Trong tập 139 "Mái ấm gia đình Việt," hình ảnh người cha mất một chân vẫn nỗ lực lao động nuôi hai con nhỏ sau khi vợ qua đời đã khiến khán giả nghẹn lòng.
Tập 139 của chương trình "Mái ấm gia đình Việt" đã mang đến một câu chuyện cảm động về gia đình em Hoàng Minh Phương, một học sinh lớp 10 người dân tộc Nùng đang sống trong hoàn cảnh khó khăn. Câu chuyện của Minh Phương và cha em, anh Hoàng Quang Nghiêm, đã khiến MC Thanh Thảo, ca sĩ Tuấn Cry và VĐV Thanh Thúy không khỏi xót xa.

Gia đình Minh Phương thuộc diện hộ nghèo và sống nhờ trong nhà của người chú. Cha của em, anh Nghiêm, đã mất một chân do tai nạn lao động tại xưởng gỗ vào năm 2005. Kể từ đó, mọi sinh hoạt của anh đều phụ thuộc vào chiếc nạng gỗ. Trớ trêu thay, khi ekip "Mái ấm gia đình Việt" tìm đến, mẹ của Minh Phương đang chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Chưa kịp ghi hình cho chương trình, mẹ em đã qua đời vào ngày 30/4/2025, để lại hai chị em nhỏ mồ côi.
Sau mất mát lớn lao ấy, anh Nghiêm không còn cách nào khác ngoài việc gượng dậy để làm chỗ dựa cho các con. Anh trồng ổi để kiếm thu nhập, nhưng sau khi trừ hết chi phí, số tiền còn lại chỉ khoảng 20 triệu đồng mỗi vụ. Anh còn nhận nuôi một con bò từ người khác, với hy vọng có thể giữ lại bê con khi bò sinh sản.

Cuộc sống khó khăn không ngăn cản Minh Phương và em trai Hoàng Xuân Thịnh (học lớp 7) cố gắng học tập. Minh Phương chia sẻ ước mơ giản dị: “Em chỉ mong cha khỏe mạnh như trước đây, hai chị em được tiếp tục đến trường và gia đình lại được sống hạnh phúc như xưa.” Những giấc mơ giản đơn ấy lại trở nên xa vời khi em phải đối mặt với nỗi đau mất mẹ và trách nhiệm chăm sóc cho cha.
Trong trường quay, MC Thanh Thảo đã không kìm được nước mắt khi biết nỗi đau mất mẹ của hai chị em vẫn còn mới. Hình ảnh người cha tật nguyền, dù mất một chân nhưng vẫn không ngừng lao động để nuôi con, khiến bất kỳ ai cũng phải cảm phục. Ca sĩ Tuấn Cry, với tư cách một người cha, chia sẻ nỗi thấu hiểu về tình cảm mà anh Nghiêm dành cho các con. Anh không giấu được sự cảm phục trước sự hy sinh thầm lặng của người cha.

VĐV Thanh Thúy cũng nghẹn ngào khi chứng kiến sự mất mát quá lớn mà các bé phải chịu đựng. Cô đã động viên hai chị em Minh Phương hãy mạnh mẽ và kiên cường theo đuổi ước mơ, không bao giờ từ bỏ hy vọng.
Trong chương trình, Tuấn Cry và Thanh Thúy không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ cảm xúc mà còn tham gia vào các thử thách, giúp các em nhỏ mang về những phần thưởng giá trị từ Tập đoàn Hoa Sen. Gia đình em Hoàng Minh Phương đã xuất sắc hoàn thành thử thách và nhận được 65 triệu đồng, trong khi các gia đình khác cũng nhận được hỗ trợ đáng kể.

Đặc biệt, do lịch quay bị hoãn, các streamer Độ Mixi và PewPew đã gửi tặng 30 triệu đồng để ủng hộ ba em nhỏ trong tập này. Ca sĩ Đức Phúc cũng không ngần ngại gửi tặng tiền cho các gia đình như một lời khích lệ tinh thần.
Sự chung tay của cộng đồng đã tạo ra một làn sóng ủng hộ mạnh mẽ, với tổng số tiền hỗ trợ dành cho các em nhỏ trong tập này lên đến hơn 400 triệu đồng. Tập đoàn Hoa Sen cũng quyết định khảo sát và thay mới toàn bộ mái tôn cho gia đình Hoàng Minh Phương, giúp họ có một mái ấm kiên cố hơn.
Chương trình "Mái ấm gia đình Việt" không chỉ mang lại những câu chuyện xúc động mà còn thể hiện sức mạnh của tình người trong xã hội. Những hình ảnh đau thương và nghị lực sống của gia đình Minh Phương đã chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả, khẳng định rằng trong những lúc khó khăn nhất, tình thương và sự sẻ chia sẽ luôn là nguồn động lực lớn lao.