24h
Yeah1 News

Bé gái mất tích khi đi biển với gia đình, gần nửa tháng cảnh sát mới tìm thấy, gia đình khóc ngất

Thứ hai, 23/10/2023 | 10:47 (GMT+7)

Một bé gái biến mất khi cùng gia đình đi biển, sau gần nửa tháng, cơ quan cảnh sát cuối cùng đã tìm thấy em nhưng sự việc đã quá muộn màng

Vào giữa tháng 9, một vụ mất tích trẻ em tại Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của dư luận trong nước. Bé gái Hoàng Mỗ Mỗ, 4 tuổi, sống tại Thượng Hải, đã mất tích đột ngột khi cùng gia đình tham gia chuyến đi chơi tại một bãi biển, cha của Mỗ Mỗ cho rằng con gái của ông đã bị bắt cóc. Tuy nhiên, một số người tham gia chuyến đi biển vào hôm đó lại cho rằng có khả năng Mỗ Mỗ không bị bắt cóc, mà có thể đã bị sóng biển cuốn trôi do sự bất cẩn của cha mẹ.

Từ ngày 6/10 đến 8/10, cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm liên tục cháu bé và kiểm tra kỹ lưỡng địa hình tại bãi biển, họ dự đoán khả năng cao bé gái không bị mất tích. Tuy nhiên, gia đình Hoàng vẫn kiên định đây là một vụ án hình sự và con gái họ đã bị kẻ xấu bắt đi.

Bé gái mất tích khi đi biển với gia đình, gần nửa tháng cảnh sát mới tìm thấy, gia đình khóc ngất
Bé gái mất tích khi đi biển với gia đình, gần nửa tháng cảnh sát mới tìm thấy, gia đình khóc ngất

Đến sáng sớm ngày 18/10/2023, thi thể của Mỗ Mỗ đã được tìm thấy trên một bãi biển hoang vắng ở quận Trấn Hải. Sau khi khám nghiệm, cơ quan chức năng đã xác định rằng cơ thể của cháu bé vẫn còn quần áo và không có dấu vết thương nặng. Nguyên nhân tử vong được xác định là do đuối nước, vụ việc này đã được chính thức loại bỏ khỏi danh sách các vụ án hình sự.

Kết quả điều tra chính thức đã tiết lộ vào ngày xảy ra vụ án mất tích, gia đình anh Hoàng, gồm 5 người đã đến bãi biển để vui chơi. Do em trai của Mỗ Mỗ đang quấy khóc, mẹ và bà ngoại đã đưa bé vào bờ trước. Lúc đó, chỉ có người bố và Mỗ Mỗ còn ở biển và chơi đến khoảng 17h25 chiều. Trong khoảng thời gian này, một số người dân đã nhìn thấy hai cha con họ đã xuất hiện trong ảnh chụp của một số người khác đang tham quan biển.

Bé gái mất tích khi đi biển với gia đình, gần nửa tháng cảnh sát mới tìm thấy, gia đình khóc ngất - ảnh 2

Khoảng 17h36 , người cha muốn chụp ảnh cho con gái mình nhưng nhận ra anh không mang theo điện thoại di động. Anh nghĩ bờ biển chỉ cách khoảng 200m nên đã yêu cầu con gái đứng im trong khi anh chạy vào bờ để lấy điện thoại. Tuy nhiên, trong quá trình chạy, anh đã va đập vào một tảng đá, bị thương ở chân và làm giảm tốc độ di chuyển. Khi anh đến bờ, anh phát hiện ra rằng điện thoại di động của mình đã hết pin nên quay trở ra.

Khi anh quay lại nơi con gái đứng vào khoảng 17h48 , đã mất tận 12 phút để đi và trở lại. Trong thời gian này, bé gái chạy chơi một cách vô tư. Khi anh Hoàng không thấy con gái ở đó, anh đã nhanh chóng chạy và gọi tên con trên bãi biển, thu hút sự chú ý của nhiều du khách khác.

Bé gái mất tích khi đi biển với gia đình, gần nửa tháng cảnh sát mới tìm thấy, gia đình khóc ngất - ảnh 3

Một người dùng mạng xác nhận đã nhìn thấy một bé gái đang chạy và khóc, đứng ngay phía sau khi người cha gọi con. Chỉ cần anh quay lại, anh đã có thể thấy con gái. Tuy nhiên, người cha không để ý và tiếp tục chạy đi tìm sự cứu giúp, trong khi bé gái không thể đuổi kịp và quay trở lại bãi biển. Khoảng 17h53 , bé gái đã bị sóng cuốn trôi sau khi ngã.

Không thể xác định thông tin từ cư dân mạng này có đúng hay không, nhưng rõ ràng rằng anh Hoàng đã thiếu cẩn trọng khi chăm sóc con cái. Có thể thấy, người cha thiếu kiến thức về an toàn cơ bản, bao gồm việc không để con quá xa tầm mắt và không giám sát trẻ khi chơi nước hoặc cho con đứng một mình tại bãi biển.

Nhiều nguồn tin tại Trung Quốc đã nhận xét rằng gia đình Hoàng không chỉ thiếu cẩn thận khi chăm sóc con cái mà còn thiếu quan tâm đến việc giáo dục con về kỹ năng an toàn.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: bé gái   Mất tích  

Cùng chuyên mục