Kể từ khi nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời, gia đình cô tại Mỹ đã mở một quỹ từ thiện với mục đích kêu gọi đóng góp nhằm xây dựng trường Việt ngữ tại Mỹ theo di nguyện của cố ca sĩ lúc sinh thời. Theo chia sẻ từ gia đình, vào ngày cúng lễ 100 ngày cho Phi Nhung vừa qua, các sư thầy tại Tịnh xá Giác An thông báo tổng tiền quyên góp đã lên đến 300.000 USD (khoảng gần 7 tỷ đồng tiền Việt Nam). Được biết, khi số tiền này tăng lên 350.000 USD, gia đình sẽ tiến hành khởi công xây dựng trường học dạy Tiếng Việt tại Mỹ.
Mới đây, con gái cố ca sĩ Phi Nhung là Wendy Phạm vừa chia sẻ hình ảnh cô đang tiến hành viết thư cảm ơn gửi đến các mạnh thường quân vì đã chung tay cùng người mẹ quá cố của mình làm việc thiện. Bên cạnh đó, để tránh những lùm xùm không đáng có về tiền từ thiện, Wendy Phạm cẩn thận gửi kèm hóa đơn khai thuế trong thư cảm ơn để mọi người tiện theo dõi. Cuối cùng, cô nhắn nhủ lời cảm ơn đến tất cả khán giả đã luôn yêu thương cố ca sĩ Phi Nhung và ủng hộ gia đình nhỏ của mình.
Như vậy, trường học Việt ngữ theo di nguyện của giọng ca "Bậu ơi đừng khóc" sắp sửa được xây dựng tại Mỹ. Trường dạy Tiếng Việt này sẽ giúp những em bé, những thế hệ người Việt sau này tại Mỹ có cơ hội được học và tìm hiểu về văn hoá Việt. Sau khi trích nửa số tiền xây trường, nửa còn lại sẽ được gửi về Việt Nam giúp đỡ các nạn nhân Covid-19.
T.D
Ảnh: FBNV