24h
Yeah1 News

Bảo Yến Rosie: ‘Tôi yêu âm nhạc như hơi thở, còn sống là còn hát…’

Thứ năm, 21/10/2021 | 17:12 (GMT+7)

Bảo Yến Rosie của ngày hôm nay đã trưởng thành, xem quá khứ là động lực để hướng về tương lai và sẵn sàng chinh chiến trên đường đua Vpop.

Bảo Yến Rosie là một trong những cái tên được khán giả dành sự quan tâm nhiều nhất sau cuộc thi The Voice - Giọng Hát Việt 2019. Sở hữu chất giọng nội lực và giàu cảm xúc, nữ ca sĩ đã nhanh chóng chinh phục được tình cảm của những người yêu âm nhạc. Qua mỗi chặng đường hoạt động nghệ thuật, Bảo Yến Rosie không ngừng nỗ lực, tự rèn luyện, trau dồi bản thân để có thể chứng minh khả năng và tình yêu của mình dành cho âm nhạc. 

Sau thành công từ MV đầu tay “Cướp đi cả thế giới", mới đây “cô gái triệu view" đã tiếp tục "đánh kẻng" báo hiệu màn tái xuất trên đường đua Vpop bằng ca khúc ballad mang tên “Anh lại làm em khóc". Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên Bảo Yến Rosie phải mất một khoảng thời gian khá dài mới có thể trình làng sản phẩm tiếp theo, thoả mãn được sự mong ngóng bao ngày của khán giả dành cho mình.

Bảo Yến Rosie: ‘Tôi yêu âm nhạc như hơi thở, còn sống là còn hát…’ - ảnh 1

Trước khi MV “Anh lại làm em khóc" được ra mắt, Bảo Yến Rosie đã có những chia sẻ về quá trình thực hiện, bỏ ra rất nhiều tâm huyết để mang đến cho khán giả một sản phẩm chất lượng. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên nữ ca sĩ trải lòng về chuyện có hay không sự hiềm khích với đàn chị cũng như tiết lộ các mối quan hệ thân thiết trong showbiz đã giúp cô “thành hình thành dạng" trở thành một ca sĩ trưởng thành, sống trọn vẹn với niềm đam mê âm nhạc.

Bảo Yến Rosie: ‘Tôi yêu âm nhạc như hơi thở, còn sống là còn hát…’ - ảnh 2

*Chào Bảo Yến Rosie, bạn đã bắt đầu trở lại cuộc sống và công việc của mình như thế nào sau khoảng thời gian dài giãn cách xã hội do dịch bệnh?

- Sau khoảng thời gian dài giãn cách xã hội do dịch bệnh, công việc của Bảo Yến Rosie đã khá bận rộn trở lại. Mình có nhiều hoạt động hơn, đi quay rồi chụp ảnh cũng như đang tất bật chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới. Hiện tại Bảo Yến Rosie đang rất vui và hạnh phúc vì bản thân đã được quay lại với công việc. Nhưng có một điều đáng buồn là, mình vẫn chưa đi diễn sân khấu được. Bởi ngành giải trí còn đang siết chặt. 

*Được biết, Bảo Yến Rosie đang chuẩn bị cho ra mắt ca khúc mới có tên “Anh lại làm em khóc”. Bạn có thể chia sẻ thêm về dự án lần này không?

- Dự án lần này cũng là sở trường của Bảo Yến Rosie bằng một ca khúc ballad nhẹ nhàng nhưng cũng có một chút sự bị lụy, đau khổ và yếu đuối, mong manh. Kể từ khi nhận được ca khúc, cảm thấy yêu thích đến lúc thu âm và cho ra mắt khoảng tầm 6 tháng để hoàn thiện tất cả mọi việc. 

*Tại sao Bảo Yến Rosie và ekip lại lựa chọn thời điểm này để trình làng ca khúc mới khi mọi thứ chỉ vừa mới nới lỏng, các hoạt động giải trí vẫn đang bị “đóng băng”?

- Mặc dù bản thân và công ty quản lý biết rõ các hoạt động giải trí vẫn còn đang “đóng băng" nhưng vì đã ấp ủ quá lâu cũng như nhận thấy xã hội dần được nới lỏng nên mình muốn nhanh chóng gửi đến khán giả.

Bảo Yến Rosie: ‘Tôi yêu âm nhạc như hơi thở, còn sống là còn hát…’ - ảnh 3

*Bạn đặt mục tiêu, thành tích như thế nào cho MV mới của mình? 

- Tất nhiên, mỗi người nghệ sĩ khi ra mắt một sản phẩm nào đó luôn muốn đặt mục tiêu cao nhất. Mỗi khi làm một bài hát gửi đến khán giả, Rosie luôn luôn thể hiện hết khả năng của mình, chỉn chu nhất để ca khúc cho nên mục tiêu, thành tích cho MV sẽ hơi cao một chút: Top 1 Zingchart, Top 5 Trending và 1 triệu views trong vòng 2 ngày sau khi ra mắt. (Cười)

*Trong sản phẩm đầu tay “Cướp đi cả thế giới”, Bảo Yến Rosie đã lồng ghép những vấn đề về môi trường vào MV để tạo nên một thông điệp ý nghĩa. Vậy trong dự án lần này, bạn có thể tiết lộ một ít về ý tưởng, sáng tạo của mình để gây bất ngờ cho khán giả không?

- Trong MV “Anh lại làm em khóc", Bảo Yến Rosie mang đến một hình ảnh trừu tượng, lồng ghép nhiều ý nghĩa để cho khán giả tha hồ sáng tạo, liên tưởng chứ không đi theo kịch bản drama. Tuy nhiên muốn hiểu rõ hơn, mọi người nên coi đi coi lại nhiều lần để xem Rosie muốn nhắn nhủ điều gì và chắc chắn rằng bạn sẽ rất bất ngờ nếu như hiểu ra thông điệp.

*Chi phí đầu tư cũng như quá trình tạo nên sản phẩm có gây nên khó khăn cho Bảo Yến Rosie cũng như ekip khi tình hình dịch bệnh vẫn còn đang phức tạp? Đồng thời, vì sao bạn lại có sự chuẩn bị dài như thế so với dự án đầu tiên?

- Thật sự nói về chi phí đầu tư, bản thân Bảo Yến Rosie chỉ bỏ ra một ít tất cả còn lại đều do phía công ty hỗ trợ. Ca khúc này khá may mắn đối với mình, kể từ lần đầu tiên được nhận bài hát đến lúc quay MV thì mọi khâu, công tác chuẩn bị đều rất suôn sẻ. 

Nếu mà có buồn có khóc thì cũng chỉ là cảm xúc từ năm trước bởi ca khúc “Cướp đi cả thế giới". Dự án đầu tay của mình được chuẩn bị suốt 1 năm, mỗi ngày thức dậy đều tràn đầy nước mắt, bao nhiêu khó khăn đều dồn nén. Nhưng đến ca khúc “Anh lại làm em khóc", tất cả nước mắt của Rosie đều là hạnh phúc vì mình có mọi người đồng hành, lo lắng cho từng chút. Chỉ gặp khó khăn là lúc giãn cách, làm cho thời gian ra mắt bị trì hoãn, kéo dài dù đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.

Bảo Yến Rosie: ‘Tôi yêu âm nhạc như hơi thở, còn sống là còn hát…’ - ảnh 4

*Tuy nhiên một điều xảy ra sau khi tung teaser là việc sử dụng hình ảnh “áo lót” để ẩn ý nội dung ca khúc đã gây tranh cãi và làm mất điểm trong mắt khán giả. Bảo Yến Rosie nghĩ mọi người có đang đánh giá một cách “vội vàng” khi MV chưa kịp ra mắt?

- Bảo Yến Rosie cũng nhận thấy sự drama sau khi tung teaser MV. Nhưng mình nghĩ điều này không sao cả, mỗi khán giả đều có cái nhìn khác nhau. Và đây hoàn toàn là ý tưởng đến từ ekip nên Rosie không có tham gia vào. Tuy nhiên, dù cho mọi người có đánh giá trái chiều, tiêu cực hay tích cực thì mình vẫn đón nhận. Chỉ cần được khán giả quan tâm đến, Bảo Yến Rosie đã cảm thấy rất vui.

*Đang theo đuổi và khẳng định tên tuổi bằng dòng nhạc Ballad, Bảo Yến có muốn thử thách thêm những dòng nhạc khác trong tương lai?

- Có lẽ sau ca khúc này, Bảo Yến Rosie sẽ thử sức mình theo một dòng nhạc khác chính là R&B. Đồng thời, mình sẽ thay đổi phong cách trở nên sexy, sôi nổi hơn bằng sự kết hợp với nhạc sĩ Châu Đăng Khoa - đây cũng là người anh mà Rosie thương mến nhất trong showbiz Việt. (Cười)

Bảo Yến Rosie: ‘Tôi yêu âm nhạc như hơi thở, còn sống là còn hát…’ - ảnh 5

*Sự cố đáng tiếc khi tham gia chương trình Giọng hát Việt 2019, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến sự nghiệp của Bảo Yến. Bạn nghĩ quá khứ ấy sẽ là bài học giúp mình trưởng thành hơn hay sai lầm gây tổn thương mỗi khi nhắc lại?

- Sau sự cố đó, bản thân Bảo Yến Rosie cũng bị ảnh hưởng rất nhiều ở thời điểm khi vừa mới diễn ra. Nhưng bây giờ, mọi việc đều diễn biến rất tốt, cho nên mình nghĩ những điều xảy ra trong quá khứ đều có cái tốt và xấu cũng như những điều mà bản thân cần cố gắng thay đổi.

Nên sau tất cả, những chuyện đã qua chính là bài học giúp Bảo Yến Rosie trưởng thành và thay đổi nhiều hơn để có thể hoàn thiện bản thân mình. Bây giờ mình cảm thấy rất vui mỗi khi nhắc lại chuyện cũ, bởi vì mọi thứ xảy ra đều là kỉ niệm, một dấu ấn và Rosie chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc với bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời mình.

*Sau này, người ta thường nói đến việc Bảo Yến mượn ồn ào năm ấy để gây sự chú ý, dùng scandal để đánh bóng tên tuổi. Bạn nghĩ nhận xét trên có đang quá khắt khe với mình khi bản thân vẫn luôn cố gắng từng ngày, chứng minh năng lực qua các sản phẩm âm nhạc?

- Không sao cả, với Rosie thì mọi người nói sao cũng được quan trọng là bản thân mình nghĩ gì, làm gì và sống như thế nào thôi. Việc bản thân đang cố gắng từng ngày, chỉ chu qua từng sản phẩm âm nhạc hay các dự án, chương trình Bảo Yến tham gia cũng đủ chứng minh sự nỗ lực rất nhiều để hoàn thiện từ giọng hát, ngoại hình, nhân cách…

Mình mong sẽ gửi đến những gì tốt đẹp nhất cho khán giả, còn những điều cũ kỹ đã qua, khán giả muốn nhắc cũng được, không nhắc cũng không sao vì hiện tại Rosie nhìn nhận mọi thứ rất vui vẻ và tích cực.

Bảo Yến Rosie: ‘Tôi yêu âm nhạc như hơi thở, còn sống là còn hát…’ - ảnh 6

*Còn về mối quan hệ với HLV Thanh Hà, sau The Voice 2019, Bảo Yến và “người thầy” của mình vẫn còn giữ liên lạc với nhau chứ?

- Từ sau The Voice 2019, mọi người thường hiểu lầm cho rằng hai chị em giận, không chơi với nhau. Tuy nhiên, sau chương trình chị Thanh Hà cực kỳ yêu thương Bảo Yến Rosie, thường xuyên nấu đồ chay gọi mình ăn, gọi qua nhà để chạy thể dục buổi sáng. Thậm chí, chị còn ngỏ lời nếu cần điều gì cứ nhắn tin tâm sự và hai chị em rất thân thiết. Bảo Yến nói ra những điều này có thể là bất ngờ nhưng đó là sự thật. (Cười)

Bảo Yến Rosie: ‘Tôi yêu âm nhạc như hơi thở, còn sống là còn hát…’ - ảnh 7

*Sau lưng Bảo Yến, người tạo nên niềm tin và động lực nhiều nhất cho bạn trong con đường nghệ thuật là ai?

- Nhắc đến những người tạo niềm tin và động lực cho Bảo Yến Rosie trên con đường nghệ thuật cũng có khá nhiều. Bên cạnh anh quản lý Nguyễn Sơn Quyền thì còn có thầy Thái Duy Đỉnh (người dạy thanh nhạc cho nữ ca sĩ - PV) và một vài người bạn, anh chị thân thiết khác. Tuy nhiên, một nhân vật tạo nhiều động lực, luôn luôn bên cạnh mình chính là nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Anh giống như gia đình, người anh ruột nên Rosie rất thương, thậm chí thương luôn gia đình của anh. 

*Kể từ khi debut đến nay chưa từng nghe Bảo Yến chia sẻ về chuyện tình cảm của mình? Vậy là do bạn chưa muốn yêu, để lo cho sự nghiệp hay vì không muốn dư luận bận tâm quá nhiều đến đời sống cá nhân của mình?

- Nhắc đến chuyện tình cảm, bản thân cảm thấy mình khá lận đận. Chắc cũng một phần do tính cách của Bảo Yến quá cầu toàn. Mình cũng có tìm hiểu nhiều người và tốn thời gian khá lâu để hiểu về nhau nhưng cuối cùng Rosie cảm thấy không hợp. Không biết nó xuất phát từ đâu nhưng chắc có lẽ bản thân quá yêu âm nhạc cho nên tình yêu mình bị khó tính quá. Bảo Yến Rosie hy vọng, thời gian sau mình sẽ dễ dàng hơn, có thể chấp nhận tất cả về một người nào đó để yêu thương và sớm có bạn trai. (Cười lớn)

Bảo Yến Rosie: ‘Tôi yêu âm nhạc như hơi thở, còn sống là còn hát…’ - ảnh 8

*Từng nhận xét mình là một người vô cùng mạnh mẽ, không có gì có thể hạ gục được. Nhưng vốn dĩ, Bảo Yến vẫn chỉ là một người con gái, cũng có lúc yếu mềm và bị tổn thương. Vậy bạn đã bao giờ bật khóc trước một vấn đề nào đó liên quan đến công việc hoặc cuộc sống của mình hay chưa?

- Đúng như vậy, Bảo Yến Rosie đã từng bật khóc rất nhiều lần vì mình vốn là cô gái có đôi mắt ướt. Cho nên cứ gặp chuyện xúc động, bản thân luôn khóc. Còn việc mạnh mẽ, có nghĩa là tất cả các vấn đề, khó khăn mình đều vượt qua được. Nhưng không có nghĩa trong quá trình đó mình không khóc. Mình vẫn khóc đó, nhưng khóc xong rồi mạnh mẽ đứng lên, vẫn có thể làm tốt và vượt qua được. 

*Những kế hoạch và dự định sắp tới của Bảo Yến là gì? Nếu đã vững vàng trên con đường ca hát, Bảo Yến có muốn lấn sân thêm một lĩnh vực nghệ thuật nào khác hay không?

- Bảo Yến không hứa trước bất cứ điều gì, hiện tại mình yêu âm nhạc như hơi thở nên còn sống là còn hát và mang đến những dự án, sản phẩm chất lượng cho khán giả. Nếu sau khi vững chãi trên con đường ca hát. Bảo Yến cũng muốn tham gia một chút về lĩnh vực diễn viên và MC. Hai vai trò này mình đang hứng thú, nếu đóng những vai bi luỵ một chút có thể Rosie sẽ làm tốt vì bản thân rất mau nước mắt. (Cười)

*Cảm ơn Bảo Yến Rosie về những chia sẻ thú vị!

Ảnh: NVCC

Bảo Khoa

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: bảo yến rosie  

Cùng chuyên mục