24h
Yeah1 News

Rẽ lối qua lan đột biến, chàng trai 8X Nguyễn Quang Định gặt hái thành công

Thứ ba, 02/02/2021 | 12:45 (GMT+7)

Lặn lội từ Hà Nội vào phương Nam tầm sư học đạo, Nguyễn Quang Định đã nhanh chóng rẽ lối kinh doanh sang trồng lan khi gặp được người thầy đích thực của mình.

Bỏ nghề kinh doanh trái cây khi bén duyên với lan đột biến

Nguyễn Quang Định cho biết, con đường mà anh tới với lan đột biến đầy bất ngờ. Khi học xong lớp 12 tại Hoài Đức, Hà Nội, anh từng có những tháng ngày buôn bán trái cây miền Nam tại chợ Long Biên. Công việc thuận lợi mang tới cho anh thu nhập. Thế nhưng khi tìm thấy niềm đam mê đích thực, anh lại từ bỏ và chuyển qua lan đột biến.

Rẽ lối qua lan đột biến, chàng trai 8X Nguyễn Quang Định gặt hái thành công - ảnh 1

Giờ đây, Nguyễn Quang Định đã trồng cho mình cả một vườn lan đa sắc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Anh kể về quá trình ấy, bắt đầu từ tháng 9/2019:Quang Định bắt đầu mua giò lan đột biến đầu tiên là 5 cánh trắng Bảo Duy của anh Nguyễn Thanh Xuân. Chậu lan này cũng mở ra mối lương duyên của chàng trai Hà thành và người thầy miền Nam”.

Rẽ lối qua lan đột biến, chàng trai 8X Nguyễn Quang Định gặt hái thành công - ảnh 2

Niềm đam mê ngày một lớn lên, anh tạm gác kinh doanh để vào Bình Phước tìm thầy bái sư học đạo. Những ngày học hỏi ấy, anh luôn cần mẫn chăm chỉ để trang bị tốt nhất kiến thức cho mình. Sau đó anh quyết định lập vườn lan ngay tại tầng 4 nhà mình.
Nhưng cũng có chút rủi ro xảy đến khi chính anh cũng không nghĩ tới đó chính là khi vào Bình Phước học là cách chăm cây theo thời tiết miền Nam còn khi về thì miền Bắc trời đã bắt đầu rét, rất lạnh.

Lúc này, chàng trai Hà Thành lại thêm một lần phải tìm cách, suy ngẫm làm sao cho lan đột biết có thể thích nghi với khí hậu của miền bắc. “Đúng là trời không phụ lòng thành của mình, mọi việc thành công do tận tâm chăm sóc và nghiên cứu. Những giò lan của tôi đều sinh trưởng và phát triển rất tốt”.

Rẽ lối qua lan đột biến, chàng trai 8X Nguyễn Quang Định gặt hái thành công - ảnh 3

Từ lan mà nảy sinh cảm hứng làm thơ và yêu công việc thiện nguyện

Đến giờ, vườn lan của anh đã có nhiều giống lan quý như Thảo chi, Vô thương, Không tên, Bạch tuyết, Sơn nữ Sơn La, Vĩnh Khang, Hồng chương chi… Đặc biệt, hiện Nguyễn Quang Định đang sở hữu một giò 5 cánh trắng Đôi mắt Pleiku rất hiếm có.

Dường như hoa cỏ và thi ca có mối liên hệ. Từ ngày bén duyên với hoa lan, Nguyễn Quang Định lại thêm yêu việc nảy vần viết nên những bài thơ. Và đề tài trong những sáng tác của anh chính là vẻ đẹp của từng cánh hoa lan mà mỗi ngày anh đều nhìn ngắm, nâng niu. Anh lại dành bài thơ mình viết, cùng bạn bé tới thưởng lan và đọc cho họ nghe. Thể loại thơ yêu thích của Nguyễn Quang Định là thơ lục bát, từ ngày sáng tác, anh đã viết được tới 200 bài thơ lục bát với nhiều câu từ nhuần nhụy.

Rẽ lối qua lan đột biến, chàng trai 8X Nguyễn Quang Định gặt hái thành công - ảnh 4
Rẽ lối qua lan đột biến, chàng trai 8X Nguyễn Quang Định gặt hái thành công - ảnh 5

Không chỉ yêu hoa lan và thơ ca, ông chủ vườn lan 8X còn rất yêu thích công việc thiện nguyện. Thời gian qua, anh đã tham gia không ít việc thiện nguyện và hy vọng sẽ còn tiếp tục thực hiện những công việc này bên cạnh việc chăm sóc hoa lan.

Anh cũng hy vọng ngày càng nhiều người biết đến, có đam mê và thử sức với hoa lan đặc biệt là hoa lan đột biến.

Tìm hiểu thêm thông tin về Nguyễn Quang Định tại: https://www.facebook.com/lanvar.hatay/

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục