Câu chuyện đầy xót xa của cặp vợ chồng vô gia cư tại Sài Gòn đang thu hút sự quan tâm, chia sẻ cực lớn từ cộng đồng mạng. Giữa cơn đại nạn Covid-19, người chồng không thể chống chọi đã mãi mãi ra đi để lại người vợ côi cút một mình.
Mới đây, trên các diễn đàn mạng xã hội và trang cá nhân của hàng loạt nghệ sĩ vừa chia sẻ câu chuyện tang thương của một gia đình khiến ai nấy đều không cầm được nước mắt. Hai vợ chồng vô gia cư lâu nay vẫn lang thang khắp Sài Gòn kiếm sống qua ngày, thế nhưng cơn đại dịch ập đến khiến họ đối diện với muôn vàn khó khăn. Hôm nay, người chồng sau khi nhận túi đồ ăn cứu trợ từ mạnh thường quân đã bất ngờ trút hơi thở cuối cùng trên xe lăn. Ông qua đời vì tuổi già và vì những ngày qua ăn không đủ no.




Theo hình ảnh chia sẻ, người chồng vốn không thể đi lại bình thường mà phải di chuyển bằng xe lăn. Người vợ đã cùng chồng nương tựa nhau sống qua ngày nhưng hôm nay ông đã bỏ bà ra đi mãi mãi. Rất nhiều người đã bật khóc khi nhìn thấy hình ảnh người vợ đứng nép ở 1 góc tường nhìn đội ngũ y tế làm công tác khử khuẩn và lo hậu sự cho chồng. Đôi mắt bà đỏ hoe, run rẫy không tin người kề cận bên mình đã qua đời. Trước khi đưa thi thể rời khỏi, người vợ đã quỳ xuống khóc nức nở, nghẹn ngào tiễn biệt chồng. Cộng đồng mạng vô cùng xót xa trước câu chuyện cực buồn này giữa mùa Covid.




Covid-19 không chỉ là hiểm họa mà còn là nỗi đau khôn nguôi của hàng triệu người. Nó không chỉ gây ra cái chết trực tiếp mà còn gián tiếp khiến bao cảnh đời lâm vào lầm than để rồi không cầm cự nỗi mà từ giã cõi đời. Sài Gòn vẫn đang chiến đấu ngoan cường nhưng những ngày tháng này, khi chứng kiến các hoàn cảnh bi thương như vậy ai cũng phải thốt lên: "Sài Gòn đau lòng quá...".
T.D
Ảnh: Sưu tầm