Nhìn thấy hai mẹ con với những biểu hiện kỳ lạ, chủ quán ăn liền lập tức gọi cảnh sát, không ngờ đã may mắn cứu sống được cả gia đình.
Vừa qua, một vụ việc xảy ra tại Quảng Nguyên, Tứ Xuyên, Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Cụ thể, vào trưa ngày 21/4, khi đang phục vụ khách tại quán ăn, ông Lạc nhìn thấy hai mẹ con ngồi trong góc quán có biểu hiện bất thường. Cụ thể, dù món ăn đã được dọn lên nhưng họ không hề động đũa, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, thi thoảng còn nhắc đến những từ như "mã xác nhận", "chuyển khoản".
Nhận thấy sắc mặt của hai người có phần căng thẳng, không nhận thức được xung quanh, ông Lạc linh cảm có chuyện không ổn nên liền giả vờ lau bàn để tiến lại gần nghe ngóng. Ngay lập tức, ông nhận ra cuộc gọi đang diễn ra chính là một cuộc hướng dẫn "chia sẻ màn hình" - thủ đoạn quen thuộc trong các vụ lừa đảo trực tuyến.
Không do dự, ông lên tiếng cảnh báo: "Con ơi, mau tắt điện thoại đi!". Dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô gái trẻ vẫn ôm chặt lấy máy. Nhận thấy tình hình cấp bách, ông lập tức chạy ra quầy, gọi ngay 110.

Hai mẹ con vào quán gọi món nhưng lại không hề động đũa
Khi lực lượng công an có mặt, màn hình điện thoại của hai mẹ con vẫn sáng, cho thấy quá trình chia sẻ dữ liệu đang diễn ra. Cảnh sát nhanh chóng yêu cầu nạn nhân ngắt kết nối và xác minh tình huống.
Qua điều tra sơ bộ, được biết cô gái họ Trương bị lừa khi đang rao bán tài khoản trò chơi trên mạng. Đối tượng giả danh bên trung gian, yêu cầu chia sẻ màn hình với lý do “kiểm tra tài khoản”, từ đó chiếm quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng của mẹ cô.
Kẻ lừa đảo đã kịp thời chuyển đi hơn 60.000 tệ trước khi bị ngăn chặn. Nhờ sự can thiệp đúng lúc của ông Lạc, số tiền hơn 300.000 tệ còn lại đã được giữ nguyên.

Cảnh sát đến làm việc với 2 mẹ con
"Gia đình tôi thật sự may mắn. Nếu không có ông chủ quan tâm kịp thời, có lẽ toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời của chúng tôi đã không còn", bà Vương xúc động chia sẻ.
Sự việc hiện lan truyền như một câu chuyện đẹp về lòng tốt và tinh thần cảnh giác giữa đời thường. Quán ăn của ông Lạc vẫn đông khách như mọi ngày, nhiều người còn nhắc khéo bằng một câu vè vui: “Ăn cơm đừng mải lướt điện