Sau khi thông báo "Miss World 2021" sẽ phải tạm dừng 3 tháng để phòng tránh Covid-19, Đỗ Thị Hà đã viết bức tâm thư chia sẻ hành trình dự thi đầy thử thách của mình.
Một thông tin không hề vui với khán giả trên toàn thế giới khi sáng nay ban tổ chức cuộc thi "Miss World 2021" gửi thông báo về việc tạm hoãn đêm chung kết để phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, đến nay ban tổ chức đã ghi nhận nhiều ca nhiễm Covid 19 từ các thí sinh lẫn nhân viên trong ekip làm việc. Để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, đêm chung kết "Miss World 2021" buộc phải dời lại sau 90 ngày. Đây là điều không ai mong muốn, tuy nhiên, các nàng hậu đều phải tuân thủ chờ thời điểm thích hợp để trở lại.

Trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng vừa chia sẻ bức tâm thư bày tỏ nỗi lòng sau khi cuộc thi mình đang tham dự tạm dừng. Đại diện Việt Nam viết: "Ngày mà mình sẽ nhận được kết quả sau một hành trình gian nan thì mình lại nhận được một tin không vui. Các bạn của mình nhiễm Covid và chung kết buộc phải tạm hoãn. Phải nói như nào nhỉ, lúc đó mình chỉ lửng thửng đi về phòng đặt ly sữa đang cầm trên tay xuống và mở lướt lại từng ảnh từ hồi mình bắt đầu chuẩn bị cuộc thi, cho đến những tấm hình những ngày gần đây…có một chút hụt hẫng".


Tuy tâm trạng không mấy vui vẻ nhưng Đỗ Thị Hà vẫn lên tinh thần chờ đợi ngày trở lại cuộc thi. Được biết ngày mai tất cả các thí sinh đều lên máy bay trở về nước. Trong vòng 3 tháng tới, các nàng hậu có thêm thời gian chuẩn bị và trau dồi kĩ năng tại quê nhà. Sau đó tất cả sẽ tiếp tục hành trình chinh phục vương miện "Miss World 2021" tại Puerto Rico vào năm sau.

Đỗ Thị Hà là một trong những nàng hậu gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị dự thi cuộc thi nhan sắc thế giới. Được biết, cô nàng sau khi đăng quang được 1 năm thì liên tiếp gặp 2 đợt dịch lớn. Cao điểm nhất là đợt dịch kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10 vừa qua khiến Đỗ Thị Hà không thể tập trung cùng ekip tại TP.HCM. Giữa tháng 10 Đỗ Thị Hà mới được bay vào Nam và có thời gian ngắn ngủi luyện tập catwalk cũng như trao dồi những kỹ năng khác. Vì thời gian gấp rút nên cường độ làm việc của đại diện Việt Nam càng căng thẳng hơn, tuy vậy, Đỗ Thị Hà vẫn vượt qua tất cả và lên đường sang Puerto Rico dự thi "Miss World 2021" đúng theo kế hoạch.

T.D
Ảnh: FBNV