24h
Yeah1 News

Bé trai 8 tuổi ra đi, vài phút ngắn ngủi nói lại 8 chữ khiến bất kỳ cha mẹ nào cũng “chết lặng”

Thứ năm, 05/10/2023 | 09:29 (GMT+7)

Một cậu bé 8 tuổi ra đi mãi mãi, và chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, đứa trẻ đã nói ra 8 từ khiến tất cả các bậc cha mẹ trở nên suy tư.

"Con mệt quá, con muốn ngủ một lát" câu nói này không phải là của một người lớn đang cảm thấy làm việc mệt mỏi, mà lại xuất phát từ miệng của một cậu bé 8 tuổi.

Dẫn tin từ Phụ nữ Việt Nam, một bé trai 8 tuổi bị bất tỉnh và đưa đến bệnh viện trong tình trạng khẩn cấp. Em được bác sĩ và y tá cố gắng hết mình để cứu chữa chỉ sau vài phút, đứa trẻ tỉnh dậy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, em chỉ nói một câu: "Con mệt quá, con muốn ngủ một lát". Rồi sau đó, cậu bé lại rơi vào trạng thái bất tỉnh và không bao giờ tỉnh lại.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bác sĩ cho biết rằng đứa trẻ đã mất ý chí sống, hoặc nói cách khác, cậu bé quá mệt để tiếp tục sống. Tình trạng này có nguyên nhân từ việc áp lực học tập quá lớn, và dẫn đến tử vong đột ngột. Điều này khiến chúng ta phải tự hỏi về những gì đứa trẻ đã phải trải qua thực sự.

Sự ra đi của cậu bé tất nhiên đã khiến cha mẹ vô cùng hối hận. Câu chuyện của gia đình họ khiến nhiều người phải suy ngẫm vì nó không phải là ngoại lệ. Vì luôn kỳ vọng cuộc sống tương lai của con trai sẽ tươi sáng, cha mẹ em đã đầu tư rất nhiều tiền đăng ký cho con tham gia nhiều lớp học ngoại khóa. Mỗi ngày, cậu bé đều học cả ngày cả đêm và bị cha mẹ giám sát việc học tập rất nghiêm khắc. Từ khi học mẫu giáo, đứa trẻ chưa bao giờ có ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật mà sẽ được mẹ đưa đến nhiều trường luyện thi khác nhau.

Bé trai 8 tuổi ra đi, vài phút ngắn ngủi nói lại 8 chữ khiến bất kỳ cha mẹ nào cũng “chết lặng” - ảnh 2

Năm 2023, tại thành phố Hàng Châu của Trung Quốc, đã xảy ra một sự kiện đau lòng khi hai nữ sinh xuất sắc học lớp 9 tại cùng một trường học đã tự vẫn bằng cách nhảy từ tầng cao. Thầy giáo của họ cảm thấy rất bất ngờ và sốc trước tình huống này. Cả hai học sinh đều được biết đến là những học sinh ngoan, luôn xuất sắc trong học tập, và không ai từng nghĩ rằng họ lại có thể nảy đến ý nghĩ tiêu cực như vậy.

Sự việc này cho thấy rằng, có vẻ như mọi đứa trẻ, dù họ là người học giỏi hay có những vấn đề học tập, đều có thể gặp khó khăn và áp lực trong cuộc sống. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là những đứa trẻ "ngoan" thường có xu hướng nén lại cảm xúc và không thể thể hiện sự khó khăn của mình ra bên ngoài, trong khi những đứa trẻ có vấn đề học tập có thể thể hiện một cách rõ ràng hơn. Tình huống này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chú trọng đến tâm lý và sức khỏe tinh thần của tất cả các học sinh và cung cấp hỗ trợ cho họ trong mọi khía cạnh của cuộc sống.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Những đứa trẻ ngoan thường không làm người lớn lo lắng. Khi bạn khuyến khích con học hành chăm chỉ, chúng sẽ thể hiện sự tiến bộ hằng ngày. Nếu bạn hướng dẫn con đi theo hướng đúng, chúng sẽ tuân theo mà không phải bắt đầu lại từ đầu. Chúng thậm chí có khả năng kiềm chế cảm xúc tiêu cực, tự chịu đựng và khó khăn để không làm phiền người khác.

Tuy nhiên, không may, nhiều bậc phụ huynh ngày nay thường quá tập trung vào việc con phải "ngoan ngoãn," và họ bỏ qua "sự hiếu động" tự nhiên của trẻ. Khi cha mẹ thiếu sự cân nhắc và trí lý trong việc quản lý con cái, và thay vào đó chọn áp dụng "kỷ luật nghiêm khắc," trẻ em thường không nhận thấy sự đồng cảm và lời khuyên xây dựng từ cha mẹ, mà thay vào đó, họ chỉ cảm nhận được sự căng thẳng và áp lực. Điều này có thể làm cho con cái cảm thấy sợ hãi. Nếu tình huống này tiếp tục, trẻ có thể mất khả năng tìm thấy niềm vui trong việc học tập thực sự và chỉ tuân theo theo cách một người bị áp đặt.

Cha mẹ mong muốn và kỳ vọng của họ đối với con cái, nhưng khi con gặp khó khăn, xin hãy cảm thông và khích lệ thay vì chỉ trích hoặc lo lắng quá mức. Ví dụ, khi con gặp thất bại trong một kì thi, bạn có thể nói nhẹ nhàng như sau: "Con đã có sự tiến bộ so với lần trước đó, và cha/mẹ tin tưởng rằng lần tới con sẽ làm tốt hơn nữa". Điều quan trọng nhất là để mọi đứa trẻ phát triển hạnh phúc và tự tin khi lớn lên.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: Cha mẹ   bé trai 8 tuổi  

Cùng chuyên mục