Thị trường điện ảnh Việt năm 2026 tiếp tục tăng nhiệt khi dự án "Hẹn em ngày Nhật thực" chính thức trình làng những hình ảnh đầu tiên vào đúng ngày lễ Tình nhân. Đây là tác phẩm đánh dấu sự tái xuất của đạo diễn Lê Thiện Viễn, kết hợp cùng Giám đốc sáng tạo Lý Minh Thắng. Ngay khi poster vừa công bố, khán giả đã không khỏi xuýt xoa trước khung cảnh vừa thơ mộng, vừa nhuốm màu sắc huyền ảo của cặp đôi nhân vật chính Thiên Ân và An Thiên. Giữa bối cảnh phim Việt đang đa dạng về đề tài, tác phẩm này chọn lối đi riêng khi kết hợp giữa chất liệu ngôn tình day dứt và yếu tố kỳ bí xoay quanh hiện tượng thiên nhiên lịch sử.
Nội dung phim đưa khán giả ngược dòng thời gian trở về thập niên 1980 và 1990, tái hiện những ký ức khắc cốt ghi tâm của một thời hoa mộng. Tâm điểm của câu chuyện gắn liền với sự kiện Nhật thực toàn phần ngày 24/10/1995 – khoảnh khắc thiên văn từng làm rúng động hàng triệu người dân Việt Nam. Việc lồng ghép yếu tố tâm linh, kỳ bí vào một mối tình đầu dang dở hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm điện ảnh mới lạ, khác biệt so với các bộ phim tình cảm thông thường. "Hẹn em ngày Nhật thực" không chỉ là câu chuyện về sự rung động, mà còn là hành trình đánh đổi để giành lấy trái tim người mình yêu giữa những biến động của số phận.














