MC Dương Hồng Phúc và ca sĩ JayKii đã nghẹn ngào trước hoàn cảnh khó khăn của 4 anh em mồ côi cha sống cùng bà nội trong "Mái ấm gia đình Việt"
Trong tập 140 của chương trình "Mái ấm gia đình Việt", không khí đầy xúc động đã diễn ra khi các nghệ sĩ chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn của các em nhỏ. Một trong những câu chuyện gây ấn tượng nhất chính là của em Hoàng Minh Khang, một cậu bé 11 tuổi đến từ xã Hòa Cư, tỉnh Lạng Sơn. Sau khi cha em qua đời vì tai nạn giao thông, gia đình rơi vào cảnh bế tắc khi mẹ em lại không có khả năng lao động do vấn đề tâm lý. Tất cả gánh nặng sinh hoạt đều đặt lên vai bà nội Vy Thúy Hòa, người phụ nữ gần 70 tuổi, gầy gò và lam lũ.

Minh Khang sống cùng bà và ba em nhỏ. Trong khi bà Hòa cố gắng trồng mận và ngô trên diện tích đất nhỏ, tình trạng khí hậu khô hạn đã khiến cây không phát triển. Vụ mùa trước, số tiền thu được không đủ chi trả cho phân bón, càng không đủ trang trải cho bữa ăn hàng ngày. Gia đình sống trong một ngôi nhà chưa hoàn thiện, không có cửa, không nhà vệ sinh, và mọi sinh hoạt đều diễn ra trong những điều kiện khó khăn.

Khi đến trường, Minh Khang và hai em được hỗ trợ 900.000 đồng mỗi năm, nhưng cuộc sống vẫn thiếu thốn. Bữa ăn hằng ngày chủ yếu là rau, thỉnh thoảng mới có thịt, và có lúc cả nhà phải ăn cơm chan nước tương. Nhìn vóc dáng nhỏ bé của Minh Khang, MC Dương Hồng Phúc không giấu nổi xót xa. Anh chia sẻ: “Dù đã 11 tuổi, em vẫn không lớn hơn các em mình là bao. Hình ảnh đối lập với người bà gầy gò, vẫn phải gồng gánh cả gia đình, khiến tôi rất đau lòng.”
Diễn viên Thu Quỳnh, là mẹ của hai con nhỏ, cũng bày tỏ sự thương cảm sâu sắc với hoàn cảnh của bốn anh em. Cô cảm thấy xót xa khi nhìn Minh Khang, cậu bé cùng tuổi với con mình nhưng lại phải chịu đựng nhiều thiệt thòi. “Vóc dáng của em quá nhỏ bé khiến tôi càng nhìn càng đau lòng,” Thu Quỳnh nghẹn ngào nói.

Ca sĩ JayKii, cũng không cầm được nước mắt khi chứng kiến hoàn cảnh của Minh Khang. Anh chia sẻ rằng từng trải qua những khó khăn trong cuộc sống, nhưng khi lắng nghe câu chuyện của các em nhỏ, anh nhận ra mình vẫn còn may mắn hơn nhiều. “Bà Hòa là người phụ nữ vĩ đại, đã sống cả một đời vì con cháu,” JayKii khẳng định.
Trong chương trình, các nghệ sĩ không chỉ chia sẻ động viên mà còn tham gia các thử thách để giúp các em mang về những phần thưởng giá trị. Gia đình Minh Khang đã nhận được 18 triệu đồng, gia đình Trần Thu Hà nhận 23 triệu đồng, và gia đình Hoàng Ngọc Mai giành giải nhất với 60 triệu đồng.

Sự hỗ trợ từ các nghệ sĩ không dừng lại ở đó, ca sĩ Đức Phúc gửi tặng mỗi gia đình 10 triệu đồng, trong khi Ninh Dương Lan Ngọc, dù không tham gia ghi hình, vẫn quyết định tặng 40 triệu đồng cho các em. Sự chung tay của mạnh thường quân và khán giả đã tạo nên một con số ấn tượng, với tổng số tiền hỗ trợ lên đến gần 350 triệu đồng, trong đó 101 triệu đồng đến từ Tập đoàn Hoa Sen.
Chương trình "Mái ấm gia đình Việt" không chỉ mang đến những câu chuyện cảm động mà còn là cầu nối đưa mọi người lại gần nhau, khơi dậy lòng nhân ái trong cộng đồng. Được phát sóng vào lúc 20h20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7, chương trình là một minh chứng cho sức mạnh của tình yêu thương và sự sẻ chia trong xã hội.
Những câu chuyện từ chương trình đã chạm đến trái tim của nhiều người, nhắc nhở chúng ta về những khó khăn mà vẫn còn tồn tại xung quanh. Qua đó, "Mái ấm gia đình Việt" không chỉ là một chương trình giải trí, mà còn là một hành trình kết nối những tấm lòng vàng, cùng nhau mang lại hy vọng và sự hỗ trợ cho những mảnh đời kém may mắn.