24h
Yeah1 News

MV “There’s no one at all” của Sơn Tùng M-TP: Nhạc hay đó nhưng ước gì có bản... tiếng Việt!

Thứ năm, 28/04/2022 | 21:07 (GMT+7)

Không để cho khán giả phải chờ lâu, MV “There’s no one at all” của Sơn Tùng M-TP đã chính thức được “thả xích” vào tối ngày 28/4.

Đúng 20h00 tối ngày 28/4, Sơn Tùng M-TP đã đánh dấu màn trở lại sàn đấu Vpop 2022 với một sản phẩm được hứa hẹn 100% bằng tiếng Anh. Và không làm khán giả phải thất vọng, nam ca sĩ gốc Thái Bình lần nữa chứng minh gu âm nhạc nổi trội, xịn xò giữa những bản nhạc thị trường ngày càng tràn lan.

Khoan bàn đến âm nhạc của Sơn Tùng, hãy lại đây ngồi xuống chúng ta cùng thưởng thức MV đầy ý nghĩa mà nam ca sĩ sinh năm 1994 muốn gửi gắm.   

Mở đầu MV là hình ảnh Sơn Tùng ngồi sau một chiếc xe chở rác với mái tóc rối lượm thuộm cùng bộ quần áo không thể nhếch nhác hơn. Trong MV, Sơn Tùng hoá thân thành một đứa trẻ mồ côi, bị vứt bỏ trước cửa nhà thờ khi chỉ vừa mới lọt lòng.

MV “There’s no one at all” của Sơn Tùng M-TP: Nhạc hay đó nhưng ước gì có bản... tiếng Việt! - ảnh 1
Sơn Tùng M-TP gây ấn tượng với mái tóc xoăn rối bù trong MV mới
Sơn Tùng M-TP gây ấn tượng với mái tóc xoăn rối bù trong MV mới

Chính vì tuổi thơ bất hạnh nên nhân vật của Sơn Tùng mang tâm lý bất hảo, chống đối với mọi thứ xung quanh mình. Cậu ra sức đập phá, quậy tung trời khiến ai cũng phải ngao ngán lắc đầu.

MV “There’s no one at all” của Sơn Tùng M-TP: Nhạc hay đó nhưng ước gì có bản... tiếng Việt! - ảnh 3
Sơn Tùng M-TP luôn chống đối với mọi thứ quanh mình
Sơn Tùng M-TP luôn chống đối với mọi thứ quanh mình

Nhưng ẩn đằng sau vẻ ngoài bất cần ấy là một trái tim cô đơn với tâm hồn tàn lụi đến cùng cực. Nhân vật của Sơn Tùng từng là nạn nhân của bạo lực học đường, bị bạn bè xa lánh, cậu chỉ có thể giam mình trong căn phòng u tối tượng trưng cho nỗi cô đơn trống vắng không một ai ở bên chia sẻ.

MV “There’s no one at all” của Sơn Tùng M-TP: Nhạc hay đó nhưng ước gì có bản... tiếng Việt! - ảnh 5
MV “There’s no one at all” của Sơn Tùng M-TP: Nhạc hay đó nhưng ước gì có bản... tiếng Việt! - ảnh 6
Anh chàng ngày ngày vật lộn với sự cô đơn, không một ai bên cạnh sẻ chia
Anh chàng ngày ngày vật lộn với sự cô đơn, không một ai bên cạnh sẻ chia

Trong rất nhiều đêm dài, nhân vật của Sơn Tùng chỉ đang tồn tại duy trì hơi thở. Đó là một cái xác không hồn đang chiến đấu với những tự ti, mặc cảm của kẻ mang tâm lý bị cả thế giới ruồng bỏ. Khi ngọn lửa thổi bùng lên, khi đã chạy hết con đường dài tăm tối thì tận cùng của tất cả chính là cái chết. Đúng vậy, MV của Sơn Tùng khép lại bằng khung cảnh nhân vật chính thả mình giữa không trung.

MV “There’s no one at all” của Sơn Tùng M-TP: Nhạc hay đó nhưng ước gì có bản... tiếng Việt! - ảnh 8
MV “There’s no one at all” của Sơn Tùng M-TP: Nhạc hay đó nhưng ước gì có bản... tiếng Việt! - ảnh 9
Sơn Tùng rơi nước mắt cuối MV và chọn kết cục bi thương nhất
Sơn Tùng rơi nước mắt cuối MV và chọn kết cục bi thương nhất

Một MV ý nghĩa, chỉn chu, đủ để đánh động về tình trạng ngày càng có nhiều người, nhất là giới trẻ đối mặc với căn bệnh trầm cảm. Trong thế giới của họ, càng giãy dụa thì lại càng lún sâu vào những đau đớn mà không phải ai bên ngoài cũng hiểu được. Nếu may mắn họ có thể thoát ra để sống tốt hơn, nhưng nếu không thì họ sẽ vĩnh viễn mắc kẹt trong những u ám ấy, không ánh sáng vui sướng, họ tồn tại cho đến khi họ cảm thấy không còn thiết tha nữa thì thôi!

Được biết, đằng sau thành công của hiệu chỉnh màu chính là chuyên gia colorist Jacob McKee, người từng làm việc với các nghệ sĩ hàng đầu US&UK như Khalid, Billie Eilish và các thương hiệu lớn như Apple, Joji, Reebok...

Sơn Tùng M-TP hợp tác cùng 2 tên tuổi hàng đầu quốc tế về âm nhạc và màu sắc để hoàn thành MV lần này
Sơn Tùng M-TP hợp tác cùng 2 tên tuổi hàng đầu quốc tế về âm nhạc và màu sắc để hoàn thành MV lần này

Về phần nhạc, nhìn chung giai điệu “There’s no one at all” được đánh giá tốt. Phần beat điện tử nhịp nhàng, tiết tấu mạnh mẽ nhưng vẫn đủ sức lay động trái tim người nghe. Lại thêm một sản phẩm được sáng tác và sản xuất bởi Sơn Tùng M-TP nhưng lần này anh còn bắt tay cùng nhà tạo hit Chris Gehringer – người viết nên thành công cho “Loud” (Rihanna), “Born this way” (Lady Gaga), “Tell me you love me” (Demi Lovato), “Take care” (Drake)...

MV “There’s no one at all” của Sơn Tùng M-TP: Nhạc hay đó nhưng ước gì có bản... tiếng Việt! - ảnh 12
MV “There’s no one at all” của Sơn Tùng M-TP: Nhạc hay đó nhưng ước gì có bản... tiếng Việt! - ảnh 13
MV “There’s no one at all” của Sơn Tùng M-TP: Nhạc hay đó nhưng ước gì có bản... tiếng Việt! - ảnh 14
MV “There’s no one at all” của Sơn Tùng M-TP: Nhạc hay đó nhưng ước gì có bản... tiếng Việt! - ảnh 15
MV “There’s no one at all” của Sơn Tùng M-TP: Nhạc hay đó nhưng ước gì có bản... tiếng Việt! - ảnh 16
Một số nhận xét của dân mạng về sản phẩm mới của nam ca sĩ
Một số nhận xét của dân mạng về sản phẩm mới của nam ca sĩ

Còn phần lyrics, Sơn Tùng giữ nguyên lời hứa hát hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tuy nhiên có lẽ vì dùng ngoại ngữ nên khả năng truyền đạt qua ca từ không tốt như các sản phẩm trước. Nhiều khán giả sau khi xem xong bình luận ca khúc có xu hướng của một bài rap hơn là bài hát. Đoạn điệp khúc rất bắt tai nhưng chỉ có mỗi một câu duy nhất là “There’s no one at all” lặp đi lặp lại khá nhàm. Điểm chưa trọn vẹn nữa có lẽ là việc Sơn Tùng M-TP lạm dụng khá nhiều autotune khiến nhiều đoạn khó nghe.

Ước gì Sơn Tùng ra mắt thêm một phiên bản bằng tiếng Việt thì có lẽ sản phẩm sẽ ghi điểm mạnh hơn và dễ dàng cho công chúng trong việc tiếp nhận hơn.

Bạn thì sao? Bạn đánh giá sản phẩm mới của Sơn Tùng M-TP thế nào?

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục