Tối 29/10, mạng xã hội lan truyền tin bé trai “bị nước cuốn từ Quảng Nam ra Đà Nẵng” được cứu sống. Tuy nhiên, theo chia sẻ từ cha cháu bé trên mạng xã hội cho thấy thông tin này không đúng sự thật.
Vào khoảng 22h45 tối 29/10, một số người dân tại khu vực chân cầu Rồng, đoạn trước Bảo tàng Điêu khắc Chăm (TP. Đà Nẵng), phát hiện một bé trai bị nước cuốn trôi và nhanh chóng lao xuống ứng cứu.
Ngay sau đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng bé trai này “bị nước cuốn từ Quảng Nam ra sông Hàn (Đà Nẵng)” và “được giải cứu kỳ diệu giữa dòng lũ”. Câu chuyện nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt chia sẻ, bình luận xúc động. Tuy nhiên, qua chia sẻ từ gia đình của bé trai trên mạng xã hội, thông tin trên hoàn toàn không chính xác.
Vụ việc xảy ra vào tối cùng ngày tại khu vực ven sông Hàn, đoạn đường Bạch Đằng (TP. Đà Nẵng). Thời điểm đó, mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông dâng cao, dòng chảy mạnh và mặt bờ trở nên trơn trượt. Một bé trai khoảng 7 tuổi không may trượt chân rơi xuống nước. Ngay khi phát hiện sự việc, nhiều người dân đã nhanh chóng dừng xe, chiếu đèn điện thoại và phối hợp hỗ trợ nhóm cứu hộ, tạo ánh sáng để kịp thời ứng cứu cháu bé.
Không lâu sau đó, cháu bé đã được đưa lên bờ an toàn trong sự xúc động của nhiều người chứng kiến trực tiếp và theo dõi qua livestream. Ngay khi phát hiện sự việc, một nhóm người dân đi ngang đã không ngần ngại trèo qua lan can, lao xuống dòng nước chảy xiết để ứng cứu.
Khi được đưa vào nơi an toàn, cháu bé trong tình trạng hoảng sợ, toàn thân ướt sũng, uống khá nhiều nước và không thể giao tiếp do quá lạnh và sốc tinh thần. Khoảng 30 phút sau, người thân có mặt tại hiện trường, nhanh chóng đưa cháu đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Rất may, cháu không bị thương tích nghiêm trọng.
Cha của cháu bé, anh Thanh Phạm, chia sẻ trên mạng xã hội: “Con tôi bị tự kỷ, xin chân thành cảm ơn mọi người đã cứu giúp. Cháu hiện đã an toàn.”
Được biết, gia đình cháu bé sinh sống tại TP. Đà Nẵng, hoàn toàn không có chuyện cháu bị nước cuốn từ Quảng Nam như nội dung lan truyền trên mạng. Mẹ cháu cho biết, con là trẻ đặc biệt với khả năng giao tiếp hạn chế. Sau khi được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, cháu đã ổn định và trở về nhà cùng gia đình.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi chia sẻ thông tin trong thời điểm mưa lũ phức tạp, chỉ nên đăng tải và lan truyền những nội dung đã được xác minh từ nguồn chính thống, nhằm tránh gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến công tác cứu hộ – cứu nạn.
Dù câu chuyện “phép màu” là thông tin không chính xác, nhưng sự việc vẫn phản ánh tinh thần nhân ái và hành động dũng cảm của người dân Đà Nẵng – những con người đã không ngần ngại lao mình giữa dòng nước xiết để cứu một sinh mạng nhỏ bé giữa đêm mưa bão.
















