Người đàn ông bỏ đi biệt tích suốt nhiều năm khiến con cháu không thể liên lạc, 40 năm sau xảy ra chuyện không ngờ.
Nhiều gia đình đã phải sống trong nỗi day dứt suốt hàng chục năm vì mất liên lạc với người thân. Khi tung tích được tìm thấy thì người xưa đã không còn nữa. Lý do ra đi cũng mãi mãi là điều bỏ ngỏ. Câu chuyện của gia đình ông Đinh Công Tuyên (SN 1973, ngụ TP.HCM) mới được chia sẻ trên kênh Tuấn Vỹ Kết nối yêu thương là một trường hợp như vậy.
Người thân mà gia đình ông Tuyên tìm kiếm là bác ruột của ông – ông Đinh Công Túy (SN 1939, quê Ninh Bình). Trước đây, ông Túy sinh sống tại Hà Nội cùng vợ và 4 người con. Sau năm 1975, ông chuyển công tác vào TP.HCM. Một thời gian sau, ông nghỉ việc và chuyển sang làm tự do. Gia đình ngoài Bắc khi ấy nghĩ ông sẽ sớm trở về, nhưng ông Túy đã quyết định ở lại lập nghiệp.

Ông Đinh Công Túy được gia đình tìm kiếm sau 40 năm mất liên lạc
Tại miền Nam, ông được bà Lê Thị Tuyết Lan cưu mang. Hai người gắn bó và cùng nhau vào Kiên Giang sinh sống, sau đó chuyển về An Giang từ năm 1980. Gia đình phía Bắc vẫn trông ngóng tin tức và chỉ nhận được một bức thư cuối cùng vào năm 1985. Từ đó, mọi liên lạc bị cắt đứt.
Phải đến năm 2025, sau nhiều năm tìm kiếm không có kết quả, gia đình ông Tuyên mới quyết định công khai thông tin lên sóng truyền hình, với hy vọng mong manh rằng nếu ông Túy còn sống, hoặc có người thân bên phía ông nhận được tin tức, sẽ hồi âm.
“Dù bác có thế nào, cả nhà cũng mong được biết thông tin. Chỉ cần bác còn sống hay ai biết tin, xin hãy liên lạc. Đừng vì mặc cảm mà không dám quay về”, ông Tuyên gửi lời nhắn.
Chỉ vài ngày sau khi chương trình phát sóng, một gia đình ở miền Nam đã chủ động liên hệ xác minh. Người lên tiếng là con gái ruột của ông Đinh Công Túy – hiện đang sinh sống tại Đồng Nai. Qua hình ảnh và thông tin đối chiếu, hai bên xác nhận là họ hàng ruột thịt.

Cháu trai chia sẻ thông tin tìm bác ruột sau 40 năm
Tuy nhiên, cuộc hội ngộ đã không thể trọn vẹn. Ông Túy – người bác thất lạc nhiều năm – đã qua đời vào năm 2011 vì bệnh nặng. Theo lời kể từ con gái ông, sau khi vào Nam, ông đã đổi tên thành Lê Minh Túy. Ông sống cùng bà Lan và có ba người con, nhưng hai người con trai đầu lần lượt qua đời. Người con gái út là người duy nhất còn lại và cũng là người đã chủ động xác minh thông tin với gia đình ngoài Bắc.
Trước khi mất, ông Túy từng nhắc đến người em trai tên Đinh Công Miễu – làm nghề lái tàu – và dặn con gái nếu có điều kiện thì tìm gặp. Tuy nhiên, ông không chia sẻ thêm bất kỳ thông tin gì về quê hương hay gia đình cũ. Mọi chuyện đều do người con gái lần mò tìm hiểu.
Giờ đây, khi bên nội không còn nhiều người, chỉ còn hai mẹ con nương tựa nhau, cô con gái càng thêm mong mỏi có thể nối lại sợi dây huyết thống. May mắn thay, gia đình phía Bắc đã chủ động tìm kiếm và xác nhận thân nhân, giúp hai bên chính thức kết nối trở lại sau gần 40 năm xa cách.

Đôi bên đã được gặp nhau để xác nhận thông tin
Theo kế hoạch, gia đình hai bên sẽ sớm gặp mặt, cùng nhau trở về Ninh Bình để thăm quê hương, thắp nén hương cho tổ tiên và chính thức ra mắt bà con họ hàng.
Dù những uẩn khúc trong câu chuyện ra đi của ông Túy đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ, nhưng sự đoàn tụ giữa các thế hệ con cháu cũng đã phần nào bù đắp cho những năm tháng thất lạc. Đó không chỉ là kết thúc có hậu cho một hành trình tìm kiếm, mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của tình thân – dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa.