24h
Yeah1 News

Bị lật tẩy chiêu thức lừa đảo, kẻ gian tỉnh bơ đáp trả "chị may đấy"

Thứ hai, 03/05/2021 | 07:27 (GMT+7)

Thời buổi "1m2 có chục kẻ lừa đảo", nên làm gì cũng phải cẩn thận như cô nàng trong trường hợp này.

Mới đây trên một hội nhóm chia sẻ câu chuyện "dở khóc dở cười" về việc bị lừa đảo. Cụ thể một cô bạn đang hỏi mua mã giảm giá cho một nhà hàng lẩu Đài Loan và được tư vấn có mã giảm 13%. Đến màn thanh toán, với số tiền hơn 1,5 triệu đồng cho 4 người, bên bán đòi phải chuyển khoản trước mới gửi mã nhưng bên mua lại muốn ăn trước trả sau.

Cô nàng mua hàng cẩn thận vì thời gian gần đây lừa đảo trên mạng nhiều, còn bên người bán thì cũng "kể khổ" rằng vì khách hay "bùng hàng" nên phải đòi chuyển trước cho chắc. Và chuyện hay bắt đầu từ đây.

Chuẩn bị 'chốt đơn' mua voucher giảm giá đồ ăn hơn 1,5 triệu đồng...
Chuẩn bị "chốt đơn" mua voucher giảm giá đồ ăn hơn 1,5 triệu đồng...
...vì bị yêu cầu thanh toán trước, sợ lừa đảo nên quyết định kiểm tra lại cho chắc...
...vì bị yêu cầu thanh toán trước, sợ lừa đảo nên quyết định kiểm tra lại cho chắc...

Sau khi đăng lên các hội nhóm để kiểm tra thông tin, hoá ra cô mua hàng gặp đúng lừa đảo thật. Sau khi nhắn tin lại "bóc phốt" kẻ lừa mình, còn nhận được một câu chốt hạ "xanh rờn" rằng "Chị may đấy". May mà còn tỉnh táo để "check" kĩ, không lại bị lừa, tiền mất mà đồ ăn cũng không có. Đúng là thủ đoạn lừa đảo thời nay quá chuyên nghiệp, nhưng sự tỉnh táo vẫn cần đặt lên trên hết như cô gái trong trường hợp này để không bị "tiền mất tật mang".

...cuối cùng bị lừa thật...
...cuối cùng bị lừa thật...
...và câu chốt hạ xanh rờn từ kẻ lừa đảo.
...và câu chốt hạ xanh rờn từ kẻ lừa đảo.
Thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội rất tinh vi và chuyên nghiệp, mọi người hãy cẩn thận là trên hết!
Thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội rất tinh vi và chuyên nghiệp, mọi người hãy cẩn thận là trên hết!

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục