Công chúa Phúc Thanh, người con thứ 8 của vua Chu Nguyên Chương, từng được yêu thương hết mực trong triều đình Minh nhờ vẻ đẹp và tài năng xuất chúng. Sau khi qua đời, cô được an táng tại lăng mộ cao cấp, đúng theo truyền thống của hoàng gia, chứa đựng những hiện vật quý giá. Năm 1998, lăng mộ của công chúa Phúc Thanh được phát hiện trên núi An Đức Sơn. Tuy nhiên, vào năm 2019, khi một đoàn khảo cổ đến để khám phá lăng mộ này, họ đã phát hiện một bóng người nằm trên nắp quan tài bên trong lăng mộ.
Lúc đầu, sự xuất hiện đáng sợ này đã khiến các chuyên gia hoảng sợ, và họ tự hỏi liệu người này có phải là một "đào tiên" trường sinh từ hàng thế kỷ trước, được giao nhiệm vụ canh giữ lăng mộ của công chúa? Tuy nhiên, sau đó, họ nhận ra rằng người này chỉ là một công nhân đang làm việc tại công trường di tích gần đó.
Khoảng 20-30 người vô gia cư đã chọn lăng mộ này để tìm nơi ẩn náu và sinh sống, vì họ không thể đối mặt với khó khăn trong việc thuê nhà bên ngoài. Họ đã ưa thích lăng mộ này vì nó mát mẻ vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông, và nằm xa khu dân cư, tạo điều kiện lý tưởng cho cuộc sống của họ..
Khi các chuyên gia yêu cầu họ rời khỏi lăng mộ để tiến hành quá trình khai quật và nghiên cứu, những người vô gia cư này đã thể hiện sự bất mãn và đe dọa các thành viên trong đoàn khảo cổ. Sự việc này đã gây ra nhiều tranh cãi và đặt ra câu hỏi quan trọng về việc bảo vệ và duy trì các khu lăng mộ di tích văn hóa sau khi công tác khai quật hoàn thành