Không chỉ đứng ra trả hết số nợ 2,2 tỷ đồng, cô gái còn chăm sóc bố mẹ già của bạn trai quá cố trong suốt nhiều năm.
Đó là câu chuyện của Vương Đình (34 tuổi), sống tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Vụ tai nạn ô tô xảy ra vào năm 2016 đã cướp đi bạn trai yêu dấu của cô mãi mãi.
Trước khi qua đời, Tăng Chí - bạn trai cô, là chủ một doanh nghiệp. Anh ra đi đột ngột vì tai nạn, nên vẫn còn nợ lương nhân viên, tiền vay bạn bè làm ăn... con số lên đến 86.000USD (khoảng 2,2 tỷ đồng).
Sau khi bạn trai ra đi, Vương Đình vẫn kiên quyết đứng ra trả nợ thay cho anh, bất chấp những người thân thiết xung quanh khuyên can. Vương Đình cho rằng cha mẹ của Tăng đều già yếu, mỗi năm chỉ kiếm được 7.000 USD (khoảng 182 triệu đồng) nên việc phải gánh trên vai số nợ này là quá lớn.
Vương Đình không muốn người đời nghĩ người yêu cũ của mình là kẻ gian dối, quỵt tiền nợ. Cô nói thêm: "Nếu tôi không trả nợ thì những người đó sẽ nuôi con cái, bố mẹ bằng cách nào? Tôi mong muốn khép lại cuộc đời của người yêu cũ theo cách trọn vẹn nhất".

Bạn trai qua đời vì tai nạn, Vương Đình đã đứng ra giúp anh trả số nợ 2,2 tỷ đồng
Sau đó, cô lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình là 27.000 USD (khoảng 702 triệu đồng) và vay mượn thêm 8.000 USD (khoảng 208 triệu đồng) từ bạn bè để từng bước giải quyết khoản nợ mà Tăng để lại.
Trong suốt nhiều năm, Vương không chỉ chạy đôn chạy đáo lo hết số nợ, mà còn đứng ra nhận trách nhiệm chăm sóc cha mẹ của Tăng.
Sau khi con trai qua đời, mẹ của Tăng vì quá sốc nên đã bị suy nhược thần kinh. Mỗi năm, Vương đều đưa bà đi du lịch để sức khỏe tinh thần dần ổn định và mua tặng bà bảo hiểm hưu trí. Cha của Tăng bị mắc bệnh tim. Cô thường xuyên đưa ông đi khám và tận tình chăm lo các vấn đề về sức khỏe. Chú của Tăng có một người con bị bệnh tâm thần. Cô cũng đến thăm nom và giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh éo le.

Cô còn chăm nom bố mẹ, người thân của anh suốt nhiều năm
Năm 2020, Vương kết hôn với bạn trai mới và mời bố mẹ của Tăng đến tham dự. Cô phát biểu rằng: "Bố mẹ của Tăng cũng chính là bố mẹ em, những người quan trọng nhất trong cuộc đời. Sau ngày hôm nay, cuộc đời em sẽ có 6 người cha mẹ".
Hiện nay, Vương Đình sở hữu một công ty du lịch và một công ty kinh doanh thực phẩm. Sự thành công của cô đến từ lòng tốt, uy tín, nỗ lực hết mình trên thương trường. Bên cạnh đó, cô cũng là nhà hảo tâm khi vừa tài trợ 1.400 USD (khoảng 40 triệu đồng) cho một sinh viên vào năm 2025.
Tình yêu lớn lao của Vương Đình khiến cộng đồng mạng Trung Quốc không khỏi cảm động. Trong khi một số người bảo Vương Đình quá si tình, nhưng nhiều người khác lại có quan điểm rằng cô chỉ đơn giản là có một tấm chân tình sắc son mà thôi.