22 năm sau ca sinh nở đáng nhớ, nữ y tá bất ngờ nhận ra em bé chào đời năm đó giờ đây chính là cô con dâu của mình.
Những mối duyên lành vẫn luôn xuất hiện đâu đó trong cuộc sống, khiến cho những người tưởng chừng xa lạ trở nên gắn bó theo một cách thật ngẫu nhiên. Như câu chuyện được nữ y tá chia sẻ về cách bà gặp cô con dâu của mình từ trước.
Cách đây 22 năm, y tá Mary Ahn West lúc đó đang làm việc ở khoa hộ sinh Bệnh viện Lakeview. Vào ngày 15/6/2001, bà West hỗ trợ sinh nở cho sản phụ Stacy Poll đang chuyển dạ. Tuy nhiên, Stacy mắc phải một tình trạng hiếm gặp được gọi là dây rốn quấn quanh màng, biến chứng nghiêm trọng xảy ra khi dây rốn của thai nhi không cắm đúng vào nhau thai.
Bé gái sơ sinh trong ca sinh khó được y tá West hỗ trợ 22 năm về trước...
...giờ đây đã lớn và trở thành con dâu - mẹ chồng
Bà West nhớ lại rằng chưa từng thấy một ca sinh nào mà sản phụ phải trải qua cơn đau đẻ dữ dội đến như vậy. Điều đó khiến bà nhớ mãi. Trong quá trình sản phụ sinh con, y tá West luôn bên cạnh động viên tinh thần sản phụ và hỗ trợ để em bé chào đời khỏe mạnh. Một bé gái được sinh ra với thể trạng tốt, được gia đình đặt tên là Kelsey Poll.
Kể từ đó, y tá West tiếp tục với công việc hộ sinh của mình, còn mẹ con Kelsey rời bệnh viện như bao gia đình khác. Đôi bên tưởng chừng như không gặp lại nhau thì cơ duyên đưa đẩy họ trở thành người một nhà sau 22 năm.
Kelsey và người mẹ ruột
Y tá West và cậu con trai Tyler
Tyler, cậu con trai của bà West đã gặp Kelsey tại một ngân hàng và ngay lập tức phát sinh tình cảm. Khi Kelsey về nhà bạn trai ra mắt, cô bé cảm thấy có một sự thân quen với người mẹ nhưng không thể lý giải được.
Sau khi đính hôn, Kelsey và Tyler bắt tay vào quá trình tổ chức đám cưới. Trong một lần khi xem lại album ảnh sơ sinh của mình, Kelsey chú ý hình ảnh một nữ y tá đang chăm sóc cho cô hồi mới chào đời. Kelsey sau đó quay sang vị hôn phu và nói rằng người phụ nữ đó rất giống bà West.
Kelsey đã đem giấy chứng sinh của mình đến gặp bà West để xem liệu có phải là chữ viết của bà trong đó không và sự thật đúng như vậy. Cả gia đình sau đó đã bị sốc và cảm thấy đây như một mối duyên được định sẵn. Cô bé trong ca sinh khó 22 năm về trước giờ đây đã là con dâu của y tá West, Kelsey và Tyler đã kết hôn vào tháng 5/2023, trước sự chứng kiến của những người thân yêu từ hai bên gia đình.
Đám cưới của Tyler và Kelsey được tổ chức hạnh phúc bên gia đình và người thân
Nàng dâu mới Kelsey chia sẻ cô thấy rằng bản thân muốn gắn bó suốt phần đời còn lại với gia đình nhà chồng, đồng thời cảm nhận được sự gần gũi hơn với mẹ chồng nhờ mối duyên trời định.
Ảnh: Tổng hợp