Tham gia bộ phim “Cưới vợ cho cha”, NSƯT Hữu Châu kể lại câu chuyện hậu trường về cảnh ông phải tát bạn diễn Trương Minh Thảo trong quá trình quay.
Chiều 19-11, đoàn phim “Cưới vợ cho cha” tổ chức buổi chiếu ra mắt dành cho giới truyền thông tại TP.HCM. Sự kiện có sự góp mặt của nhà sản xuất Xuân Lan, đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm cùng dàn diễn viên: NSƯT Hữu Châu, NSND Hồng Vân, Trương Minh Thảo, Thúy Diễm, Kim Hải, Syni Trang, Đình Khang, Leona Khánh Tiên... tạo nên không khí sôi nổi và thu hút sự quan tâm của báo chí.
“Cưới vợ cho cha” đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của NSƯT Hữu Châu trong vai nam chính, sau thời gian dài ông chủ yếu đảm nhận các vai cameo hoặc vai phụ.
Chia sẻ về hành trình hóa thân thành nhân vật ông Sáu Sếu, NSƯT Hữu Châu cho biết: “Được nhận vai này là một duyên lành, vì ông Sáu Sếu đã sống cùng tôi gần 20 năm trên sân khấu và nay tiếp tục bước lên màn ảnh rộng. Tôi cảm ơn đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm đã giúp tôi giữ trọn vai diễn này.”
Nghệ sĩ cho biết phân đoạn khiến ông ám ảnh nhất là cảnh Út Tửng bị cha đánh, được quay liên tục từ sáng đến chiều, trong đó NSƯT Hữu Châu phải thực hiện nhiều cú tát với diễn viên Trương Minh Thảo.
Nhờ được đào tạo bài bản về hình thể trên sân khấu kịch, NSƯT Hữu Châu cho biết ông luôn cố gắng giảm lực tác động khi thực hiện những cảnh đánh. Thay vì dùng cả bàn tay, ông chỉ sử dụng bốn ngón để hạn chế lực tát. Đặc biệt, trong một số cú đánh, ông dùng cả hai tay nhưng tạo kỹ thuật để lực chạm vào tay mình, nhằm giúp bạn diễn Trương Minh Thảo không bị đau. Ông chia sẻ: “Tôi đánh Thảo nhiều đến mức chính mình cũng thấy xót. Nhưng tôi và chị Hồng Vân đều được học về hình thể nên không bao giờ đánh bằng nguyên bàn tay mà chỉ bằng bốn ngón. Tôi đánh hai tay một lúc nhưng đánh vào tay mình chứ không đánh vào Thảo, để Thảo đỡ đau.”
NSƯT Hữu Châu dành nhiều lời khen cho Trương Minh Thảo, nhận xét nam diễn viên diễn rất thật, rất cảm xúc, khiến ông thương và xót như thể đang đánh chính con ruột của mình.
“Cưới Vợ Cho Cha” là dự án phim gia đình được đầu tư chỉn chu về kịch bản, bối cảnh và cảm xúc, với những thước phim đẹp đậm hồn quê, đem đến những câu chuyện chưa bao giờ cũ, những vấn đề vẫn luôn nhức nhối qua nhiều thế hệ về tình cảm gia đình, trách nhiệm cá nhân, về cả chữ “hiếu” và chữ “tình”.




















