Sản phẩm này được ra mắt trong khoảng thời gian Hoa hậu Tuyết Nga vô tình tiếp xúc với F0 và đang cách ly tập trung.
Nữ ca sĩ cố gắng giữ sức khỏe tốt nhất bằng cách ăn uống đầy đủ, tập luyện nhẹ nhàng cũng như để tinh thần lạc quan nhất có thể trong thời gian này mặc dù đang gặp nhiều chuyện buồn cá nhân.
Cô chia sẻ bản thân vẫn cố gắng ra mắt dự án lần này, không muốn lùi lại hay kéo dài thêm vì bất cứ lý do nào. Bởi đây không chỉ là MV gói gọn nỗi lòng của nữ ca sĩ mà còn đúng thời gian thích hợp nhất để nhìn lại về mối tình 5 năm đã qua.
Qua đây, Tuyết Nga cũng mong muốn gửi lời cảm ơn tới những chiến sĩ, y bác sĩ vẫn đang bảo vệ sức khỏe cho mình nói riêng cũng như tất cả mọi người nói chung trong thời điểm dịch đang diễn tiến ngày càng phức tạp. “Với Nga, việc cách ly tập trung cũng không có gì quá khó khăn, chỉ mong bản thân an toàn để không ảnh hưởng tới những người xung quanh. Nga từng ra mắt một ca khúc để cảm ơn tuyến đầu chống dịch, không có gì chân thực hơn là việc chính mình được trải nghiệm và chứng kiến tận mắt những anh/chị như lúc này”, Tuyết Nga tâm sự.
Cô cho biết, bản thân đã liên tục tận dụng thời gian trước - sau khi dịch bùng phát để có thể duy trì các hoạt động nghệ thuật, không để khoảng trống để có thể “chiều lòng” khán giả của mình. Nữ ca sĩ luôn cố gắng trau dồi cả về ngoại hình lẫn giọng hát, tận tâm trong từng sản phẩm với nhiều món quà bất ngờ hơn cho khán giả trong tương lai.
Hoa hậu Áo dài 2019 Tuyết Nga chính thức tung MV mới vào 20h ngày 15/12, mang tên “Chờ anh nơi thềm trăng”. Đây là ca khúc Pop mang âm hưởng dân gian nhẹ nhàng, tình cảm mà nhạc sĩ Lê Anh Thủy sáng tác dựa trên câu chuyện tình cảm có thật của giọng ca sinh năm 1991: “Tôi được nghe Tuyết Nga kể lại câu chuyện của mình và bắt tay viết bài hát Chờ anh nơi thềm trăng vào thời điểm cuối năm 2019, tới giờ cũng đã được tròn 2 năm. Mọi người có thể thấy từ bên ngoài, Nga là một cô gái rất mạnh mẽ, quyết đoán nhưng trong tình yêu, cô gái ấy như một người khác, vô cùng tình cảm và có thể hi sinh mọi thứ cho đối phương.
Vì vậy, ca từ của ca khúc hoàn toàn được lấy cảm hứng từ tâm sự của Nga, tôi chỉ mất vài ngày để hoàn thiện tổng thể. Đây cũng là bản thu đầu tiên của hai anh em, dù sau này có thu thêm nhiều lần nữa thì chúng tôi vẫn giữ lại bản này. Có thể, giọng hát của Nga trong lần đầu tiên thu âm chưa thực sự hoàn hảo về mặt kĩ thuật, nhưng với cả tôi và em ấy thì đây là phiên bản tròn trịa nhất về mặt cảm xúc, đã dồn hết tâm tư lẫn tình cảm để mong những ai nghe được biết đâu sẽ tìm thấy mình trong ca từ đó”, nhạc sĩ Lê Anh Thủy chia sẻ.