24h
Yeah1 News

CĐM tranh cãi chuyện tiểu thư phố cổ được mẹ nuôi nhặt về 46 năm mới đoàn tụ gia đình: Đúng hay sai?

Thứ sáu, 15/04/2022 | 07:30 (GMT+7)

Câu chuyện tìm lại người thân của một tiểu thư phố cổ ở Hà Nội đi lạc lúc nhỏ từng gây chú ý vào năm 2009 bất ngờ được chia sẻ trở lại làm 'dấy' lên tranh cãi.

Còn nhớ trong một tập phát sóng vào năm 2009 của chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly", câu chuyện xúc động của gia đình ông Triệu Đạt Quang và vợ Nguyễn Kim Phương tìm lại được cô con gái nhỏ - Triệu Lệ Cần sau hơn 46 năm xa cách. Dẫu đã 13 năm trôi qua nhưng mới đây, một loạt các trang tin trên diễn đàn mạng xứ Việt bỗng chia sẻ lại vụ việc này làm dư luận dậy sóng.

Kể lại câu chuyện trong quá khứ, gia đình ông Quang và bà Phương sống trên phố Hàng Buồm (Hà Nội) có hoàn cảnh khá giả. Họ có 4 người con, trong đó người con gái thứ 3 tên Triệu Lệ Cần chính là nhân vật chính trong vụ việc. Theo chia sẻ của ông Quang, vào năm 1963, trong lúc ông và các con đứng trước cửa nhà chờ vợ về để cả gia đình đi chụp ảnh thì phát hiện bé Cần mất tích. Dù mọi người đã chia nhau đi tìm và trình báo cả công an nhưng chẳng ai biết bé Cần đi đâu.

CĐM tranh cãi chuyện tiểu thư phố cổ được mẹ nuôi nhặt về 46 năm mới đoàn tụ gia đình: Đúng hay sai? - ảnh 1
Chân dung Triệu Lệ Cần thời điểm mất tích vào năm 1963
Chân dung Triệu Lệ Cần thời điểm mất tích vào năm 1963

Đây là cú sốc lớn với cả gia đình, dù qua bao lâu vẫn không thể nguôi ngoai. Ông Quang cho biết: "Nỗi đau của chúng tôi không thể diễn tả được bằng lời. Cứ nghĩ đến cảnh con mình đang gào lên gọi bố, gọi mẹ mà không cầm được nước mắt. Nói dại, nếu cháu không may qua đời thì nỗi đau cũng chỉ một thời gian ngắn. Nhưng mất tích như thế này thì bố mẹ không biết con mình giờ thế nào, sống chết ra sao, chưa có một câu trả lời dứt khoát nên 46 năm trôi qua, tôi chưa bao giờ quên cháu".

Cùng lúc đó, 2 vợ chồng khác là bà Oong và ông Đoành sống ở làng Thụy Ứng (Thường Tín, Hà Nội) đã nhận 1 người con nuôi. Bà Oong nói, bà vô tình nhìn thấy một đứa trẻ đi lạc ở khu tổng hợp bờ hồ, gần đường tàu điện đi chợ Đồng Xuân: "Tôi vào trong đấy chơi thì thấy nó khóc ghê lắm. Tôi thấy thương hại. Chờ đến tối không thấy ai thì tôi ẵm nó về, ra chuyến xe cuối cùng ở Hà Nội về Thường Tín. Khi về nhà, tôi hỏi nó tên gì thì nó bảo tên "Kềnh" hay "Cần". Nhưng tôi quyết định đặt cho nó tên là Thủy".

CĐM tranh cãi chuyện tiểu thư phố cổ được mẹ nuôi nhặt về 46 năm mới đoàn tụ gia đình: Đúng hay sai? - ảnh 3
Chị Nguyễn Thị Thủy khi đến với chương trình 'Như chưa hề có cuộc chia ly' vào năm 2009
Chị Nguyễn Thị Thủy khi đến với chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" vào năm 2009

Theo bà Oong cho biết, cả 2 vợ chồng bà cũng thường tìm lên trung tâm Hà Nội để hỏi thăm tung tích gia đình cháu bé nhưng vẫn bặt vô âm tín. Sau khi nhận nuôi bé được 7 năm thì gia đình bà Oong và ông Đoành sinh được 2 người con trai. Bé gái ấy lớn lên với tên gọi Nguyễn Thị Thủy, hiện không sống cùng bố mẹ nuôi mà làm mẹ đơn thân, ở cùng con gái của mình trong một căn nhà nhỏ ở làng Thụy Ứng. Mãi đến năm 2002 thì chị Thủy mới xây được ngôi nhà cấp 4 tiện nghi hơn. 

CĐM tranh cãi chuyện tiểu thư phố cổ được mẹ nuôi nhặt về 46 năm mới đoàn tụ gia đình: Đúng hay sai? - ảnh 5
CĐM tranh cãi chuyện tiểu thư phố cổ được mẹ nuôi nhặt về 46 năm mới đoàn tụ gia đình: Đúng hay sai? - ảnh 6
Khoảnh khắc gia đình bố mẹ ruột nhận lại chị Thủy (Triệu Lệ Cần) sau 46 năm xa cách
Khoảnh khắc gia đình bố mẹ ruột nhận lại chị Thủy (Triệu Lệ Cần) sau 46 năm xa cách

Trên sân khấu trực tiếp của chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly", chị Thủy đã nhận lại được bố mẹ ruột của mình chính là ông Quang và bà Phương khi gia đình họ trở về thăm người thân sau nhiều năm sống ở Canada. Trải qua 46 năm thăng trầm, cuối cùng gia đình trên phố Hàng Buồm năm ấy đã được gặp lại cô con gái nhỏ Triệu Lệ Cần. Được biết hiện tại, chị Thủy (Triệu Lệ Cần) cùng con gái đã theo gia đình ông Quang sang Canada định cư.

CĐM tranh cãi chuyện tiểu thư phố cổ được mẹ nuôi nhặt về 46 năm mới đoàn tụ gia đình: Đúng hay sai? - ảnh 8
CĐM tranh cãi chuyện tiểu thư phố cổ được mẹ nuôi nhặt về 46 năm mới đoàn tụ gia đình: Đúng hay sai? - ảnh 9
CĐM tranh cãi chuyện tiểu thư phố cổ được mẹ nuôi nhặt về 46 năm mới đoàn tụ gia đình: Đúng hay sai? - ảnh 10
CĐM tranh cãi chuyện tiểu thư phố cổ được mẹ nuôi nhặt về 46 năm mới đoàn tụ gia đình: Đúng hay sai? - ảnh 11
Khán giả phản ứng trái chiều khi nghe gia đình mẹ nuôi không báo công an lúc nhìn thấy được em bé đi lạc
Khán giả phản ứng trái chiều khi nghe gia đình mẹ nuôi không báo công an lúc nhìn thấy được em bé đi lạc

Sau khi câu chuyện này được chia sẻ rầm rộ lần nữa trên mạng xã hội, bên cạnh việc bày tỏ cảm xúc bùi ngùi thì có không ít khán giả cho rằng hành động của bố mẹ nuôi chị Thủy là chưa hợp lý: "Nếu gặp trẻ đi lạc thì phải đưa lên công an để tìm người thân chứ nhỉ?" Một số khác còn có bình luận gay gắt hơn khi nghe chị Thủy không sống cùng với bố mẹ nuôi mà phải mưu sinh vất vả. 

CĐM tranh cãi chuyện tiểu thư phố cổ được mẹ nuôi nhặt về 46 năm mới đoàn tụ gia đình: Đúng hay sai? - ảnh 13
CĐM tranh cãi chuyện tiểu thư phố cổ được mẹ nuôi nhặt về 46 năm mới đoàn tụ gia đình: Đúng hay sai? - ảnh 14
Loạt bài đăng trên bị thả phẫn nộ trên Facebook cá nhân của người được cho có quan hệ thân thiết với gia đình bố mẹ nuôi của chị Thủy
Loạt bài đăng trên bị thả phẫn nộ trên Facebook cá nhân của người được cho có quan hệ thân thiết với gia đình bố mẹ nuôi của chị Thủy

Hiện tại, một bộ phận dân mạng đã tìm ra tài khoản Facebook được cho là người thân bên phía gia đình bố mẹ nuôi của chị Thủy. Họ bắt đầu tràn vào 'tấn công' với nhiều lượt phẫn nộ khiến chủ tài khoản phải khóa bình luận dưới bài đăng. Hành động quá khích này cũng gây nên nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Ảnh: Tổng hợp 

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục