24h
Yeah1 News

Nghệ nhân Lưu Đình Thảo: Mệt thì nghỉ chứ không bỏ cuộc với niềm đam mê hoa lan

Thứ hai, 05/04/2021 | 17:18 (GMT+7)

Nghệ nhân Lưu Đình Thảo (Ma Thảo) khá thành công và ổn định với sự nghiệp kinh doanh bán hàng ăn, nhưng anh vẫn quyết tâm xây dựng vườn hoa lan của riêng mình, bởi với anh, đấy không phải là niềm vui mỗi ngày mà hơn hết là cả niềm đam mê cháy bỏng với nghề trồng hoa lan.

Anh Lưu Đình Thảo (Ma Thảo) là một thanh niên đầy nhiệt huyết, luôn có tâm với bất cứ ngành nghề mà mình đã xác định theo đuổi. Đi khắp các tỉnh thành và gắn bó với nhiều công việc, nhưng từ khi anh Thảo biết đến hoa lan đột biến thì anh đã bị mê hoặc bởi sự đặc biệt của những đóa hoa lan tinh khiết.

Quyết tâm lớn, cộng với niềm đam mê đang hừng hực trong anh, anh đã quyết định từ bỏ công việc ở nơi xa để trở về quê hương và xác định bắt đầu với nghề trồng và chăm sóc hoa lan đột biến. Anh Thảo sưu tầm nhiều giống cây mới và tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm để chăm sóc cho vườn hoa lan của mình.

Tuy nhiên công việc nào khi mới bắt đầu cũng sẽ khó khăn, anh Thảo cũng còn khá bỡ ngỡ với kỹ thuật chăm sóc, nhất là đối với giống hoa lan đột biến.

Nghệ nhân Lưu Đình Thảo: Mệt thì nghỉ chứ không bỏ cuộc với niềm đam mê hoa lan - ảnh 1

Nhưng với kinh nghiệm của người trồng vườn, anh Thảo cũng đã trang bị cho mình nhiều kiến thức về cách chăm bón và tưới cây, cho nên vườn hoa lan của anh Thảo ngày càng được mở rộng và kết nạp nhiều thành viên mới do anh sưu tầm, cũng như do các cây gốc nảy mầm cây mới.

Anh Lưu Đình Thảo (Ma Thảo) yêu thích hoa lan bởi vì vẻ đẹp đầy tinh tế và bí ẩn. Với anh, niềm vui mỗi ngày là được chăm sóc và theo dõi quá trình phát triển của cây, nhất là khi ngắm nhìn những nụ hoa chớm nở khiến anh thấy giảm bớt được mệt mỏi và căng thẳng trong việc kinh doanh của mình.

Nghệ nhân Lưu Đình Thảo: Mệt thì nghỉ chứ không bỏ cuộc với niềm đam mê hoa lan - ảnh 2

Anh khá bận rộn, nhưng bằng một cách nào đó, anh Thảo vẫn cân bằng được và dành thời gian để chăm sóc những “đứa con tinh thần” của mình. Có lẽ, nếu như ai có chung đam mê với anh Thảo thì mới hiểu được đó là niềm vui vô giá và không có gì sánh được dù là vật chất.

Anh Lưu Đình Thảo (Ma Thảo) gặp không ít khó khăn trong việc trồng và chăm sóc hoa lan đột biến khi mới bắt đầu, nhưng với niềm quyết tâm lớn, sự kiên trì đã giúp anh vượt qua và nhận được thành quả như hôm nay.

Nghệ nhân Lưu Đình Thảo: Mệt thì nghỉ chứ không bỏ cuộc với niềm đam mê hoa lan - ảnh 3

Vườn hoa lan của anh có rất nhiều giống cây, cứ mỗi lần ra giống mới, anh Thảo lại chia sẻ và giao lưu với nhiều anh em trên cả nước, để từ đó giống hoa lan quý hiếm của Việt Nam sẽ được bảo tồn mãi mãi.

Nghệ nhân Lưu Đình Thảo: Mệt thì nghỉ chứ không bỏ cuộc với niềm đam mê hoa lan - ảnh 4

Anh Lưu Đình Thảo (Ma Thảo) đã từng nói rằng: “Nếu mệt thì nghỉ, rồi đi tiếp chứ không bao giờ được bỏ cuộc”. Có lẽ vì lý do đó mà anh mới nhận được thành quả xứng đáng và được nhiều sự ủng hộ của anh em bạn bè trên toàn quốc.

Nghệ nhân Lưu Đình Thảo: Mệt thì nghỉ chứ không bỏ cuộc với niềm đam mê hoa lan - ảnh 5

Niềm vui của anh từ khi đến với hoa lan đó là kết bạn với nhiều người và được đi nhiều nơi, khám phá nhiều giống hoa độc đáo và hơn hết đó là học hỏi được nhiều kinh nghiệm cho sự nghiệp trồng và chăm sóc hoa lan.

Trong tương lai, anh Thảo sẽ còn mở rộng hơn nữa mô hình trồng và chăm sóc hoa lan đột biến để nhân được nhiều giống mới, giúp cho hoa lan quý hiếm của Việt Nam được bảo tồn và vươn xa hơn nữa.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục