêm động lực vượt qua khó khăn mùa dịch.
Mỗi tấm lòng lúc này đều sẽ giúp gia đình anh Vân có thêm động lực vượt qua khó khăn mùa dịch.

Ngay sau khi câu chuyện này được chia sẻ, cộng đồng mạng đã lan tỏa thêm yêu thương bằng cách gửi tặng gia đình anh Vân những món quà nhỏ. Khi biết được số tài khoản của anh, nhiều mạnh thường quân nhanh tay chuyển khoản chút tiền san sẻ cùng anh Vân. Có người vài trăm, có người gửi vài triệu hay chỉ vài chục ngàn với mong muốn gia đình anh có thêm kinh phí chạy chữa cho con trai.

Một bình oxy có giá 400 ngàn đồng chạy được 24 tiếng đồng hồ, dịch bệnh Covid-19 gia đình anh kinh tế không ổn định, lại còn bận chăm sóc con nên mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tấm lòng của cộng đồng lúc này chính là lời động viên, khích lệ rất lớn cho gia đình anh Vân. Những câu chuyện khiến chúng ta không khỏi xót xa giữa mùa dịch thế này càng làm con người thêm trân trọng cuộc sống bình yên biết bao...

T.D

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục