24h
Yeah1 News

Dân mạng tranh cãi trước ý kiến: Có bằng đại học đi làm cũng không bằng cô bán hủ tíu?

Thứ ba, 11/05/2021 | 13:10 (GMT+7)

Nhiều người đã thẳng thắn đưa ra quan điểm riêng, tranh cãi nảy lửa về việc có nên đi học đại học không khi ra trường mức lương cũng không bằng cô bán hủ tíu

Mới đây trong hội nhóm chuyên hóng hớt chuyện thiên hạ đã xuất hiện một bài viết bàn luận về việc "có nên học đại học không?". Bài viết đã thu hút nhiều sự tranh luận của cộng đồng mạng khi đưa ra ý kiến cho rằng: "Cô bán hủ tiếu bán 30k/1 tô. Mỗi ngày cô bán được 80 tô, lời mỗi ngày cô lời được 800k, 1 tháng thu nhập khoảng 24 triệu. Trong khi tôi đi làm 5 năm, lương chỉ có 12 triệu. Vậy bằng đại học có giá trị gì?"

Dân mạng tranh cãi trước ý kiến: Có bằng đại học đi làm cũng không bằng cô bán hủ tíu? - ảnh 1

Sau khi bài viết được đăng tải, rất nhiều netizen đã đưa ra những quan điểm, tranh cãi gay gắt với nhau. Nếu như một số người cho rằng việc chọn con đường học vấn là cách tốt nhất vì sau này được lương mỗi tháng cố định không thay đổi, lao động bằng trí óc không đụng đến chân tay. Bên cạnh đó còn hưởng theo các chế độ như: được nghĩ lễ tết, thưởng lương tháng 13, bảo hiểm đầy đủ, được làm việc trong một môi trường văn phòng mát mẻ không phải chịu mưa nắng.

Dân mạng tranh cãi trước ý kiến: Có bằng đại học đi làm cũng không bằng cô bán hủ tíu? - ảnh 2

Đổi lại việc bán hủ tiếu mỗi ngày được 80 tô, thu nhập 24 triệu mỗi tháng, các cư dân mạng cho rằng nhìn vào cứ tưởng dễ trôi số tiền đó, nhưng sau 80 tô hủ tiếu đó phải đánh đổi những gì? Họ đưa ra lý lẽ như người bán phải đi chợ chọn nguyên liệu tính toán cho ngày mai, thức dậy vào lúc sáng sớm ninh xương nấu nước lèo hay dọn bàn ghế, phục vụ thực khách. Chưa kể đến chuyện không may xảy ra, mưa nắng thất thường, khách tới lui không cố định ngày ít ngày nhiều, trong một ngày có đảm bảo được 80 tô hay không là còn nhờ vào sự may mắn.

Dân mạng tranh cãi trước ý kiến: Có bằng đại học đi làm cũng không bằng cô bán hủ tíu? - ảnh 3

Tuy nhiên, lại có không ý ý kiến lại cho rằng việc buôn bán sẽ giúp cho họ cảm thấy thoải mái, tự do hơn vì không cần phụ thuộc vào giờ giấc, hay phải đối mặt với những quy tắc ràng buộc bản thân như khi làm ở công ty.

Dân mạng tranh cãi trước ý kiến: Có bằng đại học đi làm cũng không bằng cô bán hủ tíu? - ảnh 4

Bài post này đã nhận nhiều luồng phản ứng khác nhau cho việc trên là so sánh khập khiễng giữa một bên lao động bằng trí óc một bên lao động chân tay. Công việc hay vị trí nào nào cũng có những lợi thế và khó khăn riêng. Nhưng miễn nó là việc lao động chân chính và bản thân mỗi người đều có sự cố gắng, nỗ lực thì chắc chắn thành quả sẽ đến.

Nguồn: FB

P.S

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục