Bùi Hoàng Hiệp là giáo viên dạy lái xe ô tô có thâm niên hơn 10 năm, hiện anh đang công tác tại TT sát hạch cấp Giấy phép lái xe TP Hà Nội thuộc Tổng công ty vận tải Hà Nội. Anh được đồng nghiệp và các học viên đánh giá là người thầy tâm huyết với nghề, với những học viên của mình.

Anh Bùi Hoàng Hiệp chụp ảnh kỷ niệm cùng học viên
“...Dạy lái xe ô tô - Chuyên môn thôi chưa đủ…”
Anh Bùi Hoàng Hiệp đã tâm sự với chúng tôi như thế, về cái nghề mà anh đã gắn bó suốt hơn 10 năm qua. Dẫu biết rằng, một người thầy dạy lái xe giỏi là người phải nắm chắc các kỹ thuật liên quan đến việc vận hành xe. Đồng thời phải biết cách để truyền tải nó đến các học viên của mình, làm sao để họ có thể nắm bắt, tiếp thu và vận dụng nó một cách nhuần nhuyễn nhất.
Thế nhưng theo chia sẻ của anh Hiệp, nếu đứng ở cương vị là một người thầy dạy lái xe ô tô, nhưng chỉ dừng lại ở việc giúp học viên của mình điều khiển xe thành thạo. Ngoài ra không truyền dạy thêm kiến thức gì, thì người thầy ấy mới chỉ hoàn thành được một nửa công việc của mình.

Với bất kỳ học viên nào, anh Hiệp cũng đều tỏ ra ân cần và chu đáo
“Trong suốt 10 năm gắn bó với cái nghề này, bản thân tôi nhận định rằng kỹ thuật lái xe là yếu tố quan trọng hàng đầu mà một thầy giáo dạy lái xe cần phải có. Thế nhưng dạy lái xe ô tô, chuyên môn thôi chưa đủ, cần phải có cái tâm và lòng nhiệt huyết với nghề nữa” - anh Hiệp chia sẻ.
“...Quan trọng nhất vẫn là cái TÂM với nghề”
Đây vẫn là một trong những điều được anh Bùi Hoàng Hiệp coi trọng từ khi bước chân vào nghề giáo viên đào tạo lái xe ô tô. Chính vì vậy khi đào tạo học viên, ngoài việc truyền thụ kiến thức chuyên môn, anh Hiệp còn chú trọng trong việc hỗ trợ các học viên của mình về mọi mặt.

Anh Hiệp hỗ trợ học viên về mọi mặt, không đơn thuần chỉ là yếu tố chuyên môn
Với những bạn học viên nữ có tâm lý sợ hãi khi lần đầu lái xe, đều được anh Hiệp trấn an bằng những câu chuyện vui, chủ động trò chuyện để họ có thể quên đi nỗi sợ hãi. Với những bạn chưa thực sự nhanh nhạy trong việc nắm bắt thông tin, anh sẽ áp dụng phương pháp dạy từ từ, để họ có thể nắm chắc kiến thức của bài học này, sau đó mới chuyển qua những bài học tiếp theo. Tuyệt đối không hối thúc, khiến học viên mất tập trung, lo lắng.
“May mắn là trong thời gian mình học lái xe gặp được thầy Hiệp. Ban đầu khi cầm vô lăng mình run lắm, chẳng thể điều khiển cho xe nó chạy được. Mất khoảng mấy tiếng run quá chỉ ngồi trên xe. Thấy vậy thầy Hiệp không những không cáu bẳn, mà còn tỏ ra rất ân cần và chu đáo giúp mình tự tin hơn. Chứ đợt đó mà gặp phải thầy giáo khác cáu gắt um lên chắc mình không dám học lái xe nữa mất. Mình rất biết ơn thầy vì điều đó” - Chị Phương Anh - Một học viên cũ của anh Hiệp chia sẻ.

Anh Bùi Hoàng Hiệp và người thân
Ngoài ra, theo anh Hiệp chia sẻ trong quá trình điều khiển xe có rất nhiều sự cố có thể xảy ra mà chúng ta không thể lường trước được. Chẳng hạn như khi đang di chuyển trên cao tốc, bất ngờ gặp một chiếc xe đang đi lùi. Tình huống này nên xử lý như thế nào để đảm bảo an toàn cho cả 2? Hoặc khi xảy ra va chạm giao thông, cách xử lý như thế nào để ổn thỏa đôi đường? Khi di chuyển trong nội thành, cần điều khiển xe như thế nào để tránh va chạm giao thông. Khi di chuyển trên đường đèo dốc, làm thế nào để đổ đèo an toàn....Một người thầy giỏi phải biết cách tư vấn cho học viên của mình cách xử lý tốt nhất khi gặp phải những tình huống trên.
Anh Bùi Hoàng Hiệp chia sẻ “Kể từ khi tôi bước chân vào nghề đào tạo lái xe ô tô, với tôi quan trọng nhất vẫn là cái TÂM với nghề”. Có lẽ cũng chính bởi quan niệm này mà cho đến nay mỗi khi nhắc đến anh Hiệp, các đồng nghiệp cũng như các học viên của anh vẫn dành cho anh sự kính trọng nhất định.
Để biết thêm thông tin về anh Bùi Hoàng Hiệp, vui lòng truy cập: