24h
Yeah1 News

Sư cô hát "Bậu ơi đừng khóc" tại Lễ cầu siêu cho Phi Nhung tại Nhật: Lời tiễn biệt bằng âm nhạc

Chủ nhật, 03/10/2021 | 10:14 (GMT+7)

Khi còn nằm ở giường bệnh điều trị covid, nữ ca sĩ cũng gắng gượng gửi đến khán giả một đoạn trong "Bậu ơi đừng khóc". Hôm nay, sư cô đã thay nhiều người hát tiễn biệt Phi Nhung bằng chính giai điệu này khiến nhiều người thổn thức, xúc động.

Sự ra đi đột ngột của Phi Nhung đã khiến người hâm mộ và đồng nghiệp nghệ sĩ không khỏi bàng hoàng, xót thương.

Sư cô hát 'Bậu ơi đừng khóc' tại Lễ cầu siêu cho Phi Nhung tại Nhật: Lời tiễn biệt bằng âm nhạc - ảnh 1

Sinh thời Phi Nhung được nhiều thế hệ yêu mến, giờ đây, khi cô không còn nữa, tiếng hát ấy của cố nghệ sĩ vẫn ở lại trong lòng khán giả. Ngoài ra, Phi Nhung còn là một Phật tử có tấm lòng vàng, thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện. Sau khi cô qua đời, nhiều ngôi chùa trong và ngoài nước cũng đã tổ chức lễ cầu siêu, tưởng niệm cố nghệ sĩ đầy xúc động.

Sư cô hát 'Bậu ơi đừng khóc' tại Lễ cầu siêu cho Phi Nhung tại Nhật: Lời tiễn biệt bằng âm nhạc - ảnh 2

Tại buổi lễ cầu siêu cho cố ca sĩ ở một ngôi chùa ở Nhật Bản, sư cô đã hát tiễn biệt Phi Nhung ca khúc "Bậu ơi đừng đi" khiến nhiều người không khỏi xúc động. Đây là một ca khúc gắn liền với sự nghiệp của cố ca sĩ Phi Nhung, trong lúc lâm bệnh nữ ca sĩ cũng đã tạm biệt mọi người bằng chính ca khúc này.

Sư cô hát Bậu ơi đừng khóc tại Lễ cầu siêu cho Phi Nhung tại Nhật: Lời tiễn biệt bằng âm nhạc

Những câu hát khiến ai cũng xót xa vang lên: "Bậu ơi, em buồn chi những lời người ta gieo buồn đau. Họ nói xong rồi, họ có bao giờ sống thay mình đâu!", "Bậu ơi em đừng khóc, bậu ơi em đừng lo"... như một lời tiễn đưa bằng âm nhạc với cố ca sĩ Phi Nhung. 

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: Phi Nhung  

Cùng chuyên mục