Dù đã chuẩn bị 4 lần để “bay ngựa”, anh cuối cùng buộc phải hoãn lại do nhiều yếu tố. Anh giải thích rằng dây treo ngựa cần phải khác với dây của các tiết mục khác, việc chuyển đổi thiết bị rất phức tạp và dễ gây gián đoạn.
Ngày 12 tháng 07 vừa qua, không khí nhà hát Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô đã bùng nổ trong sự kiện Fanshow | Gõ cửa ZCity EP 01 của ca sĩ S.T Sơn Thạch. Với sự tham gia của gần 1000 người hâm mộ, sự kiện này không chỉ đơn thuần là một buổi biểu diễn âm nhạc mà còn đánh dấu một bước tiến mới trong khái niệm Fanshow tại Việt Nam.

Trong chương trình, S.T Sơn Thạch đã mang đến những tiết mục dàn dựng công phu và độc đáo, bao gồm cả màn hội ngộ đầy cảm xúc với ca sĩ Will, người bạn thân từ nhóm 365. Họ đã cùng nhau trình diễn ca khúc “NO LOVE NO LIFE”, khiến khán giả sống lại những kỷ niệm đẹp.

Đặc biệt, sự xuất hiện của ca sĩ Bằng Kiều, với màn kết hợp trong bài hát “Tỉnh thức sau giấc ngủ đông”, đã làm phong phú thêm trải nghiệm cho người hâm mộ.

Đặc biệt, sự xuất hiện của ca sĩ Bằng Kiều, với màn kết hợp trong bài hát “Tỉnh thức sau giấc ngủ đông”, đã làm phong phú thêm trải nghiệm cho người hâm mộ.
Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, S.T Sơn Thạch còn có những chia sẻ sâu sắc và hài hước về hành trình của mình. Anh bày tỏ lòng biết ơn tới khán giả, đặc biệt là những người đã ủng hộ anh trong thời gian qua. “Tôi luôn có cảm xúc mãnh liệt khi đứng trên sân khấu Hà Nội,” anh nói.

Một trong những khoảnh khắc khiến fan vừa thương vừa bật cười là khi S.T Sơn Thạch kể lại chuyện "bay ngựa hụt” trong trời mưa tại concert Day 6. Nhưng lý do sâu xa lại bắt nguồn từ một tai nạn trong quá khứ:
“Tôi từng bị té từ trên cao xuống trong một show truyền hình thực tế. Dù khoảnh khắc đó không phát sóng, nhưng đó là một trải nghiệm mà tôi không bao giờ quên được. Tôi là người đầu tiên thực hiện thử thách đó, và sau sự cố, thử thách phải dừng lại vì không đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ. May mắn là tôi không bị gì, nhưng từ đó tôi sợ độ cao, dù chỉ là tầm 2 mét.”
Vì thế, dù đã bốn lần định “bay ngựa”, cuối cùng anh buộc phải hoãn lại. Ngoài yếu tố thời tiết, anh còn giải thích kỹ lưỡng về kỹ thuật sân khấu:
“Dây để treo ngựa phải là một bộ hoàn toàn khác với dây của những bài khác. Để chuyển đổi thiết bị giữa các tiết mục rất phức tạp, dễ gây gián đoạn.”

Tại ZCity EP 01, S.T Sơn Thạch không chỉ là một nghệ sĩ mà còn là một người sống thật, kết nối với khán giả bằng cảm xúc chân thật. Anh khẳng định sẽ trở lại vào tháng 9 hoặc tháng 10 với một ca khúc tâm đắc nhất, hứa hẹn sẽ là món quà xứng đáng gửi đến người hâm mộ.


Toàn bộ sân khấu ZCity EP 01 được đầu tư hoành tráng với hệ thống LED toàn phần hiện đại, kết hợp cùng hiệu ứng âm thanh, ánh sáng chuyên nghiệp đã tạo nên một bữa tiệc thị giác và thính giác mãn nhãn.