Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, Thái Nguyên đang hứng chịu trận lũ lịch sử. Giữa tâm lũ, câu chuyện người mẹ liều mình chèo thuyền đi mua thuốc cho con giữa dòng nước xiết đã khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Từ đêm 6/10 đến ngày 7/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo, tỉnh Thái Nguyên hứng chịu đợt mưa lớn trên diện rộng, với lượng mưa phổ biến từ 250 - 400mm, có nơi vượt 500mm. Đến sáng 8/10, dù mưa đã ngớt nhưng nước lũ vẫn dâng cao, nhiều khu vực bị ngập sâu, nước tràn vào, nhấn chìm toàn bộ tầng 1 nhà dân.
Tình hình ngập úng nghiêm trọng khiến giao thông tê liệt, đời sống người dân bị đảo lộn. Cùng thời điểm, trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh và bài đăng cầu cứu của người dân Thái Nguyên bị cô lập trong nước lũ, mong nhận được sự hỗ trợ khẩn cấp. Một số khu vực nước chảy xiết, người dân không thể tự di chuyển ra ngoài, gây lo ngại về an toàn tính mạng.

Giữa tình hình này, mạng xã hội lan truyền câu chuyện đầy xúc động về một người mẹ liều mình vượt nước xiết để mua thuốc cho con bị bệnh. Được biết, con chị bị viêm phổi và sốt cao, trong khi khu vực bị cô lập do mưa lũ. Bất chấp dòng nước chảy xiết, người mẹ dùng thuyền nhỏ để đi mua thuốc, nhưng không may thuyền bị lật, khiến nhiều đồ đạc bị cuốn trôi. Trong giây phút nguy hiểm, chị gắng sức bơi và trèo lên mái nhà gần đó để cầu cứu. Rất may, một đoàn cứu hộ đi ngang qua đã kịp thời tiếp cận và đưa chị lên thuyền an toàn.
Khi được cứu, người mẹ ôm mặt bật khóc - hình ảnh này nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi xúc động và xót xa trước tình cảnh của người dân Thái Nguyên giữa trận lũ lịch sử.

Anh Bùi Tùng – người trực tiếp tham gia cứu hộ và cũng là người đăng tải đoạn video lan truyền trên mạng xã hội chia sẻ về vụ việc: “Đoàn anh kịp thời cứu được hai ông cháu đang mắc kẹt trên mái căn nhà sắp sụp đổ giữa dòng nước lũ. Cô gái đã nhiều lần gọi nhờ ứng cứu vì con nhỏ bị viêm phổi, sốt cao nhưng đoàn không thể tiếp cận được. Sau đó, vì con sốt quá nặng, chị liều mình chèo thuyền cùng ông ra ngoài mua thuốc, không may bị lật thuyền và chỉ kịp trèo lên mái nhà. Duyên số thế nào, lúc ấy đội cứu nạn đang trên đường chở 10 học sinh ra khỏi vùng ngập thì gặp và kịp thời cứu được hai ông cháu.” Hiện, Thái Nguyên vẫn còn nhiều khu vực ngập sâu, người dân đang rất cần sự hỗ trợ và cứu trợ khẩn cấp.
Đoạn video sau khi được chia sẻ đã nhận về hàng nghìn lượt tương tác cùng nhiều bình luận bày tỏ sự xót xa và cảm thông cho hoàn cảnh của người mẹ giữa tâm lũ. Nhiều người viết: “Thương quá đi mất. Mong mẹ mang kịp thuốc về cho em”, “Thương hơn cả chữ thương”, hay “Con đau mà lụt lội vậy nữa, thương quá trời ơi!”.
Hiện nay, người dân cả nước đang hướng về Thái Nguyên, nhiều cá nhân và tổ chức tại các tỉnh, thành phố khác đã chung tay quyên góp, hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão. Công tác cứu hộ, cứu trợ tiếp tục được các lực lượng chức năng triển khai khẩn trương, tập trung đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, cung cấp lương thực, thuốc men và chỗ ở tạm thời. Chính quyền địa phương kêu gọi toàn xã hội chung tay hỗ trợ, giúp người dân Thái Nguyên sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau bão.