Sau khi nhận được số tài sản trên, Bệnh viện hồi sức COVID-19 đã làm biên bản kiểm kê và giữ hộ với sự chứng kiến của các bên.
Mới đây, trên fanpage Bệnh viện Chợ Rẫy đã chia sẻ một câu chuyện gây xúc động thu hút không ít sự quan tâm từ cư dân mạng. Theo đó, vào ngày 23/9 Bệnh viện hồi sức COVID-19 (TP. Thủ Đức) đã tiếp nhận một bệnh nhân tên Nguyễn Thị G. (60 tuổi) được chuyển đến trong tình trạng viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2.
Lúc nhập viện, bà có mang theo rất nhiều tài sản, gồm 71,32 triệu đồng và 5 USD, 4 chiếc nhẫn vàng, 1 thẻ ngân hàng, 1 túi xách và các thẻ cào điện thoại. Các tài sản trên đã được các bác sĩ nhanh chóng làm biên bản kiểm kê và giữ hộ với sự chứng kiến của các bên.
Mặc dù sức khoẻ chuyển biến nặng nhưng nhờ vào sự nỗ lực cứu chữa của các y bác sĩ, bà Nguyễn Thị G. đã hồi phục và được xuất viện vào ngày 4/10/2021. Đồng thời, Bệnh viện hồi sức COVID-19 đã tiến hành trao trả tài sản trị giá gần 100 triệu đồng cho bệnh nhân.
Trước sự nhiệt tình và tận tâm của đội ngũ y tế cũng như được nhận lại toàn bộ tài sản của mình đã mang theo lúc nhập viện, bà G. đã vô cùng xúc động chia sẻ: “Tôi rất biết ơn các y bác sĩ, tình nguyện viên đã nhiệt tình cứu chữa, giúp đỡ tôi thời gian qua. Và tôi cũng rất xúc động khi được bệnh viện bàn giao lại các tài sản”.
Được biết, do bệnh nhân sống một mình, không chồng con nên số tài sản này rất quan trọng, cả một đời bà tạo nên. Chính vì vậy khi biết bản thân bị bệnh, bà đã gom hết tất cả để nhập viện điều trị. Câu chuyện cảm động trên nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm và đồng cảm từ các cư dân mạng.
Ảnh: Fanpage