24h
Yeah1 News

Xót xa hình ảnh bữa ăn vội trên nền đất của các tình nguyện viên chống dịch

Chủ nhật, 12/09/2021 | 07:52 (GMT+7)

Nhiều bữa ăn của các tình nguyện viên đang hỗ trợ chống dịch Covid-19 hiện nay chỉ là những gói mì tôm nấu vội, ăn cũng vội ngay trên nền đất khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Sài Gòn đến nay đã trải qua hơn 3 tháng giãn cách xã hội và gồng mình chống dịch Covid-19. Những ngày gần đây, thành phố đang có một số tín hiệu trở lại đáng mừng khi một số hoạt động đã được cấp phép trở lại mà nổi bật là các cửa hàng bán thức ăn được phép bán mang về. Nhưng phía sau đó là một cuộc chiến căng thẳng vẫn đang tiếp diễn để mang bình yên về cho Sài Gòn vào một ngày sớm nhất.

Góp sức trong cuộc chiến đó không chỉ là những y bác sĩ, đội ngũ y tế tuyến đầu, lực lượng quân đội... mà còn là hàng nghìn các tình nguyện viên ở các khu vực lớn nhỏ khắp thành phố cũng đang dốc sức hỗ trợ cho công tác chống dịch. Phía sau những ngày cật lực truy vết F0, hỗ trợ tiêm vaccine, vận chuyển bình oxy hay vận chuyển thực phẩm không ngừng nghỉ với sức trẻ và năng lượng lạc quan chính là những giấc ngủ vội và nhiều bữa ăn giản đơn ngay trên vỉa hè hay nền đất của các tình nguyện viên. 

Xót xa hình ảnh bữa ăn vội trên nền đất của các tình nguyện viên chống dịch - ảnh 1
Nhiều bữa ăn của các tình nguyện viên đang hỗ trợ chống dịch chỉ là mì tôm và ăn vội ngay trên nền đất.
Nhiều bữa ăn của các tình nguyện viên đang hỗ trợ chống dịch chỉ là mì tôm và ăn vội ngay trên nền đất.

Mới đây, hình ảnh chân thực về bữa ăn trong những ngày chống dịch được tình nguyện viên trẻ Lê Quang Long chia sẻ trên trang cá nhân đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Chùm ảnh ghi lại khoảnh khắc Long và những người bạn của mình - cũng đang là tình nguyện viên chống dịch, ăn vội những hộp cơm trên vỉa hè. Cũng có bữa ăn chỉ là một nồi mì tôm được san sẻ ngay trên nền đất. Có bạn thậm chí còn thiếp đi trong khi tay còn cầm một ổ bánh mì vì quá mệt. Vậy mà cũng đã đủ cho các bạn thêm năng lượng tiếp tục lên đường hỗ trợ người dân. 

Bữa ăn của các tình nguyện viên thường ở ngay trên vỉa hè...
Bữa ăn của các tình nguyện viên thường ở ngay trên vỉa hè...
Xót xa hình ảnh bữa ăn vội trên nền đất của các tình nguyện viên chống dịch - ảnh 4
...có tình nguyện viên thậm chí còn thiếp đi khi còn cầm bánh mì trên tay.
...có tình nguyện viên thậm chí còn thiếp đi khi còn cầm bánh mì trên tay.

Được biết Long đang tích cực tham gia nhiều hoạt động chống dịch trong những ngày này cùng những người bạn của mình trong nhóm Những bước chân Xanh - một tổ chức thiện nguyện do chính anh thành lập. Nhóm không chỉ kêu gọi đóng góp thực phẩm và vận chuyển đến nhiều khu vực để hỗ trợ nhiều hộ gia đình mà còn hỗ trợ vận chuyển bình oxy cho những người mắc Covid-19 đang điều trị tại nhà. Trên trang cá nhân, Long chia sẻ kỷ niệm trong một lần cố bám chốt trong đêm để hỗ trợ lương thực cho bà con, 10 tình nguyện viên chia nhau một ổ bánh mì để có sức trụ lại. Một bữa ăn đúng nghĩa có lẽ chưa bao giờ xa xỉ đến thế! 

Xót xa hình ảnh bữa ăn vội trên nền đất của các tình nguyện viên chống dịch - ảnh 6
Xót xa hình ảnh bữa ăn vội trên nền đất của các tình nguyện viên chống dịch - ảnh 7
Các tình nguyện viên vận chuyển bình oxy cho F0 đang điều trị tại nhà.
Các tình nguyện viên vận chuyển bình oxy cho F0 đang điều trị tại nhà.

Mong rằng những bữa ăn khó quên trong thời khắc lịch sử này của những tình nguyện viên sẽ giúp sớm mang những bữa ăn đúng nghĩa về cho người dân, mang một Sài Gòn bình yên quay trở lại.

Vy

Ảnh: Lê Quang Long

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục