Chỉ sau nửa ngày công chiếu, "Mưa lửa" đã vươn lên dẫn đầu doanh thu phòng vé tại Việt Nam, vượt qua "Thám tử Kiên" và "Lật mặt 8", lần lượt đẩy hai bộ phim này xuống vị trí thứ hai và ba.
Đầu năm 2025, phòng vé Việt Nam chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa hai bom tấn được mong đợi: "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" của đạo diễn Lý Hải và "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" do Victor Vũ cầm trịch. Cả hai phim đều sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo cùng doanh thu ổn định, thay phiên nhau nắm giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng, tạo nên bầu không khí sôi động chưa từng có tại các rạp chiếu.

Tuy nhiên, khi giới chuyên môn và khán giả vẫn đang dõi theo từng biến động trong cuộc đua song mã này, một cái tên hoàn toàn khác bất ngờ vươn lên: Mưa lửa – Anh trai vượt ngàn chông gai. Bộ phim trở thành hiện tượng mới, tạo bước ngoặt bất ngờ trong cục diện phòng vé đầu năm.
Chính thức mở bán vé từ 11h11 sáng ngày 13/5, bộ phim tài liệu – concert Mưa lửa đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt khi nhiều cụm rạp trên toàn quốc thông báo "sold-out" chỉ sau vài phút. Chỉ trong vòng 4 giờ, Mưa lửa tiêu thụ 20.000 vé – con số kỷ lục không chỉ đối với dòng phim tư liệu, mà còn đối với các bộ phim concert nói riêng.
Theo thống kê từ Box Office Việt Nam, đến 17h ngày 16/5, Mưa lửa ghi nhận doanh thu vượt mốc 4,5 tỷ đồng, chính thức chiếm vị trí số 1 phòng vé trong ngày – một thành tích ấn tượng đối với một tác phẩm không thuộc thể loại giải trí đại chúng.

Được đạo diễn bởi Đinh Hà Uyên Thư – cái tên đứng sau loạt MV triệu lượt xem như Lạc trôi, Truyền thái y, Sáng mắt chưa – Mưa lửa không chỉ đơn thuần là một bộ phim, mà còn là hành trình cảm xúc. Tác phẩm tái hiện những khoảnh khắc đỉnh cao trong đêm concert Anh trai vượt ngàn chông gai 2024, đan xen với những câu chuyện hậu trường lần đầu tiên được hé lộ: từ tranh cãi, bất đồng giữa các thành viên Gia tộc Anh tài, đến những phút giây đồng lòng, nước mắt và sự gắn kết giúp họ vượt qua thử thách để cùng nhau thăng hoa trên sân khấu.
Điều làm nên sức hút đặc biệt của Mưa lửa không chỉ nằm ở doanh thu ấn tượng, mà còn ở thể loại của bộ phim: một tác phẩm tư liệu – thể loại vốn được cho là kén khán giả tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, sự đón nhận nồng nhiệt từ công chúng dành cho Mưa lửa cho thấy thị hiếu người xem đang thay đổi. Khán giả hiện đại đã sẵn sàng tiếp cận những tác phẩm chân thực, giàu chiều sâu và mang giá trị văn hóa – tinh thần cao.
Với thời lượng 125 phút, Mưa lửa không chỉ đơn thuần là một chương trình nghệ thuật ghi lại những màn trình diễn trên sân khấu, mà còn là bản giao hưởng của niềm tự hào dân tộc, sự gắn kết và khát vọng cống hiến. Khán giả được dẫn dắt qua chuỗi tiết mục mang đậm âm hưởng truyền thống như Trống Cơm, Mưa trên phố Huế, Đào Liễu, xen lẫn những bản phối hiện đại, trẻ trung như Nét, Quá là trôi…

Không chỉ là nơi hội tụ của âm nhạc, Mưa lửa còn là minh chứng sống động cho tâm huyết của cả ekip sản xuất. Từ nhà sản xuất, đạo diễn đến đội ngũ kỹ thuật, tất cả đã cùng nhau vượt qua không ít rào cản và nghi ngại ban đầu, để từng bước biến một dự án nhiều hoài nghi trở thành hiện tượng giải trí được công nhận và yêu mến bởi hàng triệu khán giả.
Hành trình ấy không thiếu gian nan, khổ cực – nơi mồ hôi hòa lẫn cả nước mắt – nhưng đồng thời cũng ngập tràn niềm vui và khát vọng. Đó là khát vọng của một ekip đầy đam mê, không ngừng nỗ lực nhằm kiến tạo những chuẩn mực mới cho nền công nghiệp giải trí Việt Nam.