Hình ảnh người phụ nữ ở Quảng Trị chở con lợn 120kg nhà nuôi được đến UBND xã Tân Long (H.Hướng Hóa) để ủng hộ làm muối gửi vào miền Nam góp sức chống dịch gây ấn tượng mạnh với dư luận.
Những ngày này tại nhiều địa phương ở Quảng Trị nói riêng và các tỉnh thành miền Trung nói chung, người dân tất bật kêu gọi quyên góp để gửi vào miền Nam hỗ trợ chống dịch Covid-19. Ai có gì góp nấy, mớ rau, bao gạo ở thời điểm này đều quý.
Trên tinh thần "tương thân tương ái", mới đây tại xã Tân Long, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị, một người phụ nữ đã chở con lợn 120kg đến trụ sở Uỷ ban nhân dân xã để ủng hộ cho miền Nam chống dịch. Được biết đây là chị Nguyễn Thị Hạt (52 tuổi, ở thôn Long Thành). Liên hệ với chị Hạt, chị chia sẻ trước lời kêu gọi ủng hộ người dân ở TP.HCM đang gặp khó khăn vì dịch Covid-19, đã lập tức sẵn sàng ủng hộ con lợn 120kg, trị giá gần 8 triệu đồng nhà nuôi được để chị em phụ nữ ở xã làm muối sả gửi vào.
Chị Hạt cho biết thêm bản thân mong muốn góp sức giúp người dân TP.HCM, khi biết việc làm của mình nhận được nhiều lời khen cảm thấy rất vui.
"Không chỉ ở Sài Gòn mà dù ở đâu khó khăn, người dân miền Trung nói chung và người Hướng Hoá, Quảng Trị nói riêng đều sẵn sàng hỗ trợ. Đợt trước người dân Sài Gòn lội lũ đi phát quà cho dân mình thì giờ khó khăn mình giúp lại, chỉ mong đất nước sớm hết dịch để mọi thứ được ổn lại, dân mình đỡ khổ" - Chị Hạt chia sẻ.
Được biết tất cả những mặt hàng lương thực, nhu yếu phẩm được bà con ở xã Tân Long ủng hộ sẽ được chuyển vào Tp.HCM bằng đường bộ vào ngày 14/7.
Ảnh: Tổng hơp