24h
Yeah1 News

Ông bố "gà trống" bán chân chống xe kiếm tiền chữa ung thư cho con :"Một chiếc lãi có 2 nghìn mà người ta cũng trả giá"

Chủ nhật, 27/12/2020 | 20:00 (GMT+7)

Mặc dù bán được ít hàng và phải nuôi con nhỏ đang ung thư, tuy nhiên người đàn ông này chỉ lặng lẽ từ chối bán khi bị trả giá quá thấp. Anh không kể lể, cũng không tỏ ra đáng thương trước hoàn cảnh của mình.

Gữa dòng đời mưu sinh, có không ít con người vì hoàn cảnh mà phải bươn chải, dãi nắng dầm mưa. Với người nghèo khó đã khổ, với ông bố đơn thân nuôi con một mình lại càng khổ hơn gấp trăm bề. Nhất là khi đứa con ấy còn mắc phải căn bệnh hiểm nghèo.   Đó là hoàn cảnh của anh Hùng(42 tuổi, quê ở Lang Giang, Bắc Giang). Anh là một ông bố đơn thân, làm nghề bán phụ kiện, bọc chân chống xe ở ngã tư Hồ Tùng Mậu - Lê Đức Thọ. Chia sẻ về hoàn cảnh của anh, tài khoản facebook tên N.L cũng là người chứng kiến sự việc cho biết, L bắt gặp anh khi đang chăm sóc cho con gái nhỏ bị gãy tay trong căn chòi bên đường nên ghé lại hỏi thăm.  

Anh Hùng, người đàn ông gà trống nuôi con, vợ mất đã lâu vì ung thư gan.
Anh Hùng, người đàn ông gà trống nuôi con, vợ mất đã lâu vì ung thư gan.

  Ban đầu, anh Hùng đề phòng và không muốn nói chuyện, sau một hồi hỏi han, anh mới trải lòng mình.  Anh Hùng chia sẻ rằng: "Quê anh ở xa, ở quê chẳng có người thân, bố mẹ đẻ thì đã mất hết. Lớn tuổi mới lấy vợ rồi ở nhà vợ thì sau khi sinh cháu chẳng được bao lâu thì vợ anh cũng mất, thế rồi mẹ vợ đuổi bố con anh ra đường, hai bố con chẳng có nơi nào để đi, thế là anh đành đùm đứa nhỏ còn đỏ hỏn xuống Hà Nội mưu sinh kiếm tiền nuôi cháu."   "Cả gia tài của bố con anh Hùng chỉ có một chiếc xe đạp cũ, mắt bị kém nên đi làm thuê làm mướn cũng chẳng có ai nhận thuê nên ngày mưa cũng như ngày nắng anh đều đèo đứa nhỏ từ phòng trọ ở Nhổn lên đây để làm công việc bán bọc chân chống xe máy, đánh giày, vá xe để kiếm tiền, anh dựng cho bé cái lều nằm trong công viên cạnh vỉa hè nơi anh bán hàng để tiện chăm nom." N.L chia sẻ.  

Ông bố 'gà trống' bán chân chống xe kiếm tiền chữa ung thư cho con :'Một chiếc lãi có 2 nghìn mà người ta cũng trả giá' - ảnh 2
Anh Hùng và con gái
Anh Hùng và con gái

  Được biết, anh bán 2 loại bọc chống xe, loại 10.000 anh lấy vào 8.000 đồng, lời 2.000 đồng. Loại 15.000 đồng anh lấy vào 10.000 đồng, chỉ lời 5.000 đồng. Tuy nhiên, anh thường xuyên bị trả giá, mất hết lời lãi nên không bán được bao nhiêu.   Mới đây, anh Hùng để dành được khoảng 8 triệu chạy xe ôm, nhưng chưa kip mua xe thì con gái ngã xe gãy tay, 5 triệu tiền để dành, anh nộp viện phí, số còn lại để mua thuốc cho con, vậy là hết sạch. "Cháu bị viêm gan B em ạ, nó bị giống mẹ nó, mẹ nó mất vì ung thư gan”.   

Chiếc 'chòi' nơi con gái anh Hùng nằm.
Chiếc "chòi" nơi con gái anh Hùng nằm.

  Hoàn cảnh của anh Hùng sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người xúc động. Theo lời kể của N.L, anh Hùng không muốn để người ta biết hoàn cảnh của mình nên thường để con phía sâu trong công viên, không để ai thấy.   
  Rất nhiều cư dân mạng đã gửi lời chúc tốt đẹp đến hai bố con và cho biết họ sẽ ghé ủng hộ cũng như đóng góp thêm viện phí cho con gái anh Hùng nếu như có cơ hội.  

Theo Sở Hữu Trí Tuệ

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục