Câu chuyện về chàng trai 38 tuổi nhưng vẫn chưa chịu cưới vợ và bị mẹ dẫn đi khám bệnh tâm thần khiến nhiều người dấy lên tranh cãi về thực trạng giới trẻ 'lười' kết hôn hiện nay.
Trong thời buổi hiện đại, áp lực công việc và cuộc sống luôn khiến mỗi người quay cuồng và không có thời gian dành cho bản thân. Nhất là ở các quốc gia phát triển với tốc độ chóng mặt, nhiều người trẻ chỉ lao vào công việc đến mức không còn thời gian dành cho gia đình cũng như tìm hiểu các mối quan hệ xã hội khác.


Đặc biệt, ở Trung Quốc, trong những năm gần đây, số lượng nam giới tìm được vợ rất thấp. Nhiều gia đình quan niệm phải gả con gái cho người có tài sản, ít nhất phải có nhà riêng và xe hơi. Chính điều này đã đè nặng áp lực lên nam giới ở độ tuổi còn trẻ. Nếu không có được những tài sản đó, họ sẽ bị chê bai và không ai muốn lấy làm chồng.

Mới đây, một câu chuyện buồn cười đã xảy ra tại một gia đình ở Trung Quốc nhưng cũng làm dấy lên nhiều suy ngẫm. Theo Sohu News và The Beijing News đưa tin, một chàng trai 38 tuổi họ Vương đang sinh sống và làm việc tại Bắc Kinh. Trong dịp tết nguyên đán, anh đã về quê nhà ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc để thăm gia đình.
Người mẹ của anh vô cùng mong chờ con trai sẽ dẫn bạn gái về ra mắt người thân. Tuy nhiên nhiều năm nay, anh vẫn một mình về nhà khiến người mẹ vô cùng thất vọng. Gia đình bắt đầu đặt ra câu hỏi phải chăng con trai của mình gặp vấn đề về sức khỏe, tâm lý mới khiến anh nhiều năm trời không có hứng thú yêu đương.
Người mẹ đưa ra quyết định táo bạo chính là dẫn con trai đến trung tâm y tế để tìm gặp bác sĩ tâm thần vì bà cho rằng đầu óc con trai mình đang gặp vấn đề.
Từ năm 2020, gia đình anh Vương có truyền thống là nếu con trai không dẫn bạn gái về ra mắt thì mẹ anh sẽ đưa con đến gặp bác sĩ tâm thần để 'chữa bệnh'.

Đầu năm 2023, mẹ anh Vương vẫn kiên quyết với chuyện này. Tuy nhiên, bác sĩ chẩn đoán anh Vương hoàn toàn khỏe mạnh và không hề có bệnh. Ngoài ra, người kia còn cho rằng chính mẹ anh Vương mới là người mắc hội chứng 'giục cưới con trai'.
Theo tờ The Beijing News, anh Vương chia sẻ, hiện tại anh đang có công việc ổn định tại Bắc Kinh. Anh Vương từng làm diễn viên trong quá khứ và hiện tại đã chuyển nghề sang huấn luyện viên quần vợt. Anh đã đi làm suốt 10 năm qua nhưng đáng tiếc vẫn không tích cóp đủ tiền mua nhà, xe.

Anh Vương cũng hiểu được nỗi bận tâm, lo lắng của gia đình về chuyện vợ con. Tuy nhiên, anh cho rằng nếu bản thân không có nhà, xe thì con gái người ta còn lâu mới chịu cưới.
"Mọi người không nên cho rằng tôi là người chưa kết hôn. Hiện tại, tôi chỉ đang quá bận rộn với công việc và chưa gặp được đối tượng thích hợp. Mẹ tôi mất ngủ nhiều đêm vì nghĩ rằng tôi không chịu kết hôn, tôi khá thất vọng", anh Vương nói với truyền thông.
Những điều mà anh Vương có thể làm để an ủi mẹ mình chính là đồng ý cùng bà đi khám bệnh tâm thần. Anh Vương nói thêm, bản thân là đàn ông lớn tuổi độc thân, không đủ tiền đặt cọc mua nhà ở Bắc Kinh thì ai lại muốn đâm đầu vào cưới anh chứ!

Hiện tại, nhiều người trẻ tuổi cũng đau đầu vì gặp trường hợp tương tự như anh Vương. Việc đối mặt với áp lực công việc, cuộc sống và những lời hối thúc kết hôn sớm từ gia đình khiến giới trẻ ở đất nước tỷ dân không ngừng ca thán. Vấn đề này cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm của xã hội.
Ảnh: Tổng hợp