Sau khi làm việc, người bán bún không thừa nhận hành vi sai phạm. Bà cho biết đó là tô bún cuối cùng nên chỉ đổ nước vào nồi để mang về nhà chứ không có ý định bán lại cho ai!
Những ngày qua, vụ việc liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm của một gánh bún tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) khiến dư luận xôn xao. Trước đó, sau khi đoạn clip được một người qua đường đăng tải đã tố cáo hành vi của một bà cụ bán bún gánh trên vỉa hè.
Cụ thể, sau khi khách ăn xong bún rời đi, bà cụ đã đổ tô thức ăn thừa vào nồi bún đang sôi sùng sục. Thậm chí, trước khi bà cụ đổ đồ cặn vào nồi, bà còn nhìn xung quanh xem có ai đang ở gần hay không. Hành vi của bà cụ nhanh chóng bị cộng đồng mạng lên án dữ dội vì vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm và gián tiếp làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác.


Trước sự phẫn nộ, bất bình của công chúng, chính quyền đã tìm đến gánh bún của bà cụ để làm rõ mọi chuyện. Được biết, bà cụ tên T. (80 tuổi, thường trú tại phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang). Bà đã bán gánh bún này cạnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa suốt mấy chục năm nay.
Ngày 26/12, ông Lưu Thành Nhân - Phó chủ tịch UBND TP. Nha Trang thông tin với báo Thanh Niên về việc đã tiến hành cáo báo kết quả kiểm tra, xử lý trường hợp buôn bán hàng rong tại khu vực trước cổng bệnh viện.

Trước đó, khi được UBND phường Lộc Thọ mời làm việc, bà T. thừa nhận việc bán hàng trên vỉa hè trước cổng bệnh viện là vi phạm luật lệ gây cản trở giao thông. Tuy nhiên về hành vi đổ thức ăn thừa vào nồi để bán tiếp cho khách thì bà T. phủ nhận.
Bà T. lý giải hình ảnh trong đoạn clip đăng tải là khi bà bán đến tô cuối cùng. Bà chỉ muốn đổ nước lèo vào nồi để mang về nhà chứ không có ý định bán tiếp cho ai. Vì vậy buộc tội bà buôn bán mất vệ sinh an toàn thực phẩm là không đúng.

Được biết, thời điểm đó khi đội tuần tra xuống mời bà T. lên cơ quan làm việc, họ đã tạm giữ các dụng cụ nấu ăn, buôn bán để kiểm tra. Đội tuần tra phát hiện nồi nước lèo của bà T. đã cạn sạch.
Sau khi xem xét, cơ quan chức năng quyết định xử lý hành chính với bà T. về hành vi sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống, gây cản trở trật tự giao thông. Mức tiền xử phạt dành cho bà T. là 2,5 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan cũng xử phạt thêm 2 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố.
Tổng mức phạt của bà T. là 4,5 triệu đồng và phải nộp phạt trong vòng 10 ngày từ khi ra quyết định xử phạt. Bà T. cũng cam kết sẽ không tiếp tục buôn bán hàng rong nữa.

Nhiều người dùng mạng đã ngay lập tức phản ứng với kết quả xử lý vụ việc. Tuy không đủ bằng chứng buộc tội nhưng mọi người cho rằng trong video dễ dàng nhìn thấy nồi nước lèo đang bốc khói nghi ngút, hoàn toàn không có dấu hiệu là bán hết như bà cụ nói. Ngoài ra, mọi người cũng cảm thấy khó hiểu khi bà cụ có thái độ thập thò nhìn ngó xung quanh trước khi đổ nước lèo thừa vào nồi.
- Nếu biết lỗi nhận sai thì mọi người cũng không nói gì, đằng này còn nói bị oan
- Lúc bà đó đổ nước vào nồi còn nhìn ngang liếc dọc, nếu thật sự không phải bán lại cho khách thì cần gì sợ như thế
- Sau bao ngày im lặng thì bà đã tìm được cách lý giải hợp lý
- Nhưng nghe lý do cũng thấy lạ, đổ vào nồi đem về nhà để làm gì nhỉ?
- Thôi dù sao bà cũng không bán nữa, nếu bà có bán thì mong bà hãy làm ăn có lương tâm hơn
Ảnh: Tổng hợp