MV “Ta từ đâu tới” được xây dựng bằng hình ảnh trong trẻo, giàu biểu tượng. Đồng hành cùng Phúc Anh là cô bé người Gia Rai – đại diện cho sự ngây thơ và tinh thần kết nối giữa con người với thiên nhiên.
Sau album “54 Dân Tộc Việt Nam” mang đậm màu sắc văn hóa, ca sĩ Phúc Anh tiếp tục hành trình âm nhạc của mình với MV “Ta từ đâu tới”, ra mắt tối 16/11 trên các nền tảng. Ca khúc mang âm hưởng tươi sáng, gần gũi như một bài hát thiếu nhi, nhưng ẩn chứa nhiều triết lý sâu lắng về nguồn cội, sự sống và hành trình làm người.
Những câu hỏi trẻ thơ đánh thức miền suy niệm của người lớn
“Ta từ đâu tới” mở đầu bằng chuỗi câu hỏi tưởng chừng đơn giản: “Mẹ ơi, chúng ta sinh ra từ đâu? Chúng ta đến đây làm gì? Rồi sau đó chúng ta sẽ về đâu?”
Đó là những thắc mắc hồn nhiên của trẻ nhỏ nhưng lại chạm vào tầng suy tư thẳm sâu trong tâm hồn người trưởng thành – nơi ai cũng từng một lần tự hỏi về sự tồn tại của chính mình. Ca khúc như lời tự sự nhẹ nhàng của Phúc Anh, gợi nhắc niềm tò mò nguyên sơ, niềm tin và lòng biết ơn dành cho cuộc đời và đất mẹ.
Trong vai người kể chuyện bằng tâm hồn trẻ thơ, Phúc Anh đưa người nghe trở lại miền ký ức trong trẻo. Giai điệu folk pha pop hiện đại, mộc mạc và tươi sáng giúp ca khúc trở nên dễ nhớ.
Nữ ca sĩ cho biết cô tiếp tục thử nghiệm chất Cinematic – phong cách mà cô xem như “ngôn ngữ” âm nhạc của bản thân, giúp mở rộng không gian cảm xúc và tạo nên một trải nghiệm lạ tai cho khán giả.
Phúc Anh chia sẻ: “Từ bé mình vẫn hay hỏi mẹ về nguồn gốc của sự sống. Những câu hỏi ấy theo mình đến tận bây giờ, và mình muốn hát lại bằng góc nhìn trong trẻo nhất.”
Với cách kể chuyện này, “Ta từ đâu tới” trở thành lời nhắc rằng trong mỗi người lớn luôn tồn tại một “đứa trẻ”, luôn tò mò, muốn hiểu và muốn được yêu thương.
Giữa núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ, hình ảnh Phúc Anh ôm đàn hát, còn cô bé ngồi trên cành cây với đôi mắt sáng trong, tạo nên những khung hình vừa thơ mộng vừa chân thật. Cô bé như hiện thân của “bản thể hồn nhiên” trong mỗi con người, phần trong sáng mà khi trưởng thành ta thường vô tình bỏ quên.
MV còn đan xen những cảnh quay tư liệu ghi lại hành trình thiện nguyện của Phúc Anh tại các bản làng Tây Nguyên. Những hoạt động sẻ chia, trao quà cho trẻ em vùng cao được lồng ghép tự nhiên, như một phần của chuyện kể bằng âm nhạc.
Nhờ đó, tác phẩm không chỉ nói về hành trình đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi của tuổi thơ, mà còn là hành trình của lòng biết ơn – biết ơn nguồn cội, thiên nhiên và những con người đã nuôi dưỡng ta lớn lên.




















