Hà Anh Tuấn ra rạp phim tài liệu âm nhạc “Chân Trời Rực Rỡ” từ 12/12, kể hành trình tìm về cội nguồn, văn hóa và bản sắc Việt, đồng thời kết nối với đêm nhạc “The Rose”.
Sau khi ra mắt tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV vào tháng 11, Hà Anh Tuấn cùng ê-kíp quyết định đưa phim tài liệu âm nhạc “Chân Trời Rực Rỡ” ra rạp, mở rộng trải nghiệm đến đông đảo khán giả. Đây không chỉ là bản ghi lại một live concert mà còn là lời mời công chúng nhìn lại văn hoá, con người và cội nguồn, những giá trị càng trở nên quan trọng sau một năm nhiều biến động. Việc phát hành trên màn ảnh rộng cũng giúp tiếp cận nhóm khán giả trẻ, những người quan tâm đến các sản phẩm văn hoá có chiều sâu.
Lần ra mắt này là dịp để đạo diễn Lan Nguyên kể câu chuyện âm nhạc qua góc nhìn cá nhân, đồng thời gợi lên giá trị kết nối, sẻ chia và đồng cảm - những điều thiết yếu trong thời điểm hiện nay.
Bộ phim được chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết, từ poster vẽ tay thủ công đến cách xây dựng câu chuyện. Nó dẫn khán giả bước vào hành trình âm nhạc sâu sắc, kết hợp tình yêu quê hương, bản sắc Việt và những ý niệm mới lạ, đôi khi đi ngược quan niệm truyền thống về nguồn cội. Các câu chuyện từ chương trình “Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly” đem lại cảm xúc chân thật, biến tác phẩm thành một trải nghiệm giàu chiều sâu và nhân văn, khiến khán giả trông đợi.
Phim sẽ chính thức ra rạp trên toàn quốc từ ngày 12/12. Đây cũng là thời điểm đặc biệt với Hà Anh Tuấn khi anh đồng thời khởi động đêm nhạc “The Rose”, tạo nên một cuộc đối thoại xuyên suốt với người hâm mộ, nơi nghệ thuật vừa được trình diễn, vừa được sẻ chia như lời tri ân cho tình cảm mà khán giả đã dành.
“Chân Trời Rực Rỡ” từng góp mặt tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV và giành Giải thưởng của Ban giám khảo ở hạng mục phim tài liệu. Bộ phim cũng được đề cử Bông Sen cho Phim Tài liệu Xuất sắc nhất và Thiết kế Âm thanh Xuất sắc nhất, ghi nhận chất lượng nghệ thuật và nỗ lực sáng tạo của ê-kíp.
Mùa xuân 2023, live concert “Chân Trời Rực Rỡ” tại Ninh Bình trở thành hiện tượng khi Hà Anh Tuấn đưa hát xẩm - một di sản đang mai một đã trở lại sân khấu lớn với hơn 20.000 khán giả. Buổi biểu diễn kết nối âm nhạc Việt với tinh thần thiền - triết của Kitaro và ủng hộ chương trình nhân văn “Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly”. Từ cảm hứng này, đạo diễn Lan Nguyên thực hiện bộ phim, vừa lưu giữ âm nhạc, vừa kể câu chuyện về cội nguồn và sự trở về.
| |
Khác với các dự án ghi dấu ấn nghệ thuật thông thường, bộ phim mang tinh thần độc lập, không chỉ là chân dung nghệ sĩ mà còn là hành trình tìm về quê hương - khái niệm đa tầng, vừa là địa lý, vừa là nơi “thuộc về” mà mỗi người phải tự khám phá. Câu chuyện được kể qua trải nghiệm của một phụ nữ Pháp tìm về Việt Nam trong chương trình “Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly”, kết hợp với tiếng hát của Hà Anh Tuấn.
| |
| |
| |
Ê-kíp rong ruổi hơn hai năm tại Ninh Bình, ghi lại cảnh quan và những chuyển động nội tâm, giữa quá khứ và hiện tại, giữa khao khát thuộc về và nghi ngờ bản thân. “Chân Trời Rực Rỡ” từng giành Giải thưởng Ban giám khảo tại Liên hoan Phim Việt Nam, được đề cử Bông Sen cho Phim Tài liệu Xuất sắc nhất và Thiết kế Âm thanh Xuất sắc nhất, nhận phản hồi tích cực từ khán giả và giới chuyên môn.
Trong bối cảnh nhiều tác phẩm văn hóa năm 2025 khơi dậy tinh thần yêu nước, “Chân Trời Rực Rỡ” trở thành một phần trong bức tranh văn hóa đương đại, nối tiếp câu chuyện về cội nguồn, con người và lòng tự hào Việt Nam, minh chứng khả năng của nghệ thuật trong việc chạm đến những mất mát âm thầm và hàn gắn chúng qua trải nghiệm cảm xúc và hình ảnh.




















